1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nỗi sợ,kì 1:sợ bệnh viện

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng kể đc , bm thì chỉ thuơng chứ ko có sợ , vậy hungcnn có đem nó đi bác sĩ ko?
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Em sợ cái ấy.
    Cái ấy ấy ý. Mọi người biết không ????
    Nửa tháng tắm 1 lần là chuyện thường
    Photo của cháu: http://photos.yahoo.com/dungbx
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    cái ấy thì chị biết nhưng cái ấy ấy như chú nói thì chị chịu thôi!
    Hôm trước vào bv,khiếp,tay chân như muốn rụng ra luôn đó!
    Mà em cũng sợ ma lắm các bác ạ,nhưng tuỳ từng lúc thôi,hé hé...!!!
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  4. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Úi sợ vô BV thì coi chừng đấy, ghét của nào trời trao của ấy mà! Vậy lúc nào bạn sợ ma? nói cho mình biết để......
    vxp
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    một cái mà Bm sợ nữa là bóng tối . một lần Bm đang gội đầu tự nhiên mất điện thế thôi mà Bm khóc thét cả lên , mẹ giật mình tuởng có chuyện gì vào hic hic ko ngờ Bm lại nhát những chuyện chẳng đáng nhát như vậy có đúng ko?
    Một ngừoi bạn của Bm bảo Bm hãy học cách quen với bóng tối đi vì khi có ngừoi yêu sẽ chỉ chọn bóng tối nhưng mà quên đi , trong sáng thì việc gì mà phải chui vào chỗ tối chứ nhỉ?
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    em chỉ sợ chuột thôi, cả sợ father nữa, còn lại chả sợ gì hết. À còn sợ chết nữa nhẩy
    I love Song Hye Kyo
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hé hé,đợi khi nào bạn nói bạn bít để làm gì thì mình sẽ nói cho bít lúc nào mình sợ ma nha,cứ ngồi mà đợi......
    Mà bi giờ bs Vn kinh lắm,toàn tiền thôi...ko có tiền làm dã man lắm...cho nên Kiko sợ bn chết khiếp.....
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.

Chia sẻ trang này