1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Lý Do Chia Tay Người Yêu Của Các Cô Các Bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vì quê em ở 1 vùng biển
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Lý do của bác này em thấy hâm mộ quá ... lần đầu mới nghe được 1 lý do trớt wớt cỡ này
  3. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gần đúng thôi. Chính xác là tình yêu khi đó không còn đủ lớn để vượt qua những rào cản khác.
    Tất cả những cái khác (không hợp, có người thứ 3...) đều là cái-được-gọi-là-lý-do thôi.
  4. happylinh

    happylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ e cấm "tý tuổi yêu đương giề". E cũng thấy đúng
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    họ không chỉ có mình mình
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mẹ anh không thích em, vì em tuổi chuột, anh tuổi mèo, 2 tuổi đó ko hợp nhau
    Chuối cả buồng nhỉ? Vứt béng loại con trai đó đi, may mà chưa lấy nó
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nói thẳng, đã làm một lần( nhưng là chia tay vì người thứ 1 chứ ko phải thứ 3)
  8. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vì : khoảng cách,sự hiểu lầm,sự lạnh nhạt thiếu sự quan tâm,thiếu sự quyết tâm đứng trc gian nan csống,gđình ko đồng ý,sự thiếu chung thuỷ,thiếu chân thật....
    Có ai chia tay vì ng iu ghen wá ko nhỉ ???
  9. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ
    bỏ nhau rồi thì có cả ngàn cái mà nói, chính vì thế nên thôi, lý do quái j cũng đc có nói cũng chẳng để làm gì. cứ đổ lên đầu giai hết là xong, thoải mái nhé, giai nhận hết.
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cái này thì cũng còn tuỳ xem tính cách của người yêu mình thế nào . nếu đó là người đa tình , thì dễ dàng lắm , còn nếu đó là nguời si tình và chung tình thì theo tôi ,trong truờng hợp có sự xuất hiện của người thứ 3 , không cần 1 cách gì cả , chỉ cần 1 thứ duy nhất , đó là 1 cái đầu lạnh .
    khi đã thực sự yêu phải 1 người si tình , đuơng nhiên bạn cũng phải yêu cái sự si tình của nguời đó . nhưng có thể , đó chưa phải là sự si mê tột đỉnh mà bạn từng đuợc trải nghiệm , cho nên , bạn vẫn có thể chạy theo 1 sự si mê mới , của bất cứ ai , bất cứ thứ gì trên đời . đó là lí do chủ yếu để dẫn tới sự chia lìa của tình yêu đôi lứa .
    khi gặp 1 sự si mê mới , lửa của trái tim bạn dồn sang cho phần đó , và bạn lấy luợng nhiệt ấy từ phần của trái tim đã dành cho người bạn đã từng yêu . và tất nhiên , để tối đa hoá tình yêu mới , bạn phải triệt tiêu hoàn toàn phần cũ , nghĩa là biến nó về 0 .
    khi xuất hiện tình yêu mới trong bạn , lý trí sẽ điều khiển sự biến nhiệt của trái tim , và khi bạn đủ khả năng để giữ nguyên gía trị cũ , tình yêu sẽ tồn tại , còn nếu không , bạn sẽ điều khiển luợng nhiệt đó về 0 , và bạn gọi đó là " người duy ý chí " , là nguời có cái đầu lạnh , họ biến trái tim họ thành trái tim băng .

Chia sẻ trang này