1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cô gái xấu....Chẳng bao giờ hiểu được họ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kesitinh88, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Số 6: Gái mất lòng tin
    Gái trên đời này mấy ai còn tin vào đàn ông ? Bạn tôi ai cũng bảo không tin vào bọn đàn ông. Thực ra không tin cũng có cái đúng của họ. Nên bất cứ thứ gì đàn ông nói họ đều nghi ngờ.
    Thực ra có thể khi hồi trẻ, họ vô tình bị một chàng trai nào đó lừa. Sau đấy giống như bị rắn cắn, mỗi lần gặp cái que cũng sợ. Hét ầm lên đấy là rắn. Hoặc nhiều nguyên nhân khác như từ gia đình, từ bạn bè bị phụ bạc. Mà cũng đúng thui, quan niệm phong kiến, con gái đáng giá ngàn vàng phải giữ gìn, cẩn thận với đàn ông....
    Các cô gái, ai cũng nói nghi ngờ đàn ông là đúng, nhưng thử hỏi, tình yêu của chúng ta dành cho nhau toàn là sự nghi ngờ, nghi ngờ sự quan tâm,nghi ngờ lòng tốt, nghi ngờ tất cả...thử hỏi đó có phải là tình yêu không.
    Ngày xưa tôi rất hay thích nói, và yêu những câu nói lãng mạn như. Anh sinh ra để yêu em, em là cả cuộc đời anh....nhưng giờ mỗi khi tôi nói câu này với gái, họ đều phản ứng một cách rất tự nhiên....điêu, lưỡi ko xương, xin người....Tôi thấy phũ phàng và nản? Tôi thấy ghê sợ, tôi căm thù sự dối trá, nó giết dần đi lòng tin, tình yêu của các cô gái trẻ.
    Tôi ngày càng sợ sự nghị ngờ và tôi cảm nhận thấy người ta không bao giờ cảm thấy sự lãng mạn, sự ngọt ngào nào xuất phát từ sự nghi ngờ cả.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng : chính xác.
    Ko thể trách phụ nữ đừng nghi ngờ vì sự nghi ngờ có xuất phát điểm từ đàn ông các vị, các vị trách phụ nữ nghi ngờ, chỉ biết nghi ngờ, đánh mất lòng tin nhưng chính các vị lại làm mất lòng tin của phụ nữ. Thế thì trách ai giờ?
  3. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết đàn ông con trai sướng thật Mình đi làm về, tắm giặt ăn uống xong là lăn vào ôm máy tính , chán thì đi uống nước , đá bi-a. tối về ngủ , TÍnh mình lười , nhà của mình bản cả tuần cả tháng thậm chí cả năm để thế nếu bạn gái ko đến dọn. Quần áo để cả tuần chất đống chờ cô ấy bỏ vào máy giặt rồi đem phơi. Mình cũng chẳng lo gì cho tương lai, cứ kệ, đi làm rồi đi chơi thế mà bố mẹ mình, họ hàng, nhà bạn gái mình vẫn kêu mình ngoan hô hô hô. Bạn gái mình kêu mình ăn ở bẩn thỉu , lười biếng nhưng mỗi lần nói thế trông cô ấy có vẻ âu yếm và hạnh phúc Làm con trai sướng nhỉ , nghe bạn này nói mình lại thương các bạn gái ha ha ha đời thật bất công
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    . N` ta mất lòng tin thì có j` là xấu??? Đâu phải lỗi hoàn toàn do n` ta. B này càng ngày tớ càng thấy có vấn đề nặng. Vs tớ ah, thằng nào cg~ đểu cả, có điều nó đểu vs m` ít hay nhiều thôi
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thế này mới là đàn ông chứ! Để phụ nữ chăm sóc, yêu thương, che chở. Hơ hơ.
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nói mỗi tí mà cũng sai cô ấy yêu thương chăm sóc tớ , còn tớ che chở cô ấy
  7. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Che chở = cái gì hỡi lazy công tử?
  8. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ông này số sướng.
    Chắc " che chở" kiểu " em đi đâu thì để anh chở, cấm cho thằng nào bén mảng", Ra đường thấy gái nhà liếc anh Zai nào thì dùng tay che mắt gái đi.
  9. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    , giống mình thế nhỉ

Chia sẻ trang này