1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 điều tớ muốn làm cùng ấy

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quên mất....Cho con gái theo bác Phù Thuỷ để học phép thuật... Thỉnh thoảng hô biến cho bố nó một bộ quần áo mới.....
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nắng. Ấy lại xuống nhà đợi tớ. Tớ với ấy lại đi lòng vòng qua hết phố này phố kia. Mặc kệ nắng, mặc kệ đen ... Mặc kệ mọi người thắc mắc sao lại có 2 đứa dở hơi nắng như thế mà cứ phơi mặt ngoài đường...Tớ sẽ cho ấy bắt nạt thoải mái. Như là tớ từng bắt nạt ấy. Cho ấy nói "chân lý", cho ấy là sư phụ . Ấy sẽ đấm tớ thùm thụp mỗi lần tớ trêu ấy...Rồi đi mua hoa quả dầm... Rồi ra công viên ngồi ăn.Rồi tớ sẽ bảo thế là hạnh phúc... Để một buổi chiều đẹp còn mãi...còn mãi...
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nắng. Ấy lại xuống nhà đợi tớ. Tớ với ấy lại đi lòng vòng qua hết phố này phố kia. Mặc kệ nắng, mặc kệ đen ... Mặc kệ mọi người thắc mắc sao lại có 2 đứa dở hơi nắng như thế mà cứ phơi mặt ngoài đường...Tớ sẽ cho ấy bắt nạt thoải mái. Như là tớ từng bắt nạt ấy. Cho ấy nói "chân lý", cho ấy là sư phụ . Ấy sẽ đấm tớ thùm thụp mỗi lần tớ trêu ấy...Rồi đi mua hoa quả dầm... Rồi ra công viên ngồi ăn.Rồi tớ sẽ bảo thế là hạnh phúc... Để một buổi chiều đẹp còn mãi...còn mãi...
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sang năm Chip về... Ra đón này, oánh nhau này...rồi hôn nhau này....Rồi phải cõng Chip về tận nhà . Hai đứa đi mua người bông ... hi hi...Chỉ được ở gần nhau thời gian ngắn nên mua người bông về,tượng trưng cho hai đứa,thỉnh thoảng lôi ra hôn cho đỡ nhớ. Tiếp theo là gì nhỉ ... Mua nhẫn đôi...Về nhà 2 đứa chơi...cùng làm Caramen ăn....Eo`....Phê ghê.... Mua đồ về ,ra sau vườn xây một căn nhà nhỏ....Nhỏ cỡ nào chưa biết,miễn là ra hình nhà....Rồi quyết định,mai sau sẽ sống trong một căn nhà....lớn gấp 10 lần như thế . Chep chep...Tiếp nữa...Muốn nói lời cầu hôn với Chip.Muốn lấy Chip làm vợ....Khà khà...Rồi có những đứa con thật xinh....Đặt tên con gái đầu lòng là Linh Chi...Cùng nuôi chúng nó thật ngoan và dẫn đến chào các bác ở 83.Và cho con gái theo bác TINI,để bác dạy nó cách ứng xử và suy nghĩ.Theo bác Ngổ Ngáo để học hát.Theo bác GIANG để học cách ... đanh đá... Rồi cho theo bác QUỲNH để học cách lấy lời bài hát...( hi` hi`..cho bố nó....) Con trai thì cho theo bác AN BÉO để học cách oánh nhau( nhưng đừng dạy con em nói bậy anh nhé....) Cho theo bác BEAN để học cách nấu ăn...( Món ăn của bác BEAN,cái gì cũng cho chanh vào...ăn lạ ghê...) Cho theo bác PHONG để học nhạc.Theo VIKING để học cách sống tự lập....... hi hi..Thế thôi,em nghĩ em chỉ đủ sức có tầng đấy con thôi ...... Rồi tiếp theo...gia đình em,năm nào cũng đi chơi xa 2 lần...1 đông,1 hè.....Gia đình em sẽ được nhận bằng GIA ĐÌNH VĂN HOÁ. Em được bầu làm trưởng khu phố.Vợ em là chủ tịch hội phụ nữ phường...He he...Thế thôi......Nhà em tiền vào như nước,tiền ra nhỏ giọt....Khà khà....Vui rồi.
    Tưởng tượng xem....Có mấy đứa nhỏ gọi bố ơi,mẹ ơi...Thế cũng đã vui rồi....Còn mọi người,có muốn nghe con em gọi :"Bác ơi " không???
    [/quote]
    Em bổ xung tiếp....Cho mấy đứa con trai em theo anh Mắm....Ăn theo tý xì tin của anh......
