1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 lý do không chọn ngành luật ở Việt nam

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi DuongBaHo, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmuahe_macc

    tuyetmuahe_macc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lị Duongbaho này hay thật, ngộ có bảo là ngộ sẽ thay đổi được tình cảnh hiện nay của nền luật pháp nước ta đâu nhỉ? Lị nghĩ thế nào lại liên tưởng ngộ với hình ảnh "con dã tràng 1 mình se cát biển Đông"....Thật tình là không dám...
    Đúng là 1 lựa chọn sai lầm có thể làm uổng phí 1 đời người. Nhưng điều này không đúng đối với trường hợp lị yêu thích 1 cái gì đó và cống hiến cả đời cho nó. Sự nghiệp của lị dù ở trong lĩnh vực nào, dù ở mức độ nào thì vẫn có giá trị với ai đó. Đời người thật là thất bại khi đến cuối đời thấy hối tiếc về những gì đã làm.
    Về tên của Box này, ngộ thấy chẳng cần phải bàn cãi nhiều. Với lại diễn đàn trước hết là nơi trao đổi, thảo luận. Chát chít linh tinh thì cũng xoay quanh chủ đề liên quan đến pháp luật thôi. Cấm người ta chát chít làm sao được?
  2. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không biết số liệu này của lị có đúng không vì ngộ chưa check đuợc, nhưng mà có đến 50% là chat chit thì ngộ thấy không ổn lắm, toa có thể lấy một số dẫn chứng được không?
    Còn tất nhiên học Luật hay bất kỳ ngành gì ở Việt nam đều có một số hạn chế về điều kiện hơn các nước phát triển khác, nhưng quan trọng là nếu ta có sự "say mê" thì học ở đâu cũng giỏi được, với điều kiện kỹ thuật như hiện nay, phương tiện giao tiếp đa dạng, thông tin nhiều nguồn, và đặc biệt nếu "đam mê" thì học Luật ở Lào hay Campuchia cũng đạt được nhiều thành tựu lớn.
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    nói về truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân thì dù có tầm mắt vượt khỏi thời đó ,Ngô Thừa Ân cũng không thoát khỏi cái áo của phong kiến bao trùm, cốt truyện cũng chỉ là ước mơ của người dân lao động trước thế lực phong kiến thống trị mà thôi. Chuyện thời nay thì chỉ có thế hệ sau mới xem xét được thôi. Loay hoay mãi thì cũng chỉ vùng vẫy được trong cái hạn hữu của cuộc đời. Dù có là lựa chọn sai lầm (theo suy đoán của bác) thì đó cũng là quyết định của em bác. Hãy để cậu ấy tự quyết định cho cuộc đời mình. Bác cứ như vậy thì sao cậu ấy có thể tự lập được? Chỉ cần dạy cậu ấy câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là được. Đúng không nào? bác DuongBaHo!
    Mà người xưa cũng có câu "thời thế tạo anh hùng". Sao bác không để em bác thử tay nghề trong cái thời mà theo bác thì rối như mớ bòng bong này? Bác không tin vào khả năng của em bác à? Hay vốn dĩ cậu ấy về di truyền thì không được thông minh, nhạy bén... cho lắm? Làm toán thì cũng phải suy nghĩ trước, giải hướng này không được thì giải hướng khác, sống thì chỉ sợ không có chí thôi chứ đi đường nào thì chẳng được. hen.
    Em cũng có đôi điều muốn làm rõ với bác như sau:
    - Bác có thể định nghĩa giùm em "chat chit linh tinh" là gì đi. là có người nói và có người trả lời phải không? ở diễn đàn mà không có người nói, không có người trả lời thì phỏng nó là cái gì? không lẽ đem bài giảng post lên đây? như thế thì mượn vở nhau, hoặc mua giáo trình về tự đọc. không hiểu ráng chịu, hỏi là chat chit linh tinh. bác có cần em cho bác mượn vở không nhỉ?
