1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 điều tớ muốn làm cùng ấy

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    1001 điều tớ muốn làm cùng ấy

    "Ấy" ở đây có thể là kon bạn thân, thằng bạn chí cốt, 1 ng`... vừa quen, cũng có thể là ... một "ai đó" đặc biệt của mỗi người ... Từ những việc nhỏ như con kiến (đi ăn caramen chẳng hạn)đến những dự định to lớn ( lên sao Hoả bằng xe bay)..., cũng sẽ trở nên vô cùng quý giá khi được chia sẻ với người mà mình thật sự yêu quý ...

    1.Đêm trung thu : Ra Hàng Mã với ấy. Gửi xe, đi lòng vòng xem mua bán tấp nập. Các cửa hàng sáng choang. Tớ vẫn thích những chỗ nhiều ánh sáng như thế mà.Chen chúc. Ấy phải dắt tớ qua đường. Và rồi tạt vào một cửa hàng nào đó mua cho tớ cái đũa thần. Rồi tớ lại vung vẩy suốt dọc đường về : Wingadium Leviosa

    2. Sega. Nhớ nhé, tôi rủ mãi mà các bà ko chịu đi . Lúc nào chán chán bực bực, chui vào đấy đập thú lia lịa, rồi đua xe đạp, rồi ... bắn nhau ... Rồi sẽ thấy : cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ... Rồi đi chơi bạch tuộc, tàu lượn, ngựa đào hoa nữa... Rồi kết thúc là... măm măm xực... Chẹp chẹp

    3.
    4...
    5...
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Với mẹ Hơ iu:Điều con mún nói với mẹ là điều có thể mẹ đã quên rồi,hôm con và mẹ tự dưng đi dạo vòng vòng quanh nhà Bean,tự dưng con lại nói những chuyện...dở hơi,hihi,nghĩ lại thấy mình...hâm hâm tỉ độ luôn đó,nhưng mẹ đã nghe rất nghiêm túc.Lúc ấy điều đó thực sự đã giúp ích rất nhiều cho con
    E hèm,mẹ là người mẹ,người chị,người bạn rất tuyệt vời,mà chắc còn là một người vợ tuyệt vời nữa(mẹ hát con khen hay,,đấy là con nghe bố bật mí thế)
    Quên nữa,mẹ có một ''cửa sổ nhìn ra tâm hồn'' rất đẹp,hihihi
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Với mẹ Hơ iu:Điều con mún nói với mẹ là điều có thể mẹ đã quên rồi,hôm con và mẹ tự dưng đi dạo vòng vòng quanh nhà Bean,tự dưng con lại nói những chuyện...dở hơi,hihi,nghĩ lại thấy mình...hâm hâm tỉ độ luôn đó,nhưng mẹ đã nghe rất nghiêm túc.Lúc ấy điều đó thực sự đã giúp ích rất nhiều cho con
    E hèm,mẹ là người mẹ,người chị,người bạn rất tuyệt vời,mà chắc còn là một người vợ tuyệt vời nữa(mẹ hát con khen hay,,đấy là con nghe bố bật mí thế)
    Quên nữa,mẹ có một ''cửa sổ nhìn ra tâm hồn'' rất đẹp,hihihi
  4. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ......................................
  5. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tớ cúng có được một người như thế . Một người mà mình cảm thấy có thể chia sẻ, hay đơn giản chỉ là để rủ đi uống bia cho đỡ buồn .
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ...
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    To 2 bà: ực, tự nhiên thèm hủ tíu, nem tai (chấm chấm châm, vân vân và vân vân) tệ
    To anh: Chiều nhạt nắng, lăng Bác, tưới cỏ ....
    Phù, thích được đi xem phim. Xem ở rạp Dân Chủ mới có bắp rang bơ mặn Hoặc đơn giản là 1buổi chiều chẳng có việc gì làm, chui vào cái phòng bé tí ấy, xem những bộ phim hơi ... cũ ... Thế thôi ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    To 2 bà: ực, tự nhiên thèm hủ tíu, nem tai (chấm chấm châm, vân vân và vân vân) tệ
    To anh: Chiều nhạt nắng, lăng Bác, tưới cỏ ....
    Phù, thích được đi xem phim. Xem ở rạp Dân Chủ mới có bắp rang bơ mặn Hoặc đơn giản là 1buổi chiều chẳng có việc gì làm, chui vào cái phòng bé tí ấy, xem những bộ phim hơi ... cũ ... Thế thôi ...
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Shrek 2: Chưa xem, ấy gì gì ơi

Chia sẻ trang này