1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cô gái xấu....Chẳng bao giờ hiểu được họ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kesitinh88, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    2. Gái giàu
    Vật chất quyết định ý thức. Họ là những người may mắn được sinh ra trong con nhà khá giả, thực ra con nhà mới giàu. Họ cực kỳ nhanh chóng nắm bắt được lợi thế của mình. Họ không hiểu giá trị của đồng tiền. Họ tha hồ tiêu pha xa xỉ, xe máy sịn (LX, SH...), nước hoa hàng triệu đồng, cũng hàng triệu tiền đấy để chăm sóc tóc, cần hàng triệu đồng để mua đồ (áo, áo trong, quần, túi, một mớ thứ lằng nhằng...), ngoài ra còn đi chăm sóc da mặt, đi spa, đi mát xa....Trong đầu họ là một danh sách dài các của hàng sang trọng, các quán hàng sang trọng, các địa điểm vui chơi.
    Họ luôn có cái nhìn coi thường, khinh bỉ đồ rẻ tiền của người khác. Lấy vẻ đẹp bên ngoài làm thước đo duy nhất đánh giá xã hội. Những kẻ giỏi giang là những dân chơi, kẻ biết chơi, biết tiêu tiền xa hoa, ...Họ thán phục những kẻ biết chơi bời, chém gió về tất cả mọi thứ....Họ không có khả năng nhận thức được cái đẹp, chỉ adua theo bạn bè, theo trào lưu...Nếu điện thoại Iphone, xe LX, đi chùa... là thời thượng thì chắc họ về nhà để đòi bằng được, hay làm bằng được....Họ chẳng giỏi giang gì, chỉ là người ăn bám vào kẻ khác, nhưng luôn tự hào về mình giàu có, giỏi giang...Họ là những kẻ rỗng tếch về văn hóa, về những giá trị của cuộc sống, về vẻ đẹp nhân văn, về cội nguồn của người Việt Nam. Họ rỗng tếch đến nhà thơ Nguyễn Duy từng ca thán " Bên ngoài lụa là, bên trong toàn là cỏ lau". Họ chỉ là những ma nơ canh, những hình nộm, không tính cách riêng, không tâm hồn....
    Họ bị ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Âu Mỹ, lối sống phương Tây...Chắc họ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi ? Điều gì bạn tự hào và khác biệt khi là một người con gái Việt ?
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đọc toét cả mắt chả hiểu có cái gì giữa gái xấu và gái giàu. Chủ topic hình như đang mông lung, ko xác định được chủ đề mính viết thì phải. Vả lại có lẽ chủ topic nên ra ngoài nhìn đời, nhìn người cho kĩ vào nhé chứ đừng vơ đũa cả rổ thế: giàu ko phải là cái tội, tội là ở chỗ ko biết dùng tiền.
    Nếu giàu là cái tội thì chả ai thèm làm ăn nữa ngồi chơi không cho sướng còn gì.
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick thì chủ topic có vẻ như năm này vừa xinh 20 tuổi - nếu mà thế thì đời hoặc là màu hồng thắm, hoặc là đen xì khủng khiếp.
    20 tuổi, quãng thời gian sống chưa đủ để có thể chiêm nghiệm hết được những hay dở của 1 cơ số các cô gái, thế nên chắc cũng chỉ là cái nhìn phiến diện mà thôi.
    Với lại giờ mới tới số 2 - chừng nào sẽ hết được 1001 đây, chắc là lâu
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, bác chủ tờ píc này hình như đang có vấn đề về tâm lý thì phải . Tự dưng lại lôi ra 1001 cái điều xấu của kon gái, e đảm bảo là trg 1001 điều mà bác sẽ đưa ra thì chả có cái nào mà kon trai ko có cả . Rỗi hơi thật đấy!
