1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    oái!!! anh vì an ninh tổ quốc đinh giết em ko cần dao hả????
    nhà em cách trường tận 3km lận
    ngày nào cũng go on foot thì em die luôn àh????????????????????
    nhưng mà ko sao
    dạo này đi xe buýt tự nhiên thấy yên ổn hẳn!
    hôm wa đang ngồi mơ màng về quảng cáo singum thì .............bùm 1 cái! 1 anh handsome ko chịu đcj bước lên xe
    lại còn ngồi vào chỗ mình mới sương chứ hehe
    hỏi ra mới biết ảnh học kiến trúc
    ảnh còn share cho em 1 ít kinh nghiệm trong hơn 5 năm đi xe buýt nữa chứ
    thanhks anh nha!!!!!!
  2. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xe buýt lợi hại thật, tính ra đi vé tháng rất là rẻ, còn nếu mua vé thì mỗi ngày phải mất khoảng 27 ngàn...
    Thời buổi văn minh rồi nên đi lại bằng phương tiện công cộng, không chỉ những người không có xe mới đi xe buýt, mà tát cả mọi người, già, trẻ, giàu, không giàu, thậm chí cả các tên giám đốc, giá xăng thì tăng vòn vọt.....
    Hoan nghênh xe buýt, chưa hoan nghênh bọn bán vé xe buýt lắm......................
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cay nhất là hôm đầu tiên bắt xe 26 sang Ngoại thương , hôm ấy sang đấy xem điểm đại học ( mặc dù biết trên mạng rồi nhưng vẫn muốn sang trường xem tận mắt cơ ) thế là bị móc mất tiêu cái ví . Tài sản trong đó gồm có một vé học Nhật mới cứng trị giá 400 000 mới đi học được vài buổi ( với dòng chữ to tướng hôm đi mua thẻ là mất thẻ miễn làm lại ) + 700 đồng , hix may quá vì vừa đi nhậu nhẹt với con bạn hết cả tiền chứ trong ví mà còn nhiều tiền thì còn điên nũa . Vừa tức vùa buồn cười vì khổ thân thằng nào móc ví mình , được mỗi 700 đồng . Còn tức vì bị mất toi 400700 nghìn , may mà ko có chứng minh thư hay là mấy cái giấy tờ wan trọng
    Một lần khác đi xe 32 , thấy một chị cứ càng ngày càng nép sát vào mình , mặc dù chỗ chị ấy đứng thì rộng chứ , thế là mình nói = ánh mắt ( mắt mình bắn ra mấy tia lửa điện ấy mà ) nhưng mà chị ấy vẫn cứ nép sát vào mình , bực mình lém nhưng mà thôi kệ . Một lúc sau cái lão đứng sau chị ấy xuống xe , chị ấy mới rối rít phân trần là nó cứ đưa tay vào túi xách của chị . Hix lúc này ngạc nhiên quá ,cái thằng cha đó có ý định móc túi rõ ràng như thế thì chị ấy phải nói to lên là anh ơi đứng lui ra hay anh ơi đấy là túi của em mà chứ , đằng này lại cứ tỏ ra sợ hãi nép sát vào mình như thế làm j nó chẳng làm tới ,
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, các bác hay bị trộm nó hỏi thăm vậy nhỉ, em chẳng thấy gì cả, hay là nhìn em máu me quá nên nó không dám sờ vào, nhể......
    Em không thích dùng ví, mất một cái ví là mất hết, mất thẻ tín dụng đã đành, nhưng các giấy tờ quan trọng mà mất thì rách việc lắm.....
    Ôi, hôm nay trên xe thấy 2 cô bé sinh đôi trông đễ thương kinh khủng,.....
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    hè ... tớ thì chưa bị móc túi lần nào .. vì tiền toàn nhét vào ba lô không cho vào túi ... chỉ có lần bị mấy con ranh học Chuyên Ngữ chúng nó nghịch ... móc hết bút ... còn nhét vô mảnh giấy đòi làm quen ?
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Không biết đi xe đạp nó khổ thế đây !
    Có mà bắt được thằng nào để nó đưa đi đón về em ạ !
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bác nào muốn Spam thì đi chỗ khác nhé.
    Hôm qua mưa to như thế có bác nào đi xe Bus ko ạh. Đi mà mưa to như thế thì sướng nhỉ.Bọn em phải đi dầm mưa suốt . KHổ chết.
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bây giừ không bít còn nhìu móc túi ko chớ ........ hồi tui đi xe móc túi đầy dẫy, nhẵn mặt luôn.... vì có nhìu người đi chợ buôn bán cũng đi xe bus mà......
    Nhìn bọn móc túi là nhận ra ngày, đứa nào cũng lấm lét...... (hee.... đôi khi cũng nhầm với mấy chú sinh viên năm thứ 1 khi ngồi cạnh chị em phụ nữ)... móng tay thì dài vàng khè, lên xe cái là bao giờ cũng xuống cuối xe để tăm tia đối tượng ... và không bao giờ bị mấy chú lơ hỏi tiền vé cả ... Ahhhhhh.... lại thêm đặc điểm nhận dạng nữa: đàn ông thì hay cầm trên tay cái áo, phụ nữ thì cầm nón ... cho nó dễ che tay ấy mà .......
    Tui đi xe bus, rùi cũng đi xe liên tỉnh nữa, nhìn đặc điểm trên là bít ngay ........ cứ xuống cuối ngồi là chăng lo móc túi ....... nhưng cũng cẩn thận bi nghi là dân 2 ngón đó
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ướt đầu còn nghe được, chứ ướt đến cái kia thì chắc do chú bé đứng cạnh chị em không chịu được nhiệt rùi .......hehe
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Mưa .... ngồi trên xe buýt ....
    Những hạt mưa cứ xối xả rơi , mọi người cố gắng đi thật nhanh ... gió thổi to .. áo mưa bị tốc lên ... xe va vào nhau ... có tai nạn rồi ...... không biết họ có sao không ...........
    Bến xe buýt có mái che ... hôm nay đông người quá ... họ đâu có đi xe buýt đâu ... mất cả công xe đỗ lại .....
    1 người chạy vội lên ... ô bị hỏng không gấp lại được ...... ướt hết cả rồi .....
    Con đường gập ghềnh .. ngập nước .... người đi trước phóng nhanh .. tạt nước vào người đi sau ............
    Bị ngấm nước mưa .. ngồi 1 lúc giờ mới thấy lạnh ... nhình ra xung quanh ... hình như ai cũng thế ... xe đông người nhưng toàn người lạ .. tự nhiên thấy mình như kẻ lạc loài ... giá có đứa bạn thân ở đây thì hay ...
    Đến bến rồi .. phải xuống xe thôi ... chà ... mưa to thế này .. giờ mới thực sự phải đối mặt với gió mưa .... có ô để che chở ... nhưng nào có ăn thua gì ... ướt hết rồi .....

Chia sẻ trang này