    - Trích dẫn thì có gì là xấu? Đúng là việc không nêu xuất xứ nếu có thể là không đúng rồi. Nhưng mọi người có ý tốt để người khác không có thời gian lướt web vẫn có thể đọc đuợc những gì hay mà họ lượm lặt được. Chẳng thế mà các nhà đài cũng hay mượn tin của nhau, còn có thêm mục đọc sách, đọc báo giùm bạn...
    - những hỏi đáp có liên quan đến pháp luật thì chưa phân tích chính đáng. cũng có thể. bản thân em cũng chẳng biết đúng không vì em cũng trong giai đoạn học tập, nhưng mà học tập trên trường xong thì sau này vẫn phải học nữa vì việc học là vô biên. luật học là môn học xã hội. có phải như toán, lý, hóa đâu mà có đường hướng cụ thể là phải 1+1=2, acid+bazo=muối+nước... Bác có nhã ý thì phân tích giùm chỗ chưa chính đáng để em học tập ạ.
    - còn những bài nghiên cứu bị bế tắc thì cũng là những bài học cho những người làm nghiên cứu đó. ngay như Edison cũng phải thử nghiệm trên cả ngàn nguyên liệu mới tìm ra được nguyên liệu để làm dây tóc bóng đèn đấy thôi
    -...

    HKT nhận thấy rằng việc tìm lí do để không chọn ngành luật có thể ở vài lí do sau:
    - bản thân không đam mê luật học.
    - tư chất có thể chỉ thích hợp với các ngành khoa học tự nhiên, hoặc chỉ thích hợp với nghệ thuật...
    việc chọn một ngành nghề là phụ thuộc vào bản thân vì chính ta, khi chọn 1 ngành nghề, phải đi con đường ta đã chọn. Đừng chọn đường đơn thuần mà hãy trang bị hành trang để đi 1 con đường thật tốt. và việc chọn đi 1 con đường lại càng không phụ thuộc vào những người đang đi trên đường và những gì họ đang làm.
    Nếu chỉ để bươi móc nhau thì có cả 1000 lí do. Bác DuongBaHo đừng tưởng là bác không viết sai chính tả đấy nhá
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 30/03/2005
  4. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chào bạn hoakhongtim bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sống cho hôm nay hay là sống cho ngày mai không ? nếu bạn nói cuộc sống của bạn là sống cho hôm nay thì tôi xin khẳng định bạn là người không cầu tiến, cách nói :"Chuyện thời nay thì chỉ có thế hệ sau mới xem xét được thôi. " của bạn cho tôi thấy điều đó, tôi thì nghĩ bạn có thể làm tốt hơn và thay đổi cách nghĩ người thời sau, và hậu thế vậy,
    - Quả đúng như bạn nói có những trường hợp tuỳ vào thời thế nhưng chúng ta có thể thay đổi thời thế mà, Tôi không dám để em tôi tự quyết định đời nó, vì nhẽ nhiều lý do theo tôi Quyết định ngành học là một quyết định rất quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài trong cuộc đời mỗi người. Nhưng mỗi cá nhân lại phải ra quyết định này vào thời điểm khá sớm ở độ tuổi 18-20. Đó là độ tuổi chưa đủ chín chắn để có thể khẳng định mình thật sự thích gì, nghề nghiệp nào, công việc nào phù hợp với mình.
    - Bạn nói câu :" Thời thế tạo anh hùng" chứng tỏ bạn là người không có tư tưởng tự tin vào khả năng của mình, nên mới dựa vào thời thế, câu nói ấy chỉ áp dụng cho những ngụy anh hùng mà thôi, tôi không thích câu nói ấy cho lắm, chẳng phải ngày xưa Võ Tòng vào rừng giết cọp quần nhau cả ngày để hạ con cọp được phong anh Hùng, ngày nay duognbaho vô tài như tôi vào rừng giết cọp nhưng đang chuẩn bị quần nhau thì thiên lôi choảng cho con cọp 1 phát con HỔ chết tươi thế là duongbaho tôi thành người anh Hùng bạn thấy có xứng đáng không ? không phải không ? tôi thì thổ thẹn lắm nếu được làm người anh Hùng như vậy.
