1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 con đường đến với F177

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với F177 thật tình cờ và ngẫu nhiên. Có một lần bác Cowboy_cz lấy một bài thơ mình tặng cho một người bạn ở một trang web khác rồi đưa vào topic "Mot trang tho tinh cho nhung nguoi thich tho", thế là người bạn ấy bảo mình đạo thơ (tuy không nói thẳng ra nhưng mình biết người ấy hiểu thế), người bạn ấy còn gửi cho mình cả cái link vào đến tận gốc nữa chứ. Lúc ấy tức quá mà không biết phải làm sao nữa, bèn lên tiếng nhờ bác Cowboy_cz lên tiếng đính chính dùm cho một lời, và bác ấy đã làm thế giúp mình. Mọi nghi ngờ thắc mắc giờ đã tan, và cũng vì vậy mà mình chú ý đến cái box: Làm quen - rút ngắn khoảng cách này hơn. Rồi khi vào đây và biết được: "Tinh yeu mong manh" - của Ivy, gặp lúc mình đang có tâm trạng, thế là có nơi để giãi bày. Tuy không vào F177 thường xuyên, nhưng đây vẫn là nơi dừng bước của tâm hồn trong những lần nó chênh vênh, chợt ngã. Vào để tìm sự chia sẻ của những người bạn mà mình chưa biết mặt bao giờ, để được sống thật với mình mà có lẽ cũng không ai biết đó là thật hay ảo. Có nhiều cách và nhiều con đường đến với F177, nhưng có lẽ đối với mỗi người cái lần đầu tiên vào đây vẫn là một kỷ niệm khó quên .
  2. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mong được chào đón tại đây

Chia sẻ trang này