1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cô gái xấu....Chẳng bao giờ hiểu được họ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kesitinh88, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic nài chắc tán 101 cô chưa cô nào đổ nên hận đời quá lập cái topic 1001... nài àh. cứ bới móc điểm xấu ra kiểu nài chỉ có ở 1 mình thoy
  2. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không hẳng con gái,anh mày đây cũng dạng thuộc chú mày nói đấy.
    Tôi bản thân tôi cũng suốt ngày online, anh ôm khư khư cái máy tính đấy chú mày ạ.:) Anh cũng lười hoạt động , cũng lười biếng.Anh cũng không phải là hoạ sỹ hay nhà chiến lược để vẽ ra cảnh tương lai đầy hào nhoáng , với bông hồng rải khắp .
    Anh thấy chú mày nói đúng hết sất, mà anh chả có tí toẹ mảnh nào gợn lên sự giận giữ, anh chả thấy, và củng chẳng buồn nhìn chú.
    Theo suy nghĩ của chú, lại quay về cách chê bai của chú như vòng tròn vậy, anh đứng ngoài nhìn chú chê bai.
    Anh khoái, và cười ngặt nghẽo này, bởi vì chú chả có tí gợn nào trong suy nghĩ cua anh mày, chú nhu cộng lông bay vào nách chú đây , lam anh mày nhột và cười.
    Dù sao cảm ơn chú phê phán, anh cũng cảm ơn,chân thành cảm ta.
    Qua những chê bai của chú, anh phải suy nghĩ về tương lai của anh vào ngày sau vậy.
    Mà theo anh biết thì ngày mai khong bao giờ tới chú em ạ.
    Đời lắm lúc vui.
    Vầng, em dính chưởng nhiều mục bác kẻ-si-tình liệt kê ý. Ối hóa ra con người mình xấu xa quá giờ mới biết. (Bác này mà là kẻ si tình thì chết em nào ĐƯỢC bác yêu nhá).
    Cảm ơn bác góp ý, em và một số bạn gái trên ttvn nhỡ có vài tính xấu ý sẽ sửa đổi từ từ ạ! Riêng em giờ 26 thì em e đến tận 3 năm nữa sau khi học hết mọi thứ xong em mới sửa hết được ạ!

    Cơ mà bác hơ "tàn nhẫn" quá không? Bác như là đang xỉa xói ngoay ngoắt 1 tí, em không phản đối gì chỉ thấy thế.
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    e đang chờ pác chủ kể hết ra xem còn thiếu gì e bổ sung cho vì chắc e hội tụ tất cả 1001 cái xấu pác kể... kakaka
  4. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này sắp hết vốn roài . Để em gợi ý:
    Kiều con gái giả vờ ngây ngây thơ thơ, yếu yếu ớt ớt ra đường nhìn thấy con bò hét toáng lên kinh hãi " eo ôi, con gì ghể thế " .

    Được vqc sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 14/08/2008
  5. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Số 5: Gái đoảng
    Đó là những cô gái vụng về. Họ đụng vào cái gì thì cái đó sẽ đổ vỡ. Chẳng dám bao giờ nhờ cô ấy làm điều gì. Ngoài ra họ còn tính hay quên. Đặt đâu quên đấy. Bạn tớ mỗi lần ra khỏi nhà luôn phải nhờ người khác nhắc xem có quên cái gì không. Không thì họ phải quay đi quay lại 3,4 lần mỗi khi rời khỏi nhà. Mang máy ảnh lúc thì quên thẻ nhớ, lúc thì quên mang pin, hay quên sạc pin, thử hỏi chụp ảnh bằng nỗi gì.
    Nấu canh quên cho muối, hẹn bạn zai đi chơi cũng quên.
    @bạn vqc: Cảm ơn bạn nhưng danh sách gái lởm của tớ còn nhìu lém, không bao giờ cạn cả....
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục có tớ trong này nữa roài, bác chủ topic cứ tiếp tục đi để tớ xem tớ có bao nhiu tật xấu nữa nào.
  7. nhocbuon14

    nhocbuon14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    ờ , ko phải tuýp này .. nhưng cũng có những tư tưởng như thế này .. Nhưng trước khi suy xét cũng thử xỏ chân vào giầy xem đã .. Giả sử những zai giàu .. thì sao nhỉ Con người mà .. những tầng lớp khác nhau có những suy nghĩ khác nhau .. họ may mắn được sống trong những điều kiện vật chất đó . còn đằng sau cái sự hào nhoáng ấy .. đã mấy ai hiểu được .. Cái gì .. cũng có cái giá của nó .. Nhỉ?
    Chậc ... lại thêm tính xấu .. nhưng mà nói thật .. chơi với tụi con gái phức tạp bỏ xừ .. hơi tí là ghen tuông, đố kị, soi mói, xỉa xỉa nhau .. Nản .. Con trai thoải mái và phóng khoáng hơn .. Nhẹ đầu ... Nếu mà cái này được tính là lởm thì xin làm gái lởm lun
    Hợ .. cái này em có đầy đủ .. ko thiếu tí nào . Ah ko, trừ cái là nấu canh quên cho muối và hẹn bạn mà quên ^^ .. Tại trí nhớ ngắn hạn chứ hok phải là thế đâu .. Nói xong quên lun những gì vừa nói .. nhớ thì được khoảng 3s .. hờ hờ ...
    Ôi .. thế hoá ra .. lởm thế ... cơ à ...
    Lại còn chưa có người iu nữa chứ ... chậc ... Có sợ ế ko? hờ hờ
    Nhưng mà đọc hết xong ... nhớ có câu chuyện này .. kể bác chủ topic nghe:
    Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    - Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ? Mặt Trăng cãi.
    - Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    - Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.
    Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...
    -------------------------
    nhoc_buon1486
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Nhạt rồi, cố suy nghĩ mà sáng tạo cho nó mới mẻ...
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gái xấu cũng là 1 cái tội hở bác
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vàng vàng cười sặc nước
    Khỏi cần đọc topic này vì những đức tính xấu nhứt thì em tự hào có đầy đủ : Xấu, biếng, nhát, lười, đểnh đoảng, nam tính... Trong mắt bác chủ em là gái lởm...ko care...Với gđ, bạn bè em là số 1 thì đc oài
    Thấy bác thương thế, lười quá, rảnh quá nên suốt ngày ôm máy đi nói xấu chị em phụ nữ

Chia sẻ trang này