1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Lý Do Chia Tay Người Yêu Của Các Cô Các Bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    giống mình
  2. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại khác ,em cứ no xôi chán chè và khi nào toét toè loe rồi thì em lại chán
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    vì "Thực sự tình cảm anh giành cho em chỉ như một người bạn mà thôi. ANh đã cố gắng để yêu em rồi nhưng mà không thê".
    Lý do hay ko bà con ơi
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vì anh trẻ con !
    Chẹp chẹp ...
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Lý do cao thượng nhất: Em xứng đáng được hơn thế, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em. Anh không xứng đáng. (Mịa, đạo đức giả đêch chịu được).
    Lý do phổ biến nhất và vô trách nhiệm nhất: Vì không hợp nhau. Mịa, yêu nhau mấy năm rồi, bây giờ lại bảo không hợp nhau.
    Lý do phũ phàng nhất nhưng lại chân thật nhất: Anh chán em rồi hoặc có kẻ thứ 3 xuất hiện.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia tay thằng bạn trai đầu đời chỉ vì nó không bao giờ dám nói ba chữ nên nói.
  7. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tấm gương phản chiếu của mình,bạn gái cũ của mình cũng chưa bao h nói được với mình ba chữ đó.Mặc dù đã biết và yêu nhau cũng khá lâu.Nhưng mình lại không chia tay bởi cái đó.
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận tranh luận tranh luận hoài rùi đến cãi nhau. Chẳng ai nhường ai, vô tình đẩy tình cảm đến chỗ không thể dung hòa được. Tạch 1 phát chia tay luôn. Chưa hết tình cảm mà đã hết phận với nhau. Khó nối. Chấm hết không hi vọng. Mệt người
  9. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vì em thay lòng đổi dạ...KHÔNG YÊU ngyêu bằng 1 NGƯỜI KHÁC! CHIA TAY....CHẠY THEO MỐI TÌNH MỚI ( UI..lý do phổ biến)
  10. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ah...còn 1 "NÝ DO LỮA"
    " Thần tượng người yêu quá, đến khi niềm tin sụp đổ thế là...tèn tèn tén ten" ........( Lúc đi cưa anh nào chả hay...YÊU RÙI MỚI BÍT..hic hic)

Chia sẻ trang này