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người nên cố gắng nhìn về mặt tốt của họ em ạ
    Sao chỉ nhìn thấy những cô gái online suốt ngày trên mạng mà không nghĩ biết đâu họ học hỏi được điều gì hay qua mạng sao?
    Đọc truyện , đọc sác ebook , học cách làm đẹp , học cách nấu nướng ..học ngoại ngữ ...
    Đâu phải online qua mạng là xấu nhỉ ?

    Nhưng đúng là dành thời gian vào mạng nhiều nếu không hướng tới những việc có lợi cho mình, biết chọn cái để đọc ..sẽ rông dài thời gian nhàn rỗi và chỉ để spam chat chít vớ vẩn cuộc sống cũng chẳng đi đến đâu .
    Chị nghĩ thế này chú ạ
    Thời gian 8 tiếng công sở online máy chẳng mất đồng xu nào internet online thì ok chẳng nói làm gì
    Còn ngoài thời gian đó nên sống thực ..buổi tối hôm nào trời mưa đành ở nhà online cho đỡ sầu,nếu trời đẹp thì tội gì chơi với bạn ảo đi chơi với bạn thật zai thật đi có phải sướng hơn không ?
    Mà nói thật dân văn phòng như chị 1 ngày 8 giờ với cái máy vi tính nhìn nhiều vào màn hình rồi có ngày con gái mà cận lại xấu
    Nhìn nhiều vào màn hình lại thành quầng thâm ở mắt, túi mắt phẫu thuật chết tiền ..da lại đen sạm đi nữa .
    Chú cứ đưa ra lời khuyên như thế với các Số 1. Gái lười...
    Chẳng hết online ngay thôi mà
  6. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích số 88 chứ không phải tớ sinh năm 88. Tớ già hơn nhiều...
    Tớ gặp đi nhiều nơi, gặp nhiều gái...tớ thấy thất vọng về họ....
    Có lẽ ở vậy suốt đời....
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    may quá,chắc mình ko thuộc mấy kiểu con gái này
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như sinh năm 98 ý chứ chả được 88..
    Ko bít là quen được bao nhiêu cô mà lập cả topic để nói xấu gái. :D
    Liệt kê nốt để tớ còn xem tớ lởm đến đâu cái chủ topic..
    Vào đây mới biết mình lởm.. Hay phết..
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ kesitinh88: Bạn viết thú vị đấy.
    Dẫu biết mọi sự đều phải xem xét ở mọi khía cạnh, nhưng tách lẻ ra, viết chỉ từng mặt riêng rẽ, đọc cũng hay. Hy vọng bạn viết được tầm vài chục entry.
    Chuyện đến khi gặp người thật việc thật thì luôn luôn phải tổng hợp sự đánh giá theo nhiều góc độ là dĩ nhiên rồi, không ai dốt mà suy luận giản đơn tuốt tuồn tuột là gái online ==> gái xấu/dỏm, gái giàu ==> gái xấu/dỏm đâu.
    Tôi cũng hay chỉ viết về một khía cạnh, làm nổi rõ nó lên. Còn người khác sẽ viết về khía cạnh khác, họ lại làm nổi khía cạnh kia lên. Vậy là cuối cùng, người đọc có được nhiều bài viết với nhiều cách nhìn khác nhau. Phần tổng hợp cuối cùng và áp dụng vào từng trường hợp trong thực tế là khả năng của người đọc.
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thế tiếp tục số 3 đi bạn - hồi hộp chờ xem cái sự "già hơn nhiều" của bạn
    P/s: Nói nhỏ này, đi nhiều gặp nhiều - thất vọng thì có thể dễ hiểu nhưng đừng vội tuyên thệ "ở vậy suốt đời" tội bản thân ra, gặp nhiều chứ có phải gặp tất cả đâu mà mất niềm tin - vì vợ thì chỉ nên lấy 1 cô thôi, ko nên lấy từ 2 cô trở lên, vừa mệt vừa tốn kém

Chia sẻ trang này