1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Up cái cho nó lên, tụt tận trang 4.
    Đã vào mùa học, đi xe bus vui lắm, toàn các em trẻ trung xinh đẹp! Mỗi cái ...
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... lâu lắm rồi .. .hơn 1 tháng gì đó hok dòm ngó đến xe bus .. mấy hnay .. khổ ải cùng xe bus .. có rất nhìêu chuyện để kể"
    Cái bến xe bus trước cổng công ty tớ ... là gần bến lắm roài .. thế mà sao chiều nào 5h30 tớ ra .. nó đông thế Toàn phải đứng .. Mà đi thêm vài bến nữa. .. ôi trời đất quỉ thần ơi .. n lần các loại mùi pha tạp lẫn nhau .. mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi nước hoa .. mùi .. hik hik ...tớ đi chết đây.. Lạy trời phật thương tớ là mấy hôm trước kinh khủng hơn thì tớ bị tắc mũi .. ốm .. hok bít rì cả ... Giờ thì .. cảm giác rất rõ ràng và .. hiện thực lắm Xe bus đông ... Đông thế ảnh hưởng thứ nhất là tớ ko được ngồi, ảnh hưởng thứ 2 là chen lấn xô đẩy , rất là bức xúc , ảnh hưởng thứ 3 là ... móc túi nhiều quá .. đi xe bus lại có mấy hôm mà chứng kiến tới mấy vụ mất điện thoại .. ặc ặc Xe 02 nhá MÀ có vụ funny lắm ... lâu roài ..quên .. chi tiết .. nên hok bô lô ba la ...
    Tháng tới tớ sẽ chính thức quay lại đi xe bus toàn thời gian .. huk ... lại được đung đưa theo nhạc bám tay vào xe bus ngắm đường phố và thi thoảng lắc lắc giật giật theo tay lái lụa của bác tài .. . Tình hình mà xe vẫn đông và kinh khủng như hiện tại thì tớ thề là tớ sẽ li dị xe bus .. dù rằng ..xăng mới chỉ giảm có 1K ... Hnọ đợi xe đi học .. rồi mất 10k để đi xe ôm vào trường .. tớ kú lắm ... còn những3 năm lẽo đẽo thế này nữa cơ mà ... ÔI .. hay là đi xe đạp cho nó lành
    .. tạm thời thế đã .. nhớ ra cái gì .. kể tiếp cho bà con nghe ^^
  3. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Xe bus!!
    Các bạn đón đọc truyện dài kỳ!
    Chắc phải 1K năm mới hết! Sắp ra kỳ mới (TTK toà soạn: chuột trắng 84)
    @Tất cả: Cùng hóng nào!
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chém mình
    hị hị .. hnay đi xe bus ... mặc áo xanh .. ôm con ếch bông màu xanh ... xanh lè cả xe bus
    Trông xì teen ứ tả được .. he he ...
    Còn kể chuyện xe bus ấy hả?
    ỜH .. đi mấy cái xe bus .. các bác tài ... toàn mắng khách vô ý thế này vô ý thế nọ ( nói chuyện oang oang ko để ý đến người khác .. abc .. chuyện khác .. ) thế mà 3 ngày hnay đi xe bus .. toàn bị các bác ấy tra tấn bằng thứ âm thanh bom tấn gọi là ... âm nhạc ...
    Có biết tại sao hok thích nhạc dân tộc ko? hừ hừ ... bật to thế làm sao mà cảm nhận được .. đau khổ thay khi nghe nhạc mà bịt kín tai roài .. mà nó vẫn tru tréo trên đỉnh đầu ... Mới sáng ra ... Huk .. mà lại còn thi thoảng. .. nhạc việt, nhạc tàu, nhạc nhảy .. giống y chang cái chương trình nhạc theo yêu cầu của t.HÌnh kỹ thuật số VTTC10 ... Kú ...
    Kú nữa là .. cái chú phụ xe ... náo thế hok bít .. cầm tiền của mình mà ko thèm trả vé cho mình ...
  5. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Đang định tìm cái topic này để post bài tiếp!
    Dạo này, đi xe bus, em toàn nghe nhạc, chả muốn để ý tới bàn dân thiên hạ nữa, Xe bus dạo này điều hoà hỏng nhiều quá, trời thì nóng mà dân thì viêm cánh rõ nhiều!
    Đố cả nhà biết trong tin học người ta gọi: Open Source là cái quái gì? Chắc là bạn nào giỏi tiếng anh thì dịch phát ra ngay, mình dịch mãi ứ được!
