1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

    ...Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ và êm
    Hôn êm đềm mãi mãi.....
    Xin được trích 4 câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu để mở đầu cho chủ đề này.
    Bạn đã yêu,đang yêu hay chưa yêu? nhưng có 1 diều thật tuyệt vời để bắt đầu 1 TY đó là những nụ hôn.Vâng,nếu tình yêu là món quà mà thưọng đế ban tặng cho cuộc sống thì nụ hôn cũng là món quà đẹp nhất dành cho những người đang yêu.
    Có những nụ hôn khờ khạo,vụng dại của 1 thời nông nổi...
    Có những nụ hôn khao khát đắm say,nóng bỏng và đam mê...
    Có những nụ hôn mệt mỏi trách nhiệm...
    Có những nụ hôn của 2 ngưòi sắp chia ly...
    Có những nụ hôn đớn đau và đầy nưóc mắt....

    chắc hẳn ai cũng có những nụ hôn mà đi suốt cuôc đời ta ko quên nổi,khoẳng khắc ấy,ko gian ấy...
    Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất mà bạn tin rằng mình sẽ ko thể nào quên!
    Và mong ai đó đừng bao giờ ghen với những diều thiêng liêng nhất của mỗi con người! Hãy tin rằng: " KO có TY vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của TY."
  2. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hơi bị nhạy cảm đấy nhỉ,nhưng hay đấy! vote cho 5* nào.
    còn nụ hôn đáng nhớ của mình ntn ư? từ từ để về nhà sắp xếp lại đã chứ
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Jenny!!!
    Nhận được PM của bà bạn "chào hàng" là tôi nhảy vào xem ngay. Quá được đấy bà bạn ạ!
    Tôi cũng có một câu chuyện về nụ hôn khó quên... Mà bà biết sao không.. hèm... Tôi nhìn thấy topic này của bà ngay sau khi chào người đó... Người đó là người đã đem đến nụ hôn mà tôi muốn nói đến. Bọn tôi lâu lắm rồi không nói chuyện, bỗng nhiên hôm nay người đó online và 2 đứa nói chuyện vui vẻ. Thế là vừa chào nhau xong thì gặp topic này...
    Sẽ kể sau nhé! Bây giờ phải out rồi... Về nhà... Về nhà... chẳng có nụ hôn nào chờ đợi...
  4. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    mắt nhắm hờ, nhìn trộm xem môi mình sắp chạm vào môi nó chưa.........toàn nước bọt....gi` nữa dây...lưỡi.....hixxxxx
  5. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ghét hôn chả hiểu sao( ý tớ là deep kiss hay french kiss-hôn thắm thiết),mặc dù cả 2 không phải là ít hôn hay không biết hôn,chỉ thấy nó ghê ghê thế nào ấy,.....erm...tớ thật sự chỉ thích hoặc thấy nó tuyệt vời khi bị hôm trộm vào má một cái hoặc vừa nói chuyện thỉnh thoảng cả 2 chu mỏ lên...chụt....hehhehhe......
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    choài choài....em không khoái hun..hề hề...
  7. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi nụ hôn của đội trưởng đội bóng đá khoa Cầu đường với chiếc cúp vô địch giải sinh viên trường Xây Dựng 1999 ..
  8. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thú vị quá bạn hanhjenny ơi!!
    Tôi nhớ có một câu liên quan đến nụ hôn rất hay, nhưng không nhớ rõ nguyên văn. Hình như thế này: Trước đám cưới, chàng luôn thèm muốn những nụ hôn; sau đám cưới, người mong mỏi những nụ hôn lại là nàng.
  9. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    iem thích nhất là nụ hôn cuồng nhiệt chứ không thích hôn nhẹ nhàng đâu
  10. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có thảo luận về vấn đề này trong 1 trang Web khác, xin copy lại để các bạn cùng đọc nhé:
    Đàn ông cầu xin nụ hôn đầu tiên, ép buộc để có nụ hôn thứ hai, mong muốn nụ hôn thứ ba và ..................chịu đựng tất cả các cái sau đó.
    ----
    Lần đầu tiên với mình? hay với một người bạn gái của mình? hay ở một nơi nào đó, lần đầu tiên.
    Mình nhớ có lần:Một lần đầu tiên
    ...
    -Em biết hôn rồi nhé.
    -Bép. Một cái tát ngay cho lần hôn đầu tiên với lời lẽ nhận xét dại dột.
    -------
    Lần đầu tôi hôn nàng ngay ngõ khi tôi dời khỏi nhà nàng ông anh nàng nhinf thấy ông ấy gọi ngay cô em gái về và nói tôi là " thằng mất dạy mới quen em tao ma đã" thế rồi hôm său 2 đứa tui đi chơi công viên trời xui đất khiến thế nào tôi gặp ngay ông anh nàng cùng người yêu đang " kiss" nhău tôi nháy mắt một cái rồi đi qua không để cho cô em gái nhìn thấy . hôm său tôi nhận được lời mời của ông anh Rủ đi uống rượu .
    Vậy là từ đó tui có đồng minh. ông anh nàng còn hỏi tui về nghệ thuật " kiss"
    ------
    Nụ hôn đầu tiên a`...... thế nào nhỉ không biết liệu đó có phải nụ hôn đâu tiên không nhỉ ??? Khi nhưng dòng nước mắt giận dỗi của tình yêu làm tôi khốn khổ thì một cái gì đó mềm mềm đậu lên môi mình... mở choàng mắt, không dám khóc nữa... người ấy... giật mình bỏ chạy... rồi là những ngày tháng trốn chạy , cho đến một ngày không thể chạy được nữa
    ----
    Hic, cái thằng chết dẫm ấy nó cướp mất cái cảm giác tốt đẹp của mình về nụ hôn đầu tiên rồi... Nhưng không sao, khi nào mình trao nụ hôn đầu tiên cho người mà mình iu, mình sẽ cảm nhận lại
    ----------
    Nụ hôn đầu tiên thật là nhiều kỷ niệm... Lần thứ nhất sau khi xin phép mình không được anh đã cố tình, nhưng chưa kịp làm gì cả thì... bốp! 1 cái tát như trời giáng (đến bây giờ vẫn ko hiểu sao mình lại làm thế???). Lần thứ n anh xin phép mình, mình đã đồng ý... 2 con mắt mở tròn xoe, nhìn ngó lung tung... rồi mