1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    có chứ ...
    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Và cũng chẳng giống những buổi sáng khác. Lồm cồm bò dậy từ 5h30 .. trả lời tin nhắn từ đêm qua của "bạn". Rồi đắp chăn ngủ tiếp cho đến khi pa pa gọi dậy. Ko ăn sáng rồi đi làm. Đi như mọi ngày. Xe đón như mọi ngày. Xuống xe rồi bắt xe như mọi ngày mà quên béng mất là cái túi xách .. hok như mọi ngày . Hôm wa nghỉ phép, chiều lại đi học nên thay túi .. cái chìa khoá văn phòng nó ở trong cái túi kia... Đại hoạ là ...xe buýt phóng vù vù .. nhanh quá, đành leo xuống bên Thuỷ Lợi ..chờ xe sau... xe sau đến sau 5p .. sao hum nay lắm xe thế .. hok thèm leo lên. .. ì ạch ì ạch .. nhìn đồng hồ .. chưa qua 7h ... nản ..
    Trời sáng quá. Nắng đẹp quá. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy nắng. Nắng vàng từ sáng sớm. Trời xanh từ sáng sớm. Xanh đẹp quá, mây trắng quá.. Nắng ấm quá.Xua đi cái âm u, lạnh lẽo ... sáng nay cái nắng tràn về trên nóc nhà, trên những nẻo đường, từng con phố, từng nhành cây. Nắng lung linh, rực rỡ trên bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng muốt. Cái lạnh buốt kéo dài suốt 38 ngày qua CHẤM DỨT.
    Phải lâu lắm rồi ấy, mọi người nhỉ? Hôm nay không còn phải run cầm cập bước ra phố. Dẫu rằng vẫn hơi lạnh nhưng nhìn thấy cái nắng là mọi cảm giác quên hết. Thật hứng khởi khi bắt đầu một ngày mới. Nhìn nắng vàng rực rỡ. Nhìn bầu trời rạng rỡ.. Mọi lo toan phiền muộn đang ngủ đông trong đầu tan chảy hết. Nắng ấm. Ấm lắm ấy. Ấm lòng. Ấm con tim. Cái nắng đầu mùa ... đông. Thật sảng khoái. Từng mớ từng mớ suy nghĩ lung tung, ủ ê như được gột sạch vậy Thây hào hứng không tả được ^_^. Muốn làm việc, muốn đi chơi, muốn yêu mọi người, muốn hét thật to ..
    Nắng đẹp quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá .........
    Cuối cùng vẫn phải từ bỏ cảnh đẹp để leo xe buýt với những bon chen ..7h15 ..xe đến .. Bíêt làm sao .. đành nghĩ cách câu giờ. Xe như mọi ngày thì mất khoảng 30p nữa là đến cơ quan. Thôi thì đi bộ quá một bến đến là vừa ^_^. Nhưng cái xe .. hôm nay phi như có ma đuổi,đường vào giờ cao điểm vắng tanh .. <chắc tại nắng mới, lên bác tài hứng chí ..> 7h30 đến cửa Nam .. thôi .. quyết định xuống xe từ điểm này .. đi bộ đến cơ quan vậy < coi như tập thể dục .. cơ mà mình cũng yêu thể thao phết đấy nhỉ > Vậy là lao ra cửa đi xuống điểm dừng " Cửa Nam " . Bỗng đâu .. cộp nhẹ một cái vào đầu , quay ra định lườm điêu một cái thì ... tèn tèn tèn .. "hắn" tủm tỉm cười " sao lại xuống điểm này?" tớ cũng tủm tỉm cười " đi sớm quá, không có việc gì làm, giết thời gian để bồi bổ sức khoẻ" "Hắn" cười, im lặng. Tớ cũng im lặng.
    " Xuống điểm này đi bộ vào xa lắm đấy"
    " uh, đến sớm mà ko có chìa khoá, phải đứng ngoài, rồi bị ý kiến còn mệt hơn ^_^"
    Xẹt ... cửa mở toang .. tớ xuống .. hắn xuống ...
    " Em chào anh"
    "Em đi đường đó hả?" Hắn hỏi có vẻ lưu luyến.
    "Vâng"
    Hắn đi đường hắn, tớ đường tớ. Và đèn đỏ giữa hai lối rẽ ...
    Ngẫm và cười. Tớ và hắn. Cả hai đứa chứa tỉ thứ trong đầu muốn nói cho nhau. Nhưng tốt nhất .. nên im lặng. Trước mặt hắn, tớ cũng chẳng biết nói gì. Mà tớ đâu phải đứa ít nói và ít chuyện để buôn đâu. Thế nên .. hắn là một ngoại lệ. Tớ khó có thể nói chuyện một cách bình thường với hắn. Tớ .. bây giờ khó có thể nói chuyện với hắn mà hok tìm cách chỉ trích hắn... Mà thôi .. hắn là của quá khứ .. Cũng chẳng còn vướng bận hay lưu luyến gì. Nên chắc cũng có gì.
    Giết thời gian .. .tớ đi loằng ngoằng cố kéo dài con đường.... cố gắng để 8h15 có mặt ở công ty .. cái chặng đường hôm nay sao nó ngắn thế ... tớ đi như bò ra đường mà phải vòng qua vòng lại mấy con phố mới hết có 20p ..
    Giết thời gian ...đi xe buýt ... để quên đi những cái cần quên.