    - Nói đến chuyện thời thế lại nghĩ đến Khương Tử Nha, ngày xưa câu cá bằng cần câu không lưỡi, đáng thương thay cho mấy mươi năm chờ đợi đến tuổi gần đất xa trời mới giúp vua lập được cơ nghiệp.
    - Xin định nghĩa chat chit như sau : " chat là tán ngẫu những chuyện linh tinh không vấn đề nào ra vấn đế nào trong những lúc nhàn rỗi " tiếng Việt nam còn gọi là 8 "Tám" "bà tám" .v.v. bạn xem lại nếu tôi thống kê sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, mà tôi có thông kê sai thì đó chỉ là chuyện góp ý của tôi: đề tài :" Phòng tán dóc, những bài không liên quan đến pháp lý có đến bốn mươi mấy năm chục trang, trong khi các đề tài hay chuyên đề lại không quá 3 trang bạn xem có phải là vô lý không ?
    - Việc trích dẫn của các bạn không nếu xuất xứ nếu có ai đó trong này như box văn thơ in ra thành tập " tuyển tập bài viết KHPL " in ra ( hay phôtô bán mà trong đó có vô số bài viết , thì có phải là bạn xâm phạm quyền tác giả không ? tôi nghĩ bạn đã học qua về quyền sở hữu này rồi. và nếu vậy chính khoa học pháp lý lại là người làm sai luật .
    - Bạn nói câu :" luật học là môn học xã hội. có phải như toán, lý, hóa đâu mà có đường hướng cụ thể là phải 1+1=2, " quả thật tôi tin chắc bạn không phải là người học luật " bạn có hiểu từ luật như thế nào không ? mà bạn lại nói như vậy ? tôi vốn không phải là người học luật nhưng tôi vẫn hiểu từ đó, nếu bạn là người nghiên cứu Pháp luật tại VIệt Nam, thì tôi thật tình lấy làm tiếc lắm vậy.
    - Còn những nghiên cứu bị bế tắc ? chẵng lẽ bạn để cho thế hệ con cháu chúng ta tiếp tục ? trong khi ta đang cần đổi mới rất nhiều ở hiện tại, Luật pháp việt nam không theo kịp sự vượt bật tốc độ của cuộc sống công nghiệp thương mại nên chúng ta phải nghiên cứu và tìm tòi sao cho khỏi hổ danh là người nghiên cứu, chứ nào là gặp mặt nào là ofline ( tôi không hiểu chữ này cho lắm, nhưng hình như là họp nhóm) thì làm gì phát triển và giải quyết được vấn đề ? thomas E***ion cuối cùng cũng đưa ra kết quả cho nhân loại còn các bạn, phải đợi các đời sau à ?
    - Thôi vài dòng chia sẽ ngộ phải đi "cày" thôi kiếm tiền cho ngày hôm nay và chén cơm ngày mai ........ cuộc sống là vậy.
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Bác DuongBaHo ơi! em trả lời những vướng mắc của bác nè, dù đang phải tối mặt vì thi.
    bác nói vậy thì em cũng biết bác không phải là người học về luật rồi. bác đã biết rằng pháp luật được xây dựng trên cở sở ý chí của giai cấp cầm quyền, nhằm hướng các quan hệ đi theo 1 khuôn khổ mà nhà cầm quyền mong muốn. ý bác bảo em nói luật học không có đường hướng cụ thể là sai chứ gì? nhưng bác DBH ạ, bác có chắc rằng hôn nhân phải 1 vợ, 1 chồng không? ví dụ vậy. điều này còn phụ thuộc vào quan điểm, phong tục tập quán, truyền thống... của mỗi quốc gia nữa cơ. bi giờ bác đã hiểu em nói gì chứ ạ?
