1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doidebep

    doidebep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    phải đến 1 năm rùi mình không đi xe buýt.hom trước quên ko mang mũ bảo hiểm khi đi chơi với thằng cu em nên phải lên xe buýt về.
    các bác biết e mua vé tuyến 22 hết bi nhiu xiền ko?
    2triệu 3 nghìn đồng chẵn. hic hic
    e chỉ ko để ý có 1 phút thui đấy
    hic hic
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác này!
    Mịa cha mấy thằng móc túi vô công dồi nghề
    Làm sao cho cái nạn đấy hết được nhỉ? Nhất là khu vực trước trường giao thông. Sao mà bọn vô lại nó nhiều thế mà lực lương an ninh của mình lại mỏng vậy các bác nhỉ? Trong khi có trường đào tạo đàng hoàng
  3. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tháng trước công an bắt 11 tên trên tuyến 32 rồi đó, dạo này bọn chúng cũng đã biết sợ hơn rồi đấy!!!với lại gặp Thanh tra trên xe toàn bj bắt mua vé và đuổi xuống thôi, chính vì thế đỡ hơn nhiều rồi, tuyến 32 dạo này khá ổn định rồi đấy, còn tuyến 22 ít kiểm tra hơn, cũng đông ko kém 32 nên chúng vẫn hoạt động nhiều
  4. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con đi xe 03 để có cảm giác lâng lâng , đứng bằng 1 chân , nói chuyện với toàn người ngoài hành tinh khác. Đang ở GIA LÂM lại hỏi : ANH ƠI CHO EM ĐI HÀ NỘI , đang ở GIÁP BÁT : ANH ƠI XE NÀY ĐI MẤY TIẾNG VỀ TỚI GIÁP BÁT àh. lên xe 1 cái thì ăn uống , nhổ bậy bạ. Nói chuyện như chưa bao giờ đc nói. Điện thoại TÀU mở nhạc như ai. Tiền thì toàn đưa tiền toàn 50K trở lên . Bố ai mà trả lại đc khi mới giao ca xong........... Túm lại người ta ko biết thì có thể nhắc nhở để sửa chứ đằng này như mấy bố SV , đi 1 bến cũng lên , lười đi bộ. Lên xe tán gái , gọi điện làm thơ với người iu như chỗ ko người. Ko nhuờng người già trẻ em. Bó chiếu những hành khách tuyến số 3
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi xe buýt bao giờ... nên ứ có chuyện gì kể... em chỉ vào hóng thôi ạ...
    mọi người cuối tuần vui vẻ
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sợ...nhìn thấy xe Bus lắm , chiều chiều về chật chội, fát ghớm, nhất là vào cái mùa hè nữa, gặp ông nào viêm cánh thì.....đánh chết cũng không đi, thà cuốc bộ vài chục cây còn hơn
  7. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt!
    Thế thì kể chuyện đi xe máy vào đây cũng được
  8. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cuốc được cơ à? Chết dở, thế thì thà đứng chờ khi nào có xe đi có phải hơn không, dốt thế
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0

    Nóng quá, mùa hè rồi!!!
    Thế mà đi xe bus ứ có điều hoà là như nào nhỉ?
    Em nghe nói, tiền thuế của em đóng vào để sửa điều hoà và mua dầu chạy điều hoà mà thế là thế nào????? Đã thế còn có cả tiền vé hàng tháng em mua nữa chứ
    Đả đao đi xe bus không có điều hoà!
  10. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    xe buýt... và bến đỗ ...
    Xe buýt và những điểm dừng
    Xe buýt và hành khách
    Giống như em
    Em và những bến đỗ
    Em và diểmdừng
    Em và những người xung quanh
    Em và xe buýt ..
    Có điểm khởi đầu < đầu bến >
    Có những bế tắc < tắc đường>
    Có điểm dừng nhất định < bến đỗ>
    Có lúc ... bỏ bến
    ....
    Rồi cuối cùng vẫn phải dừgn .. ở một bến đỗ < bến cuối >
    ... Anh cũng như .. hành khách chờ xe buýt ...
    Đơi em ... như khách xe buýt đợi xe ...

Chia sẻ trang này