    Hôm nay, đi xe bus Hà Nội mới thấy cái Open Source là cái gì. Mình lao xuống gần cuối cái xe bus để tìm chỗ đứng bình thiên hạ thì gặp ngay một chú ngồi ghế cuối cùng, tay ôm con laptop lenovo rõ sang trọng! Oa, hâm mộ thế chứ lị, chắc là dân tin học, hoành tráng thế, ngồi làm việc cả trên xe bus, chú thỉnh thoảng lại chịp chẹp cái, chắc là sai hướng làm việc! Haizzz, thế mới thấy, Việt Nam nó public cả code trên xe bus đúng là thời đại của OOP. Kinh hồn thật...
    Mình chả muốn nghe mấy cái loại khoe của đấy, nó nghĩ cả cái xe bus có mỗi nó có máy tính chắc. Thấy cu í hỏi một người bên cạnh, cái VietKey của tớ giờ gõ tiếng việt font .vnTimes mà sao không gõ được nhỉ? Phải chọn cái gì để gõ, chỉ gõ được Time New Romans. Ối giời ạ, lúc í mình thực sự thấy sợ chú đấy, bố khỉ, sao cái lão lái xe không phanh gấp phát cho nó lao đầu về phía trước để cái máy tính ấy đập xuống đất hỏng luôn đi có khi lại có ích, phí của đưa cho cái thằng cà trớn đấy xài. Chán nản thật, ở đời đúng là, nghe đâu cu ý học năm thứ 5 rồi bà con ạ, chắc là nó học tăng ca nhiều =))
    Chúc cả nhà vui vẻ! Gặp mấy cái loại đấy hãm *** chịu được!
  6. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xe bus đi ẩu lắm
    nhìn cái cảnh chen chúc lúc cao điểm cũng thấy sợ
  7. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    5pm đi về toàn bị bỏ bến,dân lơ xe thì coi trời bằng vung. Mặt vênh lên.hic..hic...
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Xe bus là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tớ.....
    Tất nhiên cả đời chắc tớ chỉ đi xe bus một vài lần thôi...nhưng ấn tượng về xe bus thì thật là khó diễn tả hết được.
    Lần đầu đi xe bus, bị móc mất điện thoại...đơn giản là theo thói quen toàn để túi quần bên trái để lúc phóng xe thì nghe đt cho dễ....rồi vừa bước lên xe (Xe 34, trước cổng trường Quốc Gia) thấy có người cứ áp sau lưng, giật mình đoán móc túi vì sự tích móc túi trên xe bus bọn bạn kể nhiều lắm rồi....Và tất nhiên là sờ đến điện thoại thì mất từ bao h rồi cũng ko biết.
    Lần thứ 2 đi xe bus, đợi xe đúng 1 tiếng 15'' mới chen lên được....đơn giản vì đông khách, các bác xế toàn phải lái xe lên cách điểm chờ vài mét để trốn khách.....ấn tượng này phải trực tiếp xem thì mới nhớ lâu được.
    Lần thứ 3 đi xe bus, xe cũng đông...bon chen được 1 chỗ đứng mà cảm thấy hạnh phúc thế, nhưng đứng được 5 phút, cứ bị mấy cái cùi chỏ tay thúc vào người, vào đầu chúi dụi đi....đau dã man...dở khóc dở mếu....
    Haizzz.....nhìn xe bus của Hàn Quốc sao mà thèm thế, họ vừa ngồi xe vừa đọc sách, hoặc ngắm cảnh.....còn mình "Có chỗ ngồi là diễm phúc", "Có chỗ đứng thoải mái là sung sướng"...." còn bon chen là điều phải làm"..............

  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    HơỜ .. thì lại kể chuyện xe bus nhá ... Số đúng là đen thui thui .. kể mãi mà chán chả bùn kể nữa cơ .. Nhưng tinh thần khi kể câu chuyện là .. Độ HÓNG CỦA MIỀNG quá cao cơ ..
    Đang ngủ du dương trên xe bus số 02 nghe : Sao băng khóc rất chi là nuột nà .. Bỗng zưng xe khựng lại ( nghĩ là đến điểm dừng vì các bác tài toàn zừng xe kiểu đó ^^) .. Nhưng âm thanh lạ tiếp theo là Bụp .. Bụp ... rồi tiếng người nhốn nháo, nghe thoang thoáng tiếng chửi nhau ... Choàng tỉnh giấc xuân nồng hóng lên phía trên đầu xe bus ...Hok thấy gì cả .. hình như là tai nạn .. hình như là xe bus lại gây xì căng đan ... Bực mình vì "nùn" wá hok nhìn thấy chuyện zì phía trước tớ bèn kéo cửa sổ để see mọi thứ rõ ràng hơn . Biết không mọi người ....^^ Hay cực ..
    Một chú chạc tuổi 35-40 lèm bèm chửi bới gây hấn, tao đi thế nọ mày đi thế kia .. mày xuống đây tao đập chết mày .. còn bác Tài thì cứ anh thế nọ anh thế kia .. em xin lỗi ... còn anh phụ xe mặt tái mét .. anh chị nào ghi hộ em biển số xe máy và gọi 113 giúp em ạ ... Đói run chân run tay những vẫn phải cố gắng lết xuống đường vì bị đuổi xuống ... Thảm thôi rồi. .. Vẫn kịp ngoái lên phía trứơc bon chen .. Phía buồng lái của bác Tài kính bị vỡ ...
    Dân tình xôn xao, tình trạng ùn tắc bắt đầu ....
    Một xe 02 khác đi tới .. thấy đồng nghiệp có vấn đề liền chạy tới hỏi thăm .. lại hỏi đúng cái chú cầm mũ bảo hiểm đập cửa kính xe bus .. thế là bị chú ấy chửi .. Thế là lại cãi nhau ...
    Công nhận cái chú có cái mũ bảo hiểm ấy cứng đầu thật, mồm miệng thì thôi rồi ... Chắc đầu gấu ... Hik ....
    những xe bus khác ko qua bến mà thả khách từ ngoài .. làm mình hok bon chen lên được .. Đói meo mà vẫn phải cố đứng chờ 113 đến để các bác 02 còn cho xe về bến ...
    Khoảng 3-4 xe 02 khác đứng bỉêu tình hàng dài .. vì chờ mãi 113 chẳng đến .. Thật là rùa hơn cả rùa ... .. Các chú ấy còn bảo nhau .. Kiểu này cứ đứng đây biểu tình cho tắc hết đường thảm nào chúng nó chẳng phải đến .. Các chú ấy làm thật ... ^^
    Người mới người cũ lao xao hỏi nhau: chuyện gì thế? Xe bus đâm nhau àh? Có ai làm sao ko ? abc ....
    Leo lên rồi lại phải leo xuống ... Đến mệt ...
    Tình hình có vẻ dịu hơn khi có quá nhiều tài xế 02 dồn về bảo vệ bác tài hiền lành kia, chú có cái mũ bảo hiểm cứng kia cũng hiền lành và bớt tinh vi hơn một chút . nhất là khoảng 15p sau 113 đến .. trông chú ấy ngoan và điềm đạm hơn hẳn ..
    Sai thì rõ ràng là chú ấy sai rồi ... ai bảo dại dột đập kính xe bus .. phạm tội phá hoại tài sản của công ko có phe cánh thì .. phen này ra mắm ra muối .. hợ hợ ..
    Đến là nản với kiểu dân mình ...
    đến là buồn cười ...
    Hoan hô tinh thần đoàn kết của tập thể tài xế ...Không bỏ bạn lúc khó khăn .. hợ hợ
    Dù sao . thì đi xe bus .. vẫn thật là kực kỳ khủng khiếp ..
    Các bác lãnh đạo phải vất vả nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hạn chế ùn tắc giao thông và gia tăng phương tiện cá nhân, nghĩ hàng ngàn lời hay ý đẹp để khuyến khích bà con dùng phương tiện công cộng .. nhưng cứ cái kiểu xe bus công cộng hiện giờ thì em thà đóng 500 lệ phí đi đường còn hơn là phải leo xe bus .. vừa ức chế vừa khó chịu ...
    Vẫn rất là cay kú cái xe 39 ... Thà rằng cắt phéng mấy cái điểm dừng dọc đường 70 đi cho nó đỡ trêu ngươi ngứa mắt .. Mà mấy ông tài xế đó .. ko có lương tâm hay là họ coi việc bỏ bến và để khách lẽo đẽo chạy theo, hoặc vừa chạy vừa cố chen chân lên cái xe vắng tanh mà vẫn bị đẩy xuống .... là thú vui ... Nực cười .
  10. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có xe buyt thì không hiểu mọi người đi bằng gì trong những ngày HN bị ngập lụt.Cám ơn những chuyến xe.

Chia sẻ trang này