    - còn chuyện em đưa tích về truyện Tây Du Kí là ngụ ý rằng dù quan điểm của bác như thế nào về ngành luật thì đó cũng chỉ là quan điểm của riêng bác, của nhóm những người thành kiến về luật. xét về thành kiến thì em cũng không tránh khỏi có thành kiến về những vấn đề khác. cho ví dụ như em ghét những chàng trai không có ý chí tự lập chẳng hạn, ngay cả chuyện quyết định nghề nghiệp cho tương lai của mình mà cũng chẳng quyết định được...
    - 18-20 tuổi là độ tuổi theo đa số là đã hoàn thiện về nhân cách, thậm chí về cả mặt sinh học rồi. ngay cả việc trọng đại nhất theo đa số là quyết định việc hôn nhân, thì những người ở tuổi này đã có thể tự quyết định rồi, hổng lẽ bác tính quyết luôn chuyện hôn sự của cậu em tội nghiệp.
    - mà đính chính nha, em chưa từng nói là em chỉ sống cho hôm nay nha. bác đừng suy diễn thế. mà em có cầu tiến hay không cũng không quan trọng. tự bản thân em biết là được rồi.
    - chuyện KHPL có những bài viết không nêu xuất xứ thì theo HKT là không nhiều lắm, vì các bác kia thường tạo link hoặc trích dẫn từ trang web hay bài phát biểu này nọ. nếu chẳng may có bài nào mà bác cho là trích dẫn không có xuất xứ thì em nghĩ bác nên mạnh dạn click vào biểu tượng cảnh cáo để mọi người cùng sửa chữa. em nghĩ là không ai phiền đâu. mà còn phải cám ơn bác nữa đấy ạ. nhưng xin bác lưu tâm và thông cảm cho những đoạn quote không thể dẫn xuất xứ. vì chính em cũng chẳng biết làm sao cho xuất xứ đoạn quote trên là của bác nữa.
    - còn chuyện topic Phòng tán dóc có số trang dài là do tính lịch sử của nó. đây là topic tổng hợp ở 1 số topic lạc đề vào. có lẽ bác mới xem nên không hiểu được. mà bác có biết topic hỏi đáp không, nay là tư vấn pháp luật . theo em nghĩ thì đó mới là topic dài nhất về cơ bản. điều đó thể hiện mong muốn học hỏi của mọi người về các vấn đề , kể cả ở những việc mà bác cho là nhỏ.
    - chuyện về các bế tắc, không lẽ bây giờ em lại nói là "phải có cả ngàn thí nghiệm mới tìm ra kết quả cho dây tóc bóng đèn, bác hãy đợi tụi em có 1000 nghiên cứu đi, bác sẽ thấy thành công của tụi em". em chỉ muốn nói bác biết rằng, "không 1 thất bại nào là vô ích, trừ khi anh không nhận thấy sự hữu ích của nó mà thôi."
    * nói chung là càng ngày chúng ta càng đi xa khỏi chủ đề là 1001 lí do để không học luật. HKT nghĩ rằng nêu lên các khó khăn trong việc học luật là rất tốt. khi đó chúng ta mới biết cách để khắc phục khó khăn. tuy nhiên nếu chỉ để nêu định kiến về 1 sự việc, hiện tượng thì 1001 lí do cũng là quá ít. chẳng hạn như HKT có thể nêu 1001 lí do để HKT không thích 1 ai đó, cho nên không thể yêu người đó được (mà thật ra chỉ cần 1 lí do là cũng đủ).
    Nhưng theo HKT việc học luật nếu ở giai đoạn sinh viên thì tương đối ít tốn kém hơn 1 số ngành. như học về y thì phải có các dụng cụ y khoa mắc như quỉ vậy, rồi học về tin học thì phải cần có máy vi tính... rồi học về hoá học thì cũng phải thí nghiệm hầm bà lằng lên đi chứ. Do đó nếu đủ điều kiện về bản thân rồi thì cứ mạnh dạn học luật đi, điều kiện vật chất khi học chẳng đáng là bao.
    Mà thật chất khi ra trường thì tỉ lệ thất nghiệp ở ngành luật không phải là cao nhất. việc phải làm trái nghề khi ra trường thì ở ngành nào cũng có. còn chỉ vì khi ra trường phải làm việc vất vả thì ngành nào cũng vậy. trừ khi ai đó muốn làm "nhà báo" thôi. thế là nhàn phải biết. hihi...
