1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 điều tớ muốn làm cùng ấy

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Shrek 2: Chưa xem, ấy gì gì ơi
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
  4. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ mời ấy đi chơi, nhưng tối hôm đấy lại mưa tầm tã, mưa luôn cả tuần, ấy bảo khi nào hết mưa thì gọi lại cho ấy, hừ, hết mưa rồi..chuẩn bị đi, nhiều bất ngờ đấy..
  5. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ mời ấy đi chơi, nhưng tối hôm đấy lại mưa tầm tã, mưa luôn cả tuần, ấy bảo khi nào hết mưa thì gọi lại cho ấy, hừ, hết mưa rồi..chuẩn bị đi, nhiều bất ngờ đấy..
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mới qua đã tàn tình ngọt ngào sao trốn ta đi có khi còn thương nhau mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cuời là tình tan vỡ còn ta không khóc được khóc đi buồn ơi buồn ơi cho hết ngày và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau tàn phai thật đi mùi hương mùi hương còn váng vất em gửi lại áo khăn biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc biết đâu lần gặp nhau em quên ta như quên ngày gian nan
    Có lưu luyến gì thì dành nước mắt cho riêng có thương thì thương ta tình tàn ai khóc không tiếc mình rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn người tình xưa đấy giờ qua nhau nóng vội nhớ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi nguời quen người thân người yêu cũng thôi ngươi đem tình sang rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ ko cùng buồn với nhau có khi em xa em yêu ta hơn em quay về có khi ta yêu hơn khi xưa qua đêm bão tố có khi ta lai vui , em ra đi em đem về thương yêu.
    Rồi thay áo cho tình thật mới ta trao cần chi nói 1 câu ân hận tình trong phút sum vầy vừa qua đớn đau dài tình sẽ thấy ấm áp
    Để dành cho Ho*` Tu, my friend , biết đâu sau này , mình về với nhau
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mới qua đã tàn tình ngọt ngào sao trốn ta đi có khi còn thương nhau mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cuời là tình tan vỡ còn ta không khóc được khóc đi buồn ơi buồn ơi cho hết ngày và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau tàn phai thật đi mùi hương mùi hương còn váng vất em gửi lại áo khăn biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc biết đâu lần gặp nhau em quên ta như quên ngày gian nan
    Có lưu luyến gì thì dành nước mắt cho riêng có thương thì thương ta tình tàn ai khóc không tiếc mình rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn người tình xưa đấy giờ qua nhau nóng vội nhớ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi nguời quen người thân người yêu cũng thôi ngươi đem tình sang rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ ko cùng buồn với nhau có khi em xa em yêu ta hơn em quay về có khi ta yêu hơn khi xưa qua đêm bão tố có khi ta lai vui , em ra đi em đem về thương yêu.
    Rồi thay áo cho tình thật mới ta trao cần chi nói 1 câu ân hận tình trong phút sum vầy vừa qua đớn đau dài tình sẽ thấy ấm áp
    Để dành cho Ho*` Tu, my friend , biết đâu sau này , mình về với nhau
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    (Just friends)
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 27/07/2004
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    (Just friends)
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 27/07/2004
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Với M, hợp nó ở khoản có thể lang thang khắp nơi khắp chốn, đi xem linh tinh thập cẩm đủ thứ bao lâu cũng ko thấy chán...
    Với H éo..., thì là những đêm dở chứng, bắt nó điện vào máy và chuyện trên trời dưới biển, những lúc như thế chẳng còn nghĩ được là mình đang buồn nữa....
    Với 5 kon, thì là những lần tụ tập ở nhà D, nhà P, là những đêm trại mưa lạnh, là những ngày Sapa nắng gió, là những ngày cái P đau nhất, buồn nhất... 3 năm vui buồn... Con số 3 đáng iu quí...
    Với dì, với chị H, với Tr.... dù là người thường xuyên gần gũi hay thỉnh thoảng mới gặp mặt.... cũng đều là những người iu quí luôn sẵn sàng chia sẻ....
    Tôi còn biết, có ai đó, vẫn mong tôi hạnh phúc, cho dù...
    Cảm ơn tất cả về tất cả...

    Còn bi h, muốn chia sẻ với mọi người 1 điều... Đi xem "Người đẹp nói dối" chứ?? [:D]

Chia sẻ trang này