1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Lý Do Chia Tay Người Yêu Của Các Cô Các Bác !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của mình chưa đủ lớn để vượt qua thử thách nên ...
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko phải là giấy mà giấy cũng chẳng phải là tiền khổ thế cơ
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    anh bị HIV rồi, nhưng đừng bỏ anh nhá!
  4. kanguruvn

    kanguruvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thì yêu nhau mãi chán quá chả biết làm gì nên chia tay cho nó mới mẻ chứ sao!
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    anh đào hoa wá...em hết chịu nổi rồi
    ^^
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/12/2007
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/12/2007
  6. an_phamduy

    an_phamduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nàng của tớ bây giờ, trước đã từng gọi điện, lấy lí do "người thứ 3" để tìm cách chia tay mình, nhưng thực chất, nàng lo ngại, khoảng cách quá xa sẽ khiến chuyện của 2 người không đi đến đâu và mặt khác không muốn vì nàng mà tớ phải từ bỏ sự nghiệp đang phấn đấu, bỏ công việc đang tiến triển tốt. Đã thế lại còn sán lấy cái thèng kia, ra sức chứng tỏ cái tình yêu chết tiệt với hắn cho tớ thấy để chán và bỏ cuộc chứ.
    Đau quá, tớ quyết chí phaỉ làm cho nàng hiểu, nàng là all với tớ và rằng dù nàng có còn yêu hay không yêu, tớ cũng bỏ hết để được gần nàng hơn.
    May mắn cuối cùng không quên tớ, hic, sau hàng tháng lì lợm dai dẳng, cuối cùng tớ cũng làm cho nàng Jastina ương bướng và kiêu hãnh phải khuất phục.
    Jờ thì đã yên tâm, không fải lo lắng nữa, cho dù giờ thì tớ cũng vẫn cách xa nàng đến nửa ngàn cây số.
  7. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
  8. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Vì cả hai đều ko thể thay đổi theo như ý muốn của đối phương
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vì anh không chịu cưới
    Người ta nói, yêu nhau chỉ cần một lý do, đó là tình yêu, còn chia tay thì cần rất nhiều lý do. Cho nên khi đã muốn chia tay thì lý do chỉ là lý do thôi
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Giống tui y chang. Chẳng thèm nói với nhau dù cả 2 đều chưa có người khác. Có cao thủ nào có giải pháp cho hoàn cảnh này không nhỉ ?

Chia sẻ trang này