    - tựu chung thì ngành luật là ngành không thích hợp nếu bạn như sau:
    1. không biết "mặt dày", chỉ mới cầm hồ sơ đi nộp thôi mà đã cho là hạ đẳng...
    2. sợ việc, chỉ mới cầm hồ sơ đi nộp ở 1 nơi thôi là đã cho là vất vả...
    3. không cầu tiến, lúc nào cũng nghĩ rằng học luật ra trường là chẳng tìm được việc...
    4. không dám đương đầu khó khăn, lúc nào cũng sợ những gì mình học được là vất đi...
    5. sợ thất bại, chỉ mới nghiên cứu 1 vấn đề không được là nghĩ rằng sau này mình chẳng làm được gì...
    ....
    và như thế bạn cũng chẳng thích hợp với ngành nghề nào cả
    ----
    chuyện Khương Tử Nha thì đúng là bác cũng chẳng hiểu gì về tích này. em cũng chẳng muốn giải thích nhiều.
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 07/01/2005
    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 07/01/2005
  6. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi lÊo duong này, khâo bài vỏẵ ngàn lỏằ mỏằTt lẵ do , vỏưy tôi xin nói ra 1002 lẵ do 'ỏằf hỏằc ngành Luỏưt ỏằY Viỏằ?t Nam nhâ ,
    - Nỏu bĂc vỏằ thÂm VN, bỏƠt ngỏằ có 1 thỏng chỏĂy theo bĂc 'ỏưp bĂc gÊy cỏằ.. bĂc sỏẵ làm gơ ?
    - BĂc vỏằ VN kinh doanh, ngặỏằi ta gỏĂt bĂc sỏĂch không còn 1 'ỏằ"ng bĂc làm sao ?
    - Vỏằ Vn bĂc tơm 1 cô cặỏằ>i vỏằÊ, ngặỏằi ta không cho bĂc cặỏằ>i ? bĂc cỏãp ngặỏằi ta ỏằY nhặ vỏằÊ chỏằ"ng, police túm cỏằ. bĂc , bĂc chỏằc khi bĂc nhỏm mỏt xuôi tay bĂc có 4-5 thỏng con , 7-8 thỏng chĂu, tài sỏÊn cỏằĐa bĂc chỏằ? còn 5 mỏôu ruỏằTng, chỏàng lỏẵ khi bĂc không kỏằi bĂc rỏng bĂc 'ang có vỏƠn 'ỏằ gơ 'ó khúc mỏc nên bĂc mỏằ>i vào KHPL này, 'úng không?
    nỏu tỏĂi hỏĂ có thỏƠt lỏẵ mong bĂc bỏằ qua, và mong 'ặỏằÊc tranh luỏưn vỏằ>i bĂc
  7. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    TỏƠt cỏÊ vỏƠn 'ỏằ ông nêu lên, LS ỏằY VN không giÊi quyỏt 'ặỏằÊc gơ cỏÊ ngoỏĂi trỏằô chỏĂy vòng vòng nhặ 1 thỏằâ "cò" môi giỏằ>i mà thôi ! Thặỏằng là tiỏằn mỏƠt tỏưt mang !
    Luỏưt PhĂp VN xỏằư lẵ tạy theo 'ỏằ'i tặặĂng. Nỏu quen biỏt ngặỏằi có quyỏằn thỏ, tỏƠt cỏÊ mỏằi vỏƠn 'ỏằ 'ỏằu 'ặỏằÊc giÊi quyỏt .
    Nfm Cam nói 'úng, cĂi gơ không mua 'ặỏằÊc bỏng tiỏằn thơ mua bỏng nhiỏằu tiỏằn hặĂn . Sai lỏ** cỏằĐa y là không biỏt cĂi mà y tặỏằYng là tiỏằn nhiỏằu 'ó chỏằ? là peanut cỏằĐa kỏằ thạ ỏằY HK, TW, Macau .
