1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nỗi sợ:kì 2:sợ bị đá....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    con ngựa đá đá con ngựa đá !
    bạn hiểu theo cách nào ! ?? ! tìm ra câu trả lời chưa mày !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hiểu theo nghĩa đen...(đầu óc đen túi nên chỉ hiểu theo nghĩa đen thui)...
    nói chung thì bạn bè mà chỉ vì người yêu mà xa nhau(cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nhá)là ko được... đã là bạn bè thì chỉ chuyện yêu đương mà "xa nhau" là ko tốt rùi...bạn kiếm khó người yêu kiếm dễ(cũng chẳng dễ đâu) mà...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 31/01/2003
  3. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xùi ui --- bị đá...cô giáo tui dậy là tức là :
    Có con ngựa đá nó đá con ngựa
    Mà chắc các bạnn cũng biết ngựa đá là ngựa giả -- không thể giá trị bằng ngựa thâtf được ---thế mà lại bị nó đá --
    nhục lắm nhục lắm--
    KẺ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC MÓN "ĐÁ" NHƯNG LẠI CHẾ BIẾN MÓN NÀY TUYỆT HẢO----
    @L2 - MadeinA2
    [​IMG]

  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thực ra thì ai cũng sẽ bị ảnh huởng tâm lí thôi , nhưng nếu ai cho rằng nếu mình có thể hi sinh , thằm lặng yêu người ấy thì theo tôi bạn sẽ rất khổ đấy .Chả hạn là bạn rất rất yêu người âý thì bạn hãy thử nói hết lìng mình với người ấy xem
    Chán chẳng buồn chết
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    là con gái ! Tôi nghĩ rằng ! Khi nói lời chia tay nên để cho " Boy " nói trước ! Tôi nghĩ mình sẽ ko nói nổi ! và tôi ko biết nếu nói trước thì " Boy " sẽ hành động thế nào !? Bạn có thể cho tôi kì dị nhưng Nếu như cảm thấy ko hợp cần chia tay .. OK rất dễ dàng và mau chóng Làm cho anh ta GHÉT -CHÁN mình để anh ta nói ra ! Thiệt " Buồn " khi BOY bị con gái đá mà ! Mất thể diện lắm ! Hì tui cư sử thế liệu có NÊN ko nhỉ ? Có lẽ vì vậy mà TUI luôn đau khổ !? Dở hơi ko thèm chấp mừ ! chán qué buồn quá ! Tôi thực sự ko muốn ai Buồn và nhất là thấy Boy buồn MẸT nặng trĩu lại vì Thương Tội nghiệp lắm hichic !!!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you

Chia sẻ trang này