1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nỗi khổ của đàn ông!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MC2, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    1001 nỗi khổ của đàn ông!

    Chào tất cả mọi người!
    Tôi dám chắc rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng gặp phải những điều không giải thích cho ai được, đặc biệt người đó lại là nửa của chúng ta. Tôi muốn viết lên chủ đề này đề chúng ta cùng chia sẻ nỗi " hàm oan " để rút kinh nghiệm.
    Đặc biệt đây cũng là cơ hội cho chúng ta "minh oan" với nàng. Thật đấy, cứ giả vờ mời nàng lên Net cho vui, và " vô tình " cho nàng đọc những lời bạn viết trong diễn đàn này. Đảm bảo 100% không những nàng tha thứ mà còn yêu thắm thiết hơn.
    Chúc mọi người may mắn!


    MC2 - Nothing can be true if you think it can not be true!
  2. Soon

    Soon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là như thế rồi, mà còn liên tục nữa là đằng khác. Hôm nọ sắp phải thi môn Xác suất TK một bạn gái trong lớp nhờ tôi giảng giùm. Để cho chắc ăn tôi hẹn nàng lên thư viện ( giữa thanh thiên bạch nhật ấy mà ). Nhưng Tôi thật là một người không may mắn. Vì tôi có bạn gái cùng Trường, nàng cũng nhờ tôi "hỗ trợ kỹ thuật" cho nàng về môn tài chính kế toán. Nhưng do lỡ hẹn trước với nhỏ bạn cùng lớp nên tôi nói dối nàng là tôi bận một việc khác. Thật đáng thương cho tôi hôm đó lên thư viện để giúp đỡ nhỏ bạn cùng lớp, đang say sưa giảng bài thì như tiếng sét bên tai, tôi nghe thấy giọng nói của nàng (bạn gái tui ấy), thì ra nàng ngồi trước tôi chỉ có bốn năm hàng ghế. Nhưng lại ngồi cười nói với một thằng cùng lớp của nàng. Nhìn phía sau tôi thấy thằng này chẳng tử tế gì. Vì tôi thấy nó toàn nói chuyện yêu đương này nọ. Hình như nó đang tán người đẹp của tôi. Tôi tức lắm nhưng cố nhịn ngồi theo dõi. Nhưng đến lúc hắn có ý định mời nàng đi bơi thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi chạy đến thưởng ngay cho nó một " quả đấm thép " với tất cả nỗi tức giận. Lúc đó tôi thấy mình thật dũng mãnh, tôi đang bảo vệ nàng mà. Nhưng đáng tiếc thằng cha đó lại là ông em họ của nàng mới vừa lên đại học. Lại càng không may mắn hơn khi nhỏ bạn cùng lớp mà tôi giảng bài lại chạy đến ủng hộ mấy câu. Thế là nàng nổi cáu bảo " anh nói hôm nay anh bận thế này phải không?". Thế là nàng cho tôi nghỉ chơi gần một ... học kỳ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Chỉ khuyên các giới mày râu nên cẩn thận chút khi đưa ra quyết định.

    Miss U!


  3. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Soon vẫn còn may đấy vì nàng còn quay lại!

    MC2 - Nothing can be true if you think it can not be true!

Chia sẻ trang này