    Tôi nghâ ngặỏằi hỏằc Luỏưt, ngoài 1 sỏằ' công an hỏằc cho có bỏng cỏƠp 'ỏằf lên chỏằâc - 1 cĂch 'ỏĐu tặ khôn ngoan - còn có nhỏằng ngặỏằi thưch Luỏưt phĂp và quan tÂm 'ỏn "xÊ hỏằTi trong tặặĂng lai", có lỏẵ con sỏằ' này rỏƠt ưt, nhặng tôi kưnh và "mỏn" hỏằ .
    Không ai tiên tri 'ặỏằÊc thỏằi thỏ 'Âu ! CỏÊ ngặỏằi chiỏn thỏng lỏôn ngặỏằi chiỏn bỏĂi 'ỏằu không ngỏằ ngày 30-4-75 lỏĂi 'ỏn vỏằTi và bỏƠt ngỏằ nhặ vỏưy . Và mỏƠy nfm sau câng không ai ngỏằ bỏằâc tặỏằng BĂ Linh sỏằƠp dỏằ. dàng nhặ vỏưy kỏằf cỏÊ cĂc "thày rạa" chưnh trỏằ< ỏằY Mỏằạ và ,u chÂu .
  8. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin chào lỏằi ẵ kiỏn cỏằĐa lỏằng cỏằĐa lỏằi thỏằc tỏ, vỏằ>i cuỏằTc sỏằ'ng ngày 2 buỏằ.i cặĂm , lo cho cĂi bỏằƠng cỏằĐa lỏằc,
    - NgỏằT khuyên là khuyên 1 cĂch chÂn tơnh chỏằâ không phỏÊi vơ tranh luỏưn là bỏằ gÊy cĂi lỏưp trặỏằng cỏằĐa lỏằi lỏằ<
    Được duongbaho sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 22/03/2005
  9. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Kính chào 2 bác (Bác Duong và Bác Nguyen) và em HKT
    Quả thật chọn lấy 1 nghề là điều không đơn giản chút nào. Có lẽ khi lớn lên, khi đã trưởng thành rồi thì bạn mới hiểu tại sao bố mẹ ( hay là bác Duong hay bác Nguyen Noi) lại cứ khuyên mình phải theo nghề này, nghiệp kia mà không được quyền tự do lựa chọn nghề mà mình thích. Đơn giản chỉ bởi vì khi ta còn là học sinh lớp 12, cái nhìn về cuộc đời của ta còn quá đơn giản, quá lạc quan, và như người Pháp nói: la vie est toujours en rose: cuộc sống lúc nào cũng là màu hồng cả. Ta chưa lường trước được những khó khăn trong cuộc sống mà ta sẽ phải đối mặt trong tương lai mà chỉ đơn thuần bạn thích cái DANH của trường ĐH mà ta chọn.
    - Trước đây, tôi cũng chọn ĐH Ngoại thương - Hay Trường HKVN v.v. thì cảm thấy các trường đó thật tuyệt vời, thật hấp dẫn. Lúc đó, tôi hòan toàn chưa ý thức được rằng để trở thành một nhà Ngoại thhương hay 1 sĩ quan Kiểm sóat hàng không,hay là 1 Luật sư v.v.v không chỉ có MUỐN mà được. Còn có rất, rất nhiều điều tế nhị khác nữa. Bố mẹ tớ đã ngăn cản tôi, nhưng vì luôn tôn trọng tôi và thấy tôi rất quyết tâm nên cuôi cùng các cụ cũng đành thở dài đồng ý (nhưng tớ biết các cụ vẫn lo lắm, vì nhà tớ chẳng có ai theo các nghề này cả!)
