1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Lý Do Chia Tay Người Yêu Của Các Cô Các Bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momoko59

    momoko59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì hai người đều tự ái cá nhân quá cao. Tất cả suy nghĩ đều giống hệt nhau không ai chịu nhường ai nên cứ giằng co mãi. Cuối cùng khi cả hai đã mệt thì tình yêu nhẹ nhàng biến mất lúc nào không hay.
  2. sonlo84

    sonlo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và chán, ko hợp nhau nên chia tay thui
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chia tay sau khi iu 1 thời gian ngắn vì phát hiện anh ta chỉ là cái thùng rỗng kêu to., một tên đào mỏ chính hiệu.
    thế mà ối pé lại đổ vì tiếng kêu của cái thùng đóthật đáng ghét.
  4. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    2 người gần đây em yêu bỏ em quay lại với ex,1 đứa thì quay lại đc mấy tháng,còn 1 đứa thì chưa biết sao
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm thì chia tay
  6. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    những thằng như này thì chửi chết đi em ạ :">
  7. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác
  8. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Del
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Kíu em với
    Chúng em sắp chia tay rồi các bác ơi
    Chả là thế này ạ :
    Hôm trước, chúng em có đi chơi,mua sách,ăn kem, sau đó ra đứng hóng gió, tán phét ở Bờ Hồ ạ. Đang tình cảm lâm ly tự dưng có một ông bất thần tiến lại rất nhẹ nhàng,không một tiếng động. RỒi bất ngờ chìa ra trước mặt bọn em một con cào cào tre ạ ( em thề với các bác là chúng em đã giật mình hết hồn vì sự có mặt của bác này )
    Bác này bị câm, không nói được gì, cứ cầm con cào cào chìa ra trước mặt chúng em, em không mua và đã nói với bác ý như thế ...nhưng bác này cũng hơi quá, cứ đứng đấy nài nỉ ( bác ý không nói được, chỉ ấm ứ trong miệng thôi) làm ny em sợ chết khiếp .
    Rồi cuối cùng bác ý cũng đi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ny em không kêu gào ầm ỹ lên, phủi tay phủi chân ( vì lúc trước tay của cái bác kia có chạm nhẹ vào vai ny em ) va tỏ ra thái độ cực kì khinh bỉ
    Em chẳng hiểu cô ta thế nào nữa, sau đó em có nói cho cố ý mấy câu, thế là cô ta đùng đùng đòi đi về.

    Con gái Hà Nội là thế đấy

    Có vẻ rất dị ứng với những người nghèo, người khuyết tật
    Buồn thê thảm
  10. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật nhá. Em ghét nhất loại gái khinh người như thế này

Chia sẻ trang này