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sang năm Chip về... Ra đón này, oánh nhau này...rồi hôn nhau này....Rồi phải cõng Chip về tận nhà . Hai đứa đi mua người bông ... hi hi...Chỉ được ở gần nhau thời gian ngắn nên mua người bông về,tượng trưng cho hai đứa,thỉnh thoảng lôi ra hôn cho đỡ nhớ. Tiếp theo là gì nhỉ ... Mua nhẫn đôi...Về nhà 2 đứa chơi...cùng làm Caramen ăn....Eo`....Phê ghê.... Mua đồ về ,ra sau vườn xây một căn nhà nhỏ....Nhỏ cỡ nào chưa biết,miễn là ra hình nhà....Rồi quyết định,mai sau sẽ sống trong một căn nhà....lớn gấp 10 lần như thế . Chep chep...Tiếp nữa...Muốn nói lời cầu hôn với Chip.Muốn lấy Chip làm vợ....Khà khà...Rồi có những đứa con thật xinh....Đặt tên con gái đầu lòng là Linh Chi...Cùng nuôi chúng nó thật ngoan và dẫn đến chào các bác ở 83.Và cho con gái theo bác TINI,để bác dạy nó cách ứng xử và suy nghĩ.Theo bác Ngổ Ngáo để học hát.Theo bác GIANG để học cách ... đanh đá... Rồi cho theo bác QUỲNH để học cách lấy lời bài hát...( hi` hi`..cho bố nó....) Con trai thì cho theo bác AN BÉO để học cách oánh nhau( nhưng đừng dạy con em nói bậy anh nhé....) Cho theo bác BEAN để học cách nấu ăn...( Món ăn của bác BEAN,cái gì cũng cho chanh vào...ăn lạ ghê...) Cho theo bác PHONG để học nhạc.Theo VIKING để học cách sống tự lập....... hi hi..Thế thôi,em nghĩ em chỉ đủ sức có tầng đấy con thôi ...... Rồi tiếp theo...gia đình em,năm nào cũng đi chơi xa 2 lần...1 đông,1 hè.....Gia đình em sẽ được nhận bằng GIA ĐÌNH VĂN HOÁ. Em được bầu làm trưởng khu phố.Vợ em là chủ tịch hội phụ nữ phường...He he...Thế thôi......Nhà em tiền vào như nước,tiền ra nhỏ giọt....Khà khà....Vui rồi.
    Tưởng tượng xem....Có mấy đứa nhỏ gọi bố ơi,mẹ ơi...Thế cũng đã vui rồi....Còn mọi người,có muốn nghe con em gọi :"Bác ơi " không???
    [/quote]
    Em bổ xung tiếp....Cho mấy đứa con trai em theo anh Mắm....Ăn theo tý xì tin của anh......
  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Điều muốn làm cùng ấy á. Điều muốn làm thì quá nhiều, nhưng chưa làm được bao nhiêu. Còn muốn làm cùng nhất bây giờ là được nhìn thấy ấy, được ôm ấy vào lòng, để mà ... , mà.... Thôi, không nói nữa, nói ra lại thèm.
  7. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Điều muốn làm cùng ấy á. Điều muốn làm thì quá nhiều, nhưng chưa làm được bao nhiêu. Còn muốn làm cùng nhất bây giờ là được nhìn thấy ấy, được ôm ấy vào lòng, để mà ... , mà.... Thôi, không nói nữa, nói ra lại thèm.
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hì hì, tớ có cảm giác 2 cậu đã huề với nhau rồi, đúng không? Hê hê, lại có thể cười nói nhé. Good luck to u, both.
    - Gửi "ấy":
    Chẳng biết mặt mũi của "ấy" thế nào? Cũng chẳng biết chúng ta sẽ bắt đầu ra sao? Nhưng những điều tớ muốn làm cùng "ấy", tớ liệt kê sẵn trong đầu rồi. hì hì. Tìm và gặp được nhau đối với tớ là cả 1 khó khăn rồi, tớ sẽ cố gắng trân trọng, tớ hứa đấy.
    Hình như càng ngày tớ càng có linh cảm "ấy" đang "tiến đến gần" tớ. Chúng ta sẽ làm gì khi "nhận" ra nhau nhỉ? Nhẹ nhàng hay ồn ào? Vồn vã hay e thẹn? Chẳng biết? Chỉ biết ... chúng ta hạnh phúc.
    Bao lần tớ nghĩ "ấy" đã đến nhưng ... không phải. "Just friends". Để nhận ra điều đó, tớ phải mất nửa năm. Họ đối với tớ rất tử tế, tôn trọng và quan tâm nhưng... làm sao "trọn vẹn" bằng "ấy", nhỉ? (hì hì)
    I am right here, waiting for u.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hì hì, tớ có cảm giác 2 cậu đã huề với nhau rồi, đúng không? Hê hê, lại có thể cười nói nhé. Good luck to u, both.
    - Gửi "ấy":
    Chẳng biết mặt mũi của "ấy" thế nào? Cũng chẳng biết chúng ta sẽ bắt đầu ra sao? Nhưng những điều tớ muốn làm cùng "ấy", tớ liệt kê sẵn trong đầu rồi. hì hì. Tìm và gặp được nhau đối với tớ là cả 1 khó khăn rồi, tớ sẽ cố gắng trân trọng, tớ hứa đấy.
    Hình như càng ngày tớ càng có linh cảm "ấy" đang "tiến đến gần" tớ. Chúng ta sẽ làm gì khi "nhận" ra nhau nhỉ? Nhẹ nhàng hay ồn ào? Vồn vã hay e thẹn? Chẳng biết? Chỉ biết ... chúng ta hạnh phúc.
    Bao lần tớ nghĩ "ấy" đã đến nhưng ... không phải. "Just friends". Để nhận ra điều đó, tớ phải mất nửa năm. Họ đối với tớ rất tử tế, tôn trọng và quan tâm nhưng... làm sao "trọn vẹn" bằng "ấy", nhỉ? (hì hì)
    I am right here, waiting for u.
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    nhiều quá chả biết làm cái gì nữa . Chắc cũng khoảng gần 1001 điều đấy . Cố làm xem có đủ không

Chia sẻ trang này