    - Nếu ai đã đâm lao, phải theo lao thôi, biết sao được. Có thể nói tre già măng phải mọc, cái suy nghĩ của các cụ Dương và cụ Nguyen quá cổ hũ khắt khe và hài lòng với hiện tại nên cứ cho rằng ngành Luật hay những gì liên quan đến chính trị là cho rắng Việt Nam quá ( đài tộc ) về thể chế nên nghành Luật mãi mại không phát triển được... , Ngày nay tuổi trẻ mang một mầm sống mới thế giới giang rộng vòng tay. Tuổi trẻ hôm nay "KHÔN" ra nhiều hơn , chín chắn hơn, biết phân biệt phải, trái, hay, dở hơn, nhưng dù sao tôi cũng xin cảm ơn lời khuyên của 2 bác
    - Hãy tính cả đến khả năng sau khi ra trường ta sẽ làm gì nữa. Tất nhiên, nếu thấy khó mà lùi bước thì không nên nhé em HKT, nhưng: BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG mà.
    Biết rằng hầu hết trong này là các anh em yêu thích môn Luật học, và các anh em sinh viên Đại Học luật, vậy mà bác viết lên những sự thật chủ quan của bác làm tôi quá giận, bác có biết bài viết của bác làm cho người tôi yêu thương giận bác lắm không ? hôm rồi uống cà phê nghe bạn tôi nói đến topic 1001 lý do của bác khiến tôi phải phá lệ, tìm mãi mới ra topic của bác nằm tận trang 5, Gửi em HKT thân yêu,
    "dù ai nói ngã nói nghiêng
    lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân" ​
    em nhé! có sao thì hãy vững tay chèo 1 thủy thủ đừng trước sóng gió mà vững tay chèo thì mới là thủy thủ giỏi và đến được 1 bến bờ mới tốt đẹp hơn. Anh có vài lời khuyên cho em này nếu muốn thành công trong cuộc sống :
    - Làm theo những gì XH đang cần.
    - Luôn tìm ra hứng thú trong công việc.
    - Không lùi bước trước khó khăn.
    - Trải qua thực tế - Đừng ngồi trong đáy giếng mà kết luận.
    - Nghe nhiều hơn nói.
    - Học chữ NHẪN (nhục và nại)
    - Tránh xa cám dỗ
    Điều khó nhất là làm theo những gì mà mình cho là đúng
    - Làm theo những gì thực sự là khả năng của mình! Xã hội cần và bản thân mình có thể đáp ứng được không là chuyện khác.
    - Công việc là một phần cuộc sống của mình, phải hoàn thành nó ở mức cao nhất có thể.
    - Phải biết đâu là lúc phải dừng lại, khó khăn có thể chỉ ra được năng lực của mình có phù hợp với công việc đó hay không.
    - Với những người trẻ tuổi không thể có ngay một kho kinh nghiệm được, năng lực và sự nhiệt tình là cái mà ta có.
    - Hãy suy nghĩ nhiều hơn về nhưng gì mình nghe được.
    - Hãy để những cám dỗ là mục đích sống của mình và cố gắng để cho mình có thể thoả mãn được nó bằng chính khả năng của mình.
    Biết là em HKT sẽ chẳng nghe anh đâu hehehe
    Anh chàng "ăn dưa" gửi cô nàng luật sư thích "ăn Cua"
    Được nmt83 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 22/03/2005
  10. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin chào lị nmt83
    lị có cách suy nghĩ quá táo bạo và khá tỉnh táo đấy, nhưng không biết liệu lị có thực hiện được bao nhiêu? nhưng không sao ngộ nêu ra 1001 lý do là để cho mấy lị biết mà tránh để không phải lầm đường lạc lối, dù sao ngộ cũng hiểu vấn đề hơn lị, NGộ đã mấy mươi tuổi đầu rồi đầu ngộ 2 thứ tóc , cuộc sống , thế thái nhân tình ngộ cũng trải qua, mấy lời ngộ khuyên là khuyên như vậy. Ngộ cũng rất vui những lời khuyên của lị với bạn gái lị, xem ra lị quá nóng nải rồi đấy, nhưng cũng may lị cũng còn đủ thông minh lý trí để tìm hiểu cuộc sống....
    - Không gì hơn ngộ xin chúc lị và mọi sinh viên trong đây sẽ thành công trong tương lai.
    cảm ơn email của lị
    Được duongbaho sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 29/03/2005

Chia sẻ trang này