    ==============
    Chuyện xe buýt, và tâm sự cùng xe buýt ^_^
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy chuột viết bài tâm huyết và dài nhờ? Chắc là thích những thứ dài
    Hôm nay, mình cũng được đi xe bus, mà được đi con xe 28 hẳn hoi, hix, lúc đầu tính không lên vì cái xe này nó hôi lắm , nhưng mà sau nghĩ lại . Mình đúng là cái thằng không có lập trường, bao giờ cũng thế, quyết định một lúc sau lại nghĩ lại .
    Và thật bất ngờ, lên xe bus ... hôi thật . Đầu tiên là mùi rượu nồng nặc. Khiếp thật, mới sáng ra cụ nào đã nốc rượu rồi. Tớ là cực kỳ ghét rượu, chưa bao giờ tớ uống rượu đến say
    Phải cái xe nó cũng vắng. Đi được một đoạn mới biết là hoá ra thằng bán vé nó có mùi rượu, chắc cụ lái cũng có tí nên phóng tít thế. Tận mất tớ còn chứng kiến một cu đi xe máy dưới đường tí ngã vì bị kẹt giữa xe bus và một cái xe 4 chỗ nhỏ bé .
    Mà công ty xe khách cho phép nhân viên được uống rượu trong giờ làm việc phải không nhỉ? Có khi em bỏ cái nghề lập trình chuyển qua làm bán vé xe bus có khi lại lên tiên suốt ngày ấy nhỉ
    Khả năng mình đoán cụ lái cũng làm vài tợp là vì cái cửa trước, không thấy đóng lại (hay nó liệt cơ) khi mình mà có tí vào là cứ phải mở toang hết cả ra mới sướng . Mịa kiếp, thằng bán vé nó lại còn ngồi gần mình mới đau chứ, đã bẩu ghét thằng nào ún rựu rồi mờ . Đời mình thật là bất hạnh. Giá như lúc đấy có thanh tra lên xe có phải là tuyệt không nhỉ?
    Mãi thì cũng gần đến bến xe giáp bát, đến ngã 3 kim đồng rồi. Hình như có người lên xe? Đầu tiên là kụ lái: "Đi đâu đấy!" (có nhất thiết phải quát to thế không nhỉ. Làm mình đang nhắn tin cho "xe ôm" mà giật cả mình) "Cháu ra bến xe giáp bát." "Hành lý to thế, xuống đi!" (Ôi! hách dịch, tiếng quát nghe sao mà khí thế vậy? Có mỗi cái valy vải hạng trung mà xe lại thưa, vậy mà...đúng là xỉn).
    Hành khách thì còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao. "Đi xuống đi!" (Lại phát nữa giật mình, đếch thèm gửi tin nhắn nữa ) Giờ đến cu bán vé, mịa đời có lắm thằng khốn nạn. Cũng là kiếp con người với nhau, sao chúng nó phải chó thế nhỉ . Cho người ta lên một đoạn thì chúng nó mất cái gì không biết
    Đả đảo mấy thằng uống rượu trong giờ làm! Tao mà là quản lý thì tao cho nghỉ việc hết mấy cái thằng rượu chè bê tha trong giờ làm việc và mấy thằng lôi thôi trong ăn mặc. Xã hội thiếu gì người hiền lành tử tế chưa có việc làm kia kìa!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    oh .. ôi zời ơi ... anh zai cũng viết dài đấy thôi .. thi thoảng phải refresh cái ^_^
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Refresh bằng cách đi bộ thế thì anh chiu roài. Không chơi được :(
  5. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện đó hả cậu Tuấn ( nhưng có điều là chắc anh em vui quá nên vụng chộm thôi ). Thực ra xe Bus là xe của nhà nước chính vì thế nếu hàng hoá cồng kềnh quá thì cũng khó cho Bác tài là có cho đi hay ko ? ( tuỳ vào diện tích có thể....)
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ặc, khác gì hôm qua có cái cụ cụ ấy thanh minh khi bị cảnh sát gọi vào đo nồng độ cồn trong hơi thở là: Uống nước trắng chẳng may cầm nhầm chén rượu . Bó tay.
    Em hỏi bác nhé. cái vali nho nhỏ mà gọi là hành lý cồng kềnh à?, với lại có mỗi một đoạn đường từ ngã ba kim đồng tới bến xe giáp bát, xe thì thưa chứ đông gì đâu
  7. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi xuống HP chơi, đàn đúm dưới đó vui quá nên bị bọn bạn rủ rê sáng nay về sớm đi làm cũng đc. Thế là OK đồng ý . Đi từ 5h30 sáng, đến HN đã là 8h30, xuống bến Lương yên, bắt xe bus đến chỗ làm. Đến đc chỗ làm đã 9h30, hị hị mới đầu tuần đã đi làm muộn rồi
  8. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé. Hum nay em mới thấy cái này tại lâu rùi em hok vìa nhà. Cho em đi mí
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    oánh nhá ^_^ Phải chăm chỉ về nhà chứ .. nếu không là oánh cho hết xinh xắn nhé
    ôi .. .đi về với xe buýt đây .. .Hết ngày roàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Em đừng oánh làm gì, theo anh thì nhấn cái than phiền cho chết đê. he he.
    Nhớ chụt thế chứ lại, giờ mới thấy lò mò vào đây.
    Sáng nay đi xe bus bực thế cơ chứ, đã đi làm muộn lại còn dính cụ xe bus cụ ấy đi ngay vào đường cụt ở ngã tư Kim Liên - Giải Phóng, lại bị đi ngược lại, bực thế chứ lị

Chia sẻ trang này