1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, không biết kò mồi là gì đâu....kò mồi đập phát chết luôn ......đâu phải là hay xuống, chẳng qua là sợ mất công đứng nắng, rồi phải sang đường, nên ngồi luôn vào bến mà
  2. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đồ lười, bị nó chửi là phải
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ừm ... lại chuyện văn hoá xe bus ... đến bao giờ mới xây dựng thành công đây !
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chắc Mùa quýt sang năm . Chậc nghĩ đến chút nữa đ.c leo lên xe Bus ngồi mà sung sức quá thể.
  5. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi chiều nay mưa dã man thiệt đó, đến cuối bến rồi, thế là phải nhảy ra, thé là ướt từ đầu đến đuôi, đứng ở ghế đợi thì mấy chiếc xe tải ở đường bên cạnh nó chạy vào vũng nước lại ướt, ngời trên xe đã lạnh lai còn mở máy lạnh, khổ chưa
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Oài .... lói đến chuyện xe bus ... tui thâm niên 3 năm chuyến Yên Phụ - Hà Đông nè .... đi cách đây 10 năm rùi từ hồi học cấp 3....... vé tháng HS-SV có 10K
    Bây giờ nhớ lại vẫn còn tiếc, hùi đấy bao nhiu là em ... à quên chị ....sinh viên TH, NN tươi roi rói .... thế mà mình HS chẳng bít qué gì
    Lần đi kinh khủng khiếp nhất là xe >80 mạng, lại đua nhau với xe Bác Cổ - HĐ xe cứ phanh liên tục, chị em kêu oai oái ...hehe
    Mà pác nào đã từng gặp trường hợp xe bus đi giữa đường bị rơi cả 1 phần trục xe ra đường chưa? xe vẫn bon bon chạy thêm 50m nữa tài xế mới phát hiện ra nhá .... thế mới kinh
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Bác nói phét hay thế, xe rơi một chục thì chạy kiểu gì, chắc chít hít không còn ai nhỉ
  8. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Spam.
    Có nhiều than phiền. Cảnh cáo bạn buidoi. Mình sẽ treo nick nếu bạn tiếp tục vi phạm.
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 21/07/2005
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ở Huyện thôi. Riêng xe nào chứ xe 02 là các em cứ phải chạy từ đầu xe đến cuối xe . Kể ra 02 có đường riênh cũng là 1 cái hay.
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Ui, đêm hôm trước thức cả đêm trên mạng nên rất buồn ngủ hôm sau ngồi trên xe buýt ngủ gà ngủ gật, ngủ đến không biết gì, đến cuối bến thì một tiếng " dậy đi nào " híc, hoá ra mình đang tựa vào vai cái cô bé bên cạnh để ngủ.... eo ôi khiếp

Chia sẻ trang này