1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Lý Do Chia Tay Người Yêu Của Các Cô Các Bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em không còn là chính em từ khi em yêu anh ( bịa đấy, đoán mò thôi )
  2. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ho^ ho^,ko co'' tuo?ng lai cu~ng pho^ bie^n ca''c ba''c nhi?.em chia tay cu~ng vi` ko co'' tuo?ng lai day^.
  3. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ùhm sớm muộn cũng phải có thôi việc gì phải đưa lý do
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ! Đọc xong ngoảnh đi ngoảnh lại ..... hoá ra là bài viết của bạn hiền
    cũng hơi ngạc nhiên
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng chia tay ai bao jờ cả !
    Chỉ các bé ý chia tay em vì 1 lý do chung : Anh quá đẹp trai !
  6. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy ạ
  7. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    trym pé lại ngắn ...ứ thèm yêu ...chia tay
  8. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Good !!!
    Nói bóng nói gió thì đây là lý do dễ thương nhất em đưọc biết đấy ạ
    Hị hị ..
  9. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách lý thuyết chung chung (kiểu gì cũng trúng): Đấy chưa phải là một tình yêu đích thực. Mà để có một tình yêu đích thực phải hội tụ nhiều thứ quá. Đó phải là tình cảm chân thành: là sự si mê (để lúc nào cũng thấy yêu, không nghĩ đến chuyện chia tay hoặc là luôn quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, quyết tâm vun đắp hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần), sự tôn trọng (để gìn giữ cho nhau, không xúc phạm, làm tổn thương nhau), sự thấu hiểu và cảm thông (để có thể tha thứ cho nhau, để người này thực sự là chỗ dựa, là phần bù đắp cho người kia) ...
    Thiếu bất kể điều gì đã nói thì đều có thể là nguyên nhân để tình yêu tan vỡ.
    Chuyện của tớ:
    - Cô thứ nhất: Năm cuối ĐH, tớ tấn công đồn có địch (em nó còn 2 năm) nhưng hình như là bị "trá hàng". Mình đi làm xa cần 1 hậu phương vững chắc. Em mình thì có lẽ không nhìn thấy tương lai tốt đẹp gì ở mình nên âm thầm đi lại với địch, chuẩn bị phương án 2. Buồn, chán đời, mình chủ động nói lời chia tay với lý do: "tương lai của anh bất ổn, anh không đủ khả năng cho em hạnh phúc". ==>tớ đi tu mất 5 năm (nhưng cô ấy cũng 5 năm sau mới lấy chồng mà không phải là địch!
    - Cô thứ 2 (Biết và hiểu chuyện cô thứ nhất): Rắn rỏi, thông minh, nghị lực! Nhà 1 mẹ, 1 con. Bà mẹ ngăn cản quyết liệt, thô bạo bằng những cách khó có thể tưởng tượng. Lý do công khai của bà ấy là về tâm linh (mẹ em ấy như 1 phù thuỷ hiện đại: tớ đi làm thỉnh thoảng mới về HN và không cố định ngày nào, vậy mà vừa bước chân vào nhà thì đã có điện thoại: Tao biết là hôm nay mày ở HN! Mình cẩn thận đến mức không báo trước cho em, và mấy đứa em ở nhà thì khẳng định: khi anh đi vắng thì không hề có điện thoại. Sợ thật!) Chúng tớ hoạt động bí mật hơn làm cách mạng. Chúng tớ xác định: chờ, chờ và chờ! Thậm chí ...! Nhưng rồi một hôm "Em không còn yêu anh nữa, anh đừng hỏi lý do vì sẽ không bao giờ có câu trả lời" rồi chấm dứt tất cả, không thể gặp lại. Trước đó 3 hôm gặp nhau vẫn thắm thiết.
    Em đã lấy chồng, một người đeo đuổi em cũng đã lâu, và hơn mình nhiều mặt. Nếu đến hết đời vẫn không trả lời được câu hỏi "vì sao?", có lẽ mình chết không nhắm mắt. Bây giờ mình chỉ đoán thôi. Có lẽ một phần cũng do mình quá kém cỏi, bất tài?!==>Mình suy sụp, tàn phá cuộc đời.
    - Cô thứ 3 (biết, hiểu chuyện cô thứ nhất và thứ 2): Em cũng vừa đau khổ, mất mát vì bị phụ bạc. Chúng tớ đến với nhau "như những mảnh vỡ cố gắn kết lại" (lời em nói). Gia đình em ngăn cản quyết liệt vì không biết chuyện đau khổ của em, vì chỉ biết tớ là kẻ có quá khứ không ổn, sợ rằng không mang lại hạnh phúc cho em. Tớ muốn thuyết phục mà không có cơ hội. Và hai đứa đã định đưa gia đình vào chuyện đã rồi, nhưng cuối cùng tớ không nhất trí vì nghĩ là sẽ cố gắng thuyết phục thêm. Thế rồi, mọi chuyện diễn tiến dồn dập: bằng đủ loại sức ép, họ bắt em cưới chồng - lấy kẻ đã từng tàn nhẫn với em. Bất ngờ hơn là: Em cam chịu! Mình phân tích, thuyết phục cách gì cũng không được. Mình chỉ còn biết thốt lên: "anh đã thua! Thua vì đồng minh duy nhất của anh là em đã cam chịu!". Mình mãi không giải thích được sao lại có sự nhu nhược, cam chịu như vậy ở xã hội hiện nay.
    Buồn lắm! Mỗi lần mất mát thì mỗi lần mình lại suy sụp. Và mình vẫn cứ long đong, vẫn chưa kịp làm gì cho bản thân nữa.
    Tình yêu mong manh, dễ đổ vỡ với nhiều nguyên nhân lắm. Có được tình yêu đích thực khó lắm.
    Bây giờ mình tin vào "số phận".
    Mình chỉ còn cố làm lại tất cả, làm những gì mình chưa kịp làm. Mình đã mất quá nhiều thời gian rồi.
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em không còn thấy vui và hạnh phúc khi ở bên anh nữa

Chia sẻ trang này