1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 giây phút xấu hổ :-)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    1001 giây phút xấu hổ :-)

    Ây già, ngày xưa học tiếng Anh bằng C hay B gì đó, tui nhớ có một bài rất hay, nói về những hoàn cảnh rất ngộ nghĩnh trong đời, đọc thật buồn cười
    Nhưng "không có câu chuyện nào hay hơn câu chuyện do chính cuộc sống tạo ra", 7x cũng sống khá lâu rồi, như tui sơ sơ cũng được 23 năm, trong đó có bao nhiêu là nhiều giây phút ngộ nghĩnh, nhưng lại cũng rất buồn cười, chúng ta chia sẻ chứ? :)

    ===========
    Chuyện thứ nhất của tui

    E hèm, như các bạn biết đấy, chúng ta đi học lớp 1 lúc 6 tuổi nhỉ, ừ tui cũng thế. Dưng mà ngày trước như các bạn biết đấy, toilet rất chi là bất tiện, lâu quá rùi tui cũng chả nhớ là là trường của tui có có hay không nữa? Chỉ nhớ vào ngày rất rất là gần đầu tiên đến trường (nếu ko phải là ngày đầu tiên), giờ nghỉ giải lao có rất nhiều người cảm thấy mót ... cả bạn nam và bạn nữ. Và khi lẫm chẫm bước ra cửa lớp tui thấy một cảnh tượng rất là ấn tượng, thế là tui liền chạy vào mách cô giáo "thưa cô, em thấy các bạn gái lớp mình đang "ấy" ở ngay trước cửa lớp cô ạ" Thế mà cô giáo chẳng phạt các bạn ấy gì cả, chỉ nói gì đó như là "ừ" hay là "thế à", mặt cô như cười mà như không phải đang cười ...

    Nhưng khi về nhà tui đem chuyện đó khoe với cả nhà thì mọi người cứ lăn ra cười, làm tui xấu hổ lắm, đến tận bi giờ vẫn còn thấy xấu hổ :))))

    Thế thui ạ, chúc cả nhà mạnh khoẻ, xấu hổ quá tui đi ngủ đây
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện lớp tiếng Anh, tớ nhớ có lần trong giờ Dịch, cô giáo gọi tớ dịch bài "Chim Sơn ca và Hoa hồng". Đang ngồi như kẻ có tội vì cô giáo tớ ghê lắm, dịch vớ vẩn là bị bôi bác ngay nên bọn tớ toàn cúi đầu xuống thấp nhất đến mức có thể. Hôm í tớ cũng đang định chui đầu vào ngăn bàn thì bị gọi: Chị kia, chi dịch cho tôi đoạn...Híc! đáng lẽ ra cái đoạn ấy dịch đại loại là: "con chim đậu trên cành cây" thì tớ dịch: "con chim ngồi trên cành cây..". Tớ đâu có để ý gì, đang trôi chảy thì nghe tiếng e hèm: "Này, cô gì ơi! Hình như cô nhầm với con chim nào chứ con chim trong bài không biết ngồi". Bọn lớp tớ cười ầm lên ( thiếu tế nhị!). Ra chơi tớ nhảy đi chỗ khác để khỏi bị phỏng vấn xem vừa kể về con chim gì. Nhưng vừa ra tới cổng, "cái đuôi" học lớp khác hỏi nhỏ: T ơi! Hôm nay lên bảng trả lời à? Nghe nói bài dịch thành công lắm hả?
  3. ke_pha_dam

    ke_pha_dam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng ngượng lắm nhưng mà nghĩ cho cùng chỉ là chuyện bình thường thôi hé hé.
    Em vốn tham ăn tham uống , cái hồi em học lớp 10 em béo lắm .Đến Tết mừng quýnh nên ăn qúa đà,ăn tạp nham.Hậu quả thật khó lường .Mùng 7 đi học em đạu bụng từ tiết 1 đến tiết 4 .Mặt mũi tái xanh tái xám lại .Cố lê xác về đến cửa nhà thì..... trời ạ , vẫn ko kịp phi vào toilet .
  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Híc hồi còn học ở MTCN hai cái WC nam nữ trường mình bị mất chữ chỉ còn lại WC N... tội cho mấy nhân mới vào trường làm sao mà phân biệt nổi hé hé
  5. Friday13th

