1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 điều tớ muốn làm cùng ấy

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    HIHi,muốn tớ và ây tuần sau sẽ được về trường ăn cơm,tíu tít lấy phiếu ăn,tíu tít chen chân khỏi nhà A,vứt cặp ở WC,phi thẳng lên nhà ăn,chen chân vào đội quân chết đói,gạt cả lũ ra như bình thường vẫn làm,một mâm cơm đầy đủ các thể loại... Lóc cóc leo 5 tầng,để khi nào cô giục đi ngủ thì đu từ dưới đất lên giường trên.
    Muốn trùm chăn ngủ đến 4h chiều rồi cắp cặp chạy xuống xe chiếm chỗ
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn ngồi ăn kẹo mút, thắp nến và nghe violon với hai ấy, muốn đi học trời mưa với một ấy, muốn chui rúc trong cái nhà trọ sinh viên, ôn thi với 4 ấy và một ấy to béo, tớ muốn ăn bánh chưng Tết với cả đống các ấy...
    Giá mà yên lặng 1 tẹo, giá mà mọi chuyện vẫn bình thường, giá mà năm 4 cũng như năm 1, giá mà cái gì cũng có thể làm mới....
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn ngồi ăn kẹo mút, thắp nến và nghe violon với hai ấy, muốn đi học trời mưa với một ấy, muốn chui rúc trong cái nhà trọ sinh viên, ôn thi với 4 ấy và một ấy to béo, tớ muốn ăn bánh chưng Tết với cả đống các ấy...
    Giá mà yên lặng 1 tẹo, giá mà mọi chuyện vẫn bình thường, giá mà năm 4 cũng như năm 1, giá mà cái gì cũng có thể làm mới....
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Muốn được cùng ấy đi ngắm cái mặt trời nó lặn thế nào
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Muốn được cùng ấy đi ngắm cái mặt trời nó lặn thế nào
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Muốn cười cùng cô ấy ngay bây giờ (cười chứ không phải cưới nhé)
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Muốn cười cùng cô ấy ngay bây giờ (cười chứ không phải cưới nhé)
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn làm mỳ ý bò viên cho 2 ấy măm, làm bánh táo, bánh lê, làm cà chua nhồi thịt, làm xà lách trộn, nấu chè .... cho những ai từng "toàn bị khoe khi đói"
    Rõ ràng là còn nhiều thứ để làm lắm ... đồ thời gian và khoảng cách đáng ghét . Lựu đạn
    Tớ nhớ chiều Cổ Ngư, uống 1 chút rồi nói lung tung. Tớ nhớ rượu cỏ với đại ca, hát "mùa xuân em ơi anh chúc ... ". Tớ nhớ cái cảm giác khi trời lạnh như hôm nay có thể lượn lẹo "3 con thằn lằn con ...". Tớ nhớ bọn mình xem fim kẹp 3, đi giữa đường đánh rơi túi bỏng ngô. Tớ nhớ hộp thư đầy những chuyện linh tinh. Tớ nhớ buổi trưa ấy qua nhà tớ ăn cơm mẹ tớ nấu, no ề, 2 con leo lên fòng oánh 1 giấc rồi ấy với tớ đi săn đồ độc. Tớ nhớ từ khi sang đây, có những lần tớ khóc khi đọc thư nhà, tớ ol và y như rằng ... chẳng hiểu sao lại là ấy có mặt ở đó, "đấm" tớ sưng mắt, nghe tớ kể lể và nước mắt tớ khô từ lúc nào 0 biết. Tớ nhớ hết ... tớ nhớ những lúc buồn thế này tớ có thể nhấc máy lên và sẽ có người ì èo với tớ ...
    Tớ nhớ bọn ấy lắm, huhuhu
    (chú thích: liên khúc nhớ tập hợp từ nhiều bài linh tinh mà tớ từng ... tam ca, song ca, ... aka )
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn làm mỳ ý bò viên cho 2 ấy măm, làm bánh táo, bánh lê, làm cà chua nhồi thịt, làm xà lách trộn, nấu chè .... cho những ai từng "toàn bị khoe khi đói"
    Rõ ràng là còn nhiều thứ để làm lắm ... đồ thời gian và khoảng cách đáng ghét . Lựu đạn
    Tớ nhớ chiều Cổ Ngư, uống 1 chút rồi nói lung tung. Tớ nhớ rượu cỏ với đại ca, hát "mùa xuân em ơi anh chúc ... ". Tớ nhớ cái cảm giác khi trời lạnh như hôm nay có thể lượn lẹo "3 con thằn lằn con ...". Tớ nhớ bọn mình xem fim kẹp 3, đi giữa đường đánh rơi túi bỏng ngô. Tớ nhớ hộp thư đầy những chuyện linh tinh. Tớ nhớ buổi trưa ấy qua nhà tớ ăn cơm mẹ tớ nấu, no ề, 2 con leo lên fòng oánh 1 giấc rồi ấy với tớ đi săn đồ độc. Tớ nhớ từ khi sang đây, có những lần tớ khóc khi đọc thư nhà, tớ ol và y như rằng ... chẳng hiểu sao lại là ấy có mặt ở đó, "đấm" tớ sưng mắt, nghe tớ kể lể và nước mắt tớ khô từ lúc nào 0 biết. Tớ nhớ hết ... tớ nhớ những lúc buồn thế này tớ có thể nhấc máy lên và sẽ có người ì èo với tớ ...
    Tớ nhớ bọn ấy lắm, huhuhu
    (chú thích: liên khúc nhớ tập hợp từ nhiều bài linh tinh mà tớ từng ... tam ca, song ca, ... aka )
  10. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn làm tất cả những gì có thể với f_285
    Nhớ mọi người quá.....Tuần sau rảnh 4-5 ngày gì đấy..Đi chơi với tớ đi...
    (Wanna Dance?)

Chia sẻ trang này