1001 lý do ly hôn ? Nàng nói với tôi tạI sao nàng ly dị chồng khi mang thai ,nàng rất thèm muốn ân ái nhưng nhưng anh chồng lạI lơ là .RồI khi đứa con ra đờI , nàng rất thích nuôi con .Nàng vui sướng vớI dòng sữa chảy ra từ đôi vú để cho con được bú thoả thuê .Nàng muốn chồng thưởng thức dòng sữa thơm ngọt ngào đó,muốn chồng bú vú nàng và cảm nhận dòng sữa tuôn ra .Nàng nghĩ đó sẽ là cảm giác tuyệt vờI cho cả hai .Nhưng anh chồng quay mặt đi tỏ vẻ gớm .Và thể là cuộc hôn nhân của họ kết thúc Không biết các bạn nghĩ thế nào chứ riêng tôi thì tôi nghĩ chồng nàng quả là dại ? Một lý do quá lãng nhách để lý hôn ? Mong mọi người cho ý kiến nghiêm túc ? TVP?
Nói chung lý do này là rất dở hơi, nhưng không phải lúc nào người ta cũng tránh đưọc điều này. Nhiều lúc các bố cung dở hơi bỏ mịe!
Em nghĩ lý do này có thể chấp nhận được ,các bác nhỉ còn cái lý do thứ hai thì đúng là lãng nhách thật
Hic, chán quá. Tưởng có chủ đề hay ai dè.... VÀ nói chung cả hai lí do TVP kể ra đều hết sức vớ vẩn để chia tay. Nhất là cái lí do thứ hai, chẳng hiểu cô nàng này ntn mà có ý muốn như thế... Chán không buồn nói... Nghĩ cũng thấy ghê ghê...
Người ta có thể đưa ra 1001 lí do để li dị, nhưng nguyên nhân xâu xa cuối cùng cũng chỉ là một trong hai người (hoặc cả hai) không còn tình yêu nữa. Nếu mà còn tình cảm, thì bằng cách này hay cách khác, cũng cố mà hàn gắn, không bao giờ dẫn đến đổ vỡ cả.