    Friday13th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hề...hề... Nói chuyện này xấu hổ chết đi được. Nhưng cũng đành lấy rổ che mặt mà kể ra góp vui cùng các bác mới được. Số là hồi bé, khoảng lớp 1 hay 2 gì đó, mình rất sợ sâu dóm. Có thằng bạn trời đánh thánh vật cạnh nhà suốt ngày doạ mình rằng sau lưng mình có sâu dóm. Riết rồi cũng đâm ra sợ thật. Thỉnh thoảng lại đưa tay ra đằng sau kiểm tra xem có gì sau lưng không. Một hôm đang trên đường đi học, bất chợt nghĩ đến những con sâu dóm mình bèn thò tay ra sau lưng sờ thử xem sao. Cha mẹ ơi, cứu con với! Tay mình chạm phải một túm lông rậm rậm. Biết làm sao bây giờ? Quẳng cả cặp sách, mình chạy thục mạng. Thỉnh thoảng lại dừng lại nhảy như choi choi để mong cái thứ chết tiệt trên lưng kia rơi xuống. Chạy được một lúc mình mới bình tĩnh lại và nghĩ ra cái túm lông rậm rậm kia chính là...cái đuôi tóc của mình. Trời ạ, lúc vòng tay ra đằng sau lưng mình ngửa cổ lên theo thói quen. Trên đường lúc đó thiếu gì người đi qua đi lại kia chứ. Ước gì lúc đó có cái hố bên cạnh để mà nhảy xuống
    I don't know much but I know I love you. That's maybe all I need to know
  6. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hihihihi...hahhahhah... buồn cười quá...
    Ớ, sao bà con im thít thế???!!!

    Sir Teo

  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy buồn cười gì cả !
    Mọi ng im thít vì họ đang .........xấu hổ ! có thế cũng fải hỏi
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Friday13th chổng lên mà lại có đuôi tóc à?Mà lại sợ sâu róm mới lạ chứ?Lêu lêu xấu hổ chưa kìa!


  9. Friday13th

    Friday13th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác biết giề mà nói. Ba má em khoái sinh con gái hơn con trai nên hồi nhỏ em toàn phải để tóc dài. Khoái sinh con gái tới mức chọn một cái tên con gái cho thằng em của em khi nó còn chưa ra đời. Lúc biết nó là "đực rựa" cũng chẳng thèm tìm tên khác nữa. Lấy luôn cái tên đã chọn sẵn luôn.
    À mà, em còn lắm chuyện như vậy lắm. Khi nào rỗi rãi sẽ kể cho các bác nghe.
    I don't know much but I know I love you. That's maybe all I need to know
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đang vừa đi vừa nghĩ, rồi cười tủm tỉm một mình, một hồi bỗng ngoác miệng ra cười (sau này nghe kể lại), bỗng ruỳnh. Híc híc, đau wá, kịp nhận ra là va đầu vào...cây cột điện. Chưa bao giờ tớ thấy cái cây cột điện nào được đặt ở vị trí vô duyên đến vậy. Tớ nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai, vậy là yên tâm đi tiếp, vừa đi vừa cười, lần này thì cười rách cả miệng nhưng không thành tiếng. Chắc được 3 bước thì lỗ tai tớ bùng nhùng...Hụ hụ, té ra là mấy người ngồi trong quán (của dì tớ) chứng kiến từ đầu chí cuối cảnh đó. Cú một điều là tớ đã diễn một cách xuất sắc cảnh mà tay đạo diễn là một tên tớ rất ghét. Lão ấy nhìn thấy tớ từ xa và đọc ngay kịch bản cho mọi người nghe. Không biết tớ mong cái hố để chui xuống đến cỡ nào. Cây cột điện ngay cổng nhà tớ, thế là tớ co dò chạy về, mẹ bảo mang cơm ra cho dì ăn bữa trưa mà kiên quyết không ra.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 27/09/2002

Chia sẻ trang này