1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    úi rời ơi ........ em bỏ bus hồi nào .............. chả qua là có thêm Bồ nhí thôi ^_^ Xe bus là cơm, bồ là xe máy .........
    Anh đừng có đú theo em
    KHà khà
  2. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    cũng nhờ đi xe bus mà em gặp và cưa đc nàng đấy. Dù j vẫn cảm ơn cái xe bus
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ổi ôi, có chuyện tốt thế sao?
    Kể cái cho tớ học tập. đi gần 5 năm rồi mà chả sơ múi được gì. Nản thế
  4. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Thích xơ hay thích múi?
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Xe bus dạo này có nhiều thay đổi .......... có bus nhanh ......... xe đẹp ........... ko bít có tuyến nào còn vất vả ko nhỉ?
  6. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ mãi cái lần em và bà chị lóp ngóp đi tàu từ Nam Định lên, trời mưa mà tàu thì chậm , đến ga hàng cỏ đã 9 rưỡi, 2 đứa chung 1 cái ô bé tí đứng đợi xe buýt với hy vọng mong manh là còn chuyến cuối.
    Đến gần 10h mới thấy 1 chiếc, từ đằng xa, trên xe tối om và chỉ có mỗi bác tài, bà chị đã thở dài : thôi tao với mày tốn tiền đi xe ôm vậy, mà giờ này chắc nó chém cho bằng chết. Thế mà thật bất ngờ, chiếc xe dừng lại, mở cửa ra, 2 chị em mừng như bắt đ.c vàng, cuống quít leo lên, bác tài còn dặn 1 câu: " 2 đứa về đâu ? ngồi xuống dưới ko có ng ta nhìn thấy lại phiền, bác trả xe về bến, thấy chúng mày đứng trời mưa nên thương, chắc là sinh viên hả, khỏi tiền nong gì, soát vé nghỉ rồi"
    Chỉ tiếc một điều là trời tối quá em ko nhìn rõ mặt bác tài. Thỉnh thoảng gặp ng tốt bụng thấy trong lòng vui vui, ấm áp các bác nhỉ
  7. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Chắc vẫn có nhiều chuyện hay. Lâu lắm không đi xe bus, hôm qua có việc đi về tận Mê Linh nên chọn xe bus :D. Mình lên xe, cu xé vé nó bảo thôi ko cần vé anh nhé. Thế là mình cũng để kệ. Tự nhiên thấy thương cho cái ngân khố nhà nước quá
  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    chẹp, lâu lắm rồi mình chẳng đc đi xe bus
    Ngày xưa hay phải đi và thích được đi...cái cảm giác ngồi trên xe dù ầm ĩ, mệt mỏi, chen lấn nhưng vẫn thấy sự bình yên...
    NHớ và thèm....
  9. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bác chủ top thật hay quá đi mất! Nhưng xe bus đi ẩu nhất trên đời
  10. chuotto009

    chuotto009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    1
    Ngày ở quê mới ra em ngồi xe bus mà ngỡ Taxi các bác.
    Đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến mới biết mình nhầm xe....hehe
    Quả là thời xa vắng các bác à!!!!!!

Chia sẻ trang này