1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 điều tớ muốn làm cùng ấy

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng là lãnh cảm chứ bạn Tears :">
  2. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc cái topic này,tự dưng nghe "Lonely" của Akon, tự dưng thấy nhớ ông kinh khủng, tự dưng muốn khóc..nhiều cái tự dưng quá thể!
    Muốn gọi ĐT cho ông, muốn nghe giọng ông nói, biết chắc ông sẽ hỏi ngay " Trang đang ốm à?"--> mới nghĩ đến thế thôi đã thấy cay cay mắt !
    Muốn chạy ngay đến bên ông, muốn nhìn thấy ông, muốn được ông ôm vào lòng, muốn được khóc trong vòng tay ông!
    Muốn trở lại ngày trước hôm 3/11, ngày mà ông đã thành người của 1 người khác, mãi mãi và vĩnh viễn..muốn nói câu " EM YÊU ANH "...Đau!
    Bây giờ chỉ muốn biến mất hoặc quên hết tất cả bởi nỗi đau trong lòng cứ ngày 1 lớn, mà tôi sắp 0 còn có thể chịu được nữa rồi!
    Nhưng hơn tất cả, muốn được thấy ông hạnh phúc!
    Và muốn hơn hơn hơn tất cả : Ông mãi mãi là của tôi !
    Ông biết tôi muốn gì mà.........
    Nhưng tất cả chỉ là ước muốn thôi, fải không ông?
  3. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng biết mình muốn gì nữa, tớ mong sao ấy sẽ thật hạnh phúc vì tớ biết tớ có thể đem lại hạnh phúc cho ấy nhưng tớ chẳng có cơ hội để thực hiện được điều đó, giờ đây điều duy nhất tớ có thể làm là cầu chúc ấy luôn hạnh phúc
  4. phuongkhi

    phuongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "ấy "mà chúng ta nói là những điều phi thường nhất và giản đơn nhất .chú chim kia đã làm được "ấy" của riêng mình.nó đã lao mình vào bụi mận gai để tìm thấy 1 thứ mà không 1 chú chim nào có thể có đó là tiếng hót hay nhất thôi không viết nữa càng viết thì càng thấy ấy của mình chá biết ở đâu
  5. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay viết bài này gửi tặng tất cả các ấy, tức là cái lũ quỷ sứ trong nhóm bạn thân của tôi. Nhớ mọi người nhiều quá!
    -No1 for " bùa may mắn", " Sony hỏng" của tôi : Cám ơn bà nhiều vì đã ở bên tôi vào lúc tôi cần bà nhất. Ở bên bà mọi nỗi buồn của tôi đều trở thành vô nghĩa, tôi có thể mỉm cười dù trong lòng có buồn đến mấy. Chơi với bà rồi tôi mới hiểu được giá trị của nụ cười, của tình bạn thân thiết. Tôi biết dù có bao nhiêu lời cảm ơn thì cũng ko thể đủ để đáp lại những gì bà đã mang đến cho tôi, cũng như những khi tôi làm bà buồn thì có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng ko đủ để làm tôi thấy ít ân hận hơn, vì có lúc tôi đã làm tổn thương đến người bạn gần gũi nhất của tôi. Bà biết là tôi yêu bà nhiều lắm và bà cũng yêu tôi nhiều chả kém . bây giờ bà có người iu rùi, ít khi đi cùng tôi ( nói theo cách của bọn nhóm mình là ít đàn đúm với nhau hơn trước). Nói thật nhá, hồi mới đầu tôi thấy cú lắm và ghét cái thằng người iu của bà vô cùng ( sorry bà nhá), nó đã cướp mất cái bùa may mắn của tôi, làm tôi trở thành đứa cô đơn. Nhưng bây giờ tôi ko thế nữa đâu, thậm chí tôi thấy nó còn dễ thương nữa là đằng khác, bà hãy cẩn thận nhá . Tôi chúc bà luôn hạnh phúc, vì tôi yêu vô cùng nụ cười của bà ( nhất là khi nó làm phô ra cái hàm răng " vô cùng ấn tượng"của bà ). Điều tôi muốn làm nhất lúc này là được cùng bà một lần nữa đi ngắm mặt trời mọc và vào chợ hoa, mua về 1 đống hoa, dù chả con nào biết cắm hoa là j`..Thank U4 luving me, thank god I found U in my life!
    U--><----me_ Friends 4ever!!!
  6. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tiếp fần trên nhá :
    To Dì Ngố thương iu : Dì à, công nhận càng ngày dì càng xinh ra, thế này thì ko bít là sẽ có bao nhiêu anh " ngất trên cành quất" vì dì của cháu đây. Cháu biết là công việc bây giờ không làm dì hài lòng, hơn nữa dì đã fải trải qua rất nhiều chuyện buồn trong tình cảm nên dì ít khi cười như ngày trước nữa ( cả cách nhìn mọi người và mọi việc cũng cực đoan hơn). Dì à, cháu ko muốn thế đâu. Thế nên điều cháu muốn nhất lúc này là được nhìn thấy nụ cười tươi và thoải mái của dì như ngày trước, muốn được oánh nhau cùng dì ( dù cháu luôn thua vì dì toàn chơi những thế võ..mất vệ sinh ặc ặc ). Ngồi viết bài này lại nhớ giọng cười của dì vô cùng, dì à..Bao nhiêu thế đủ để dì bít là cháu yêu dì đến thế nào rồi fải ko dì ? Đừng đánh mất niềm tin ở tình yêu dì nhé, cái thằng tệ bạc ấy ko đáng để dì trở nên như vậy đâu. Dì còn có đứa cháu iêu wái này cơ mà ! IU, IU DÌ NHÌU NHÌU !!
  7. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến bố và mẹ của con!
    Dù con chỉ là con hờ, con rơi của bố mẹ, nhưng con biết bố mẹ rất yêu và luôn quan tâm tới con ( dù nhiều khi sự quan tâm ấy hơi thái wá ). Bố là 1 thằng đàn ông rởm ( vì bố là G mà) hè hè, còn mẹ con lại giống 1 tên Chicken boy( dù mẹ dũng là G 100%) đanh đá nhưng vô tư, sự kết hợp trái khoáy này đã tạo ra con : 1 đứa xấu xí, lùn tịt, béo ú, hay cười như bị chập mát, tình tình thì hâm hâm dở dở, thông minh cũng chả fải mà stupid thì cũng chẳng đến nỗi . Nhưng con đã may mắn vì có bố mẹ, có những người bạn tốt, những người luôn quan tâm tới con như " 1 đứa nhóc chưa biết j`" và " chưa đủ lớn để cãi lại bố mẹ và các bác", hichic..Đối với bố mẹ, con muốn được là con của bố mẹ mãi mãi, cứ luôn được bố mẹ quan tâm cho tới lúc con già = bố mẹ . Dù đó chỉ là một trò chơi của 1 lũ trẻ con, nhưng đó là trò chơi mà con muốn được tham gia mãi mãi. Con đã quen với sự quan tâm của mọi người rồi, nếu bắt con ko còn là con của bố mẹ nữa, chắc con sẽ buồn đến chết mất! Bố mẹ sẽ đổng ý nhé ! Yên tâm con sẽ ko chiếm mất gia tài của bố mẹ đâu, hehe.
    Papa+Mama =[r32)] ---> _is ME ===> WE ARE FAMILY!
  8. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Để kết thúc cho ngày hôm nay ( hôm nay thôi nhá, mai lại viết tiếp ), tôi muốn gửi đến 1 người là người "unlackable" trong số bạn bè của tôi. Một người chưa hẳn là bạn thân, nhưng cũng là 1 người rất quan trọng đối với tôi. Người đó là K.
    K à, cho tôi xưng hô với ông như thế này nhé, tôi biết như thế là vô lễ lắm vì theo "gia fả dòng họ gia đình ảo" của chúng ta thì tôi fải gọi ông là bác. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi xưng hô như thế này với ông, ông đừng nghĩ gì nhá.
    K à, ông có biết là ông rất đặc biệt ko? nhất là với tôi, vì ông thực sự rất giỏi giang, hiểu biết rộng, lại lãng mạn nữa. Quả thực ông rất đẹp trai, và chắc là ông chẳng biết rằng tôi rất thích đôi mắt của ông. Tôi sẽ chẳng bao giờ nói những điều này với ông vì tôi biết ông sẽ chỉ cười nhếch mép một cái ( mà tôi thì rất ghét điệu cười này) và sẽ chỉ làm ông thêm tinh vi thôi. Tôi với ông đã bao lâu rồi ko nói chuyện với nhau nhỉ? dạo này để gặp được ông thật khó. Có 1 điều tôi luôn muốn nói với ông : cuộc sống trên mạng ko thể thay thế cho cuộc sống và tình cảm thực ngoài đời được. Mong ông sẽ trân trọng tình cảm mà mọi người luôn dành cho ông, vì nếu mất đi ông sẽ ko thể có lại lần thứ 2 đâu. Và cả tôi, ông cũng sẽ ko tìm được 1 đứa bạn nào như tôi nữa..Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nhưng...có thể sẽ trở thành sự thực vào 1 ngày nào đó đấy.
    K à tôi ko muốn nói nặng nề thế này đâu. Ông có còn nhớ cái hôm ông và tôi đi ăn cháo sườn ko? chắc là ông ko nhớ đâu. Ngày hôm đó tôi đã khám fá ra thực chất ông cũng rất tình cảm và yếu đuối. Tôi luôn nhớ ngày hôm đó. và tôi muốn 1 lúc nào đó lại được cùng ông đi ăn, được nhìn ông, được nghe ông tâm sự. Chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy năm rồi, và tôi mong 1 lần nữa được là 1 người bạn tâm sự của ông, dù chỉ là 1 lần. Cứ như thể tôi đã yêu ông vậy hì hì..Nhưng ông yên tâm, ông chỉ là 1 người bạn mà tôi luôn muốn được khám phá vì nhiều khi ông thật dễ ghét mà tại sao tôi ko thể quên ông, cũng như mọi người ko thể ko nhắc đến ông vậy, mặc dù đã lâu lắm rồi chúng tôi thiếu vắng ông. CHÚC ÔNG LUÔN VUI VẺ NHÉ ! ( khi nào ko còn ai để nói chuyện, ông có thể nhớ đến tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe ông nói). TRUST IN ME ''CAUSE WE ARE ALWAYS FRIENDS !
  9. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông lại gửi cho tôi 1 bài hát, tôi lại thấy nhớ ông vô cùng. Tôi muốn được nghe ông đánh đàn ghita và hát bài này cho tôi, cả bài " Cánh thư cuối cùng" của Thuỷ triều đỏ nữa!
    Tôi nhớ giọng nói của ông lắm, ông có biết ko? Nếu có thể thì một ngày nào đó, ông sẽ đánh đàn còn tôi sẽ hát, dù ko hay, nhưng tôi biết đó là điều mà tôi mong được làm cùng ông nhất vào lúc này. Nhớ ông thật nhiều!
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... Tung Tán Hồn Thiết Trảo vào cái tên mặt mẹt đáng ghét đấy . FFFFF. Cho hắn ta không còn mặt mũi ra ngoài đường lun, he he <--- Hình như hơi nhẹ tay. Hay là dạo này minh` ...dịu dàng ra thật, hé hé hé

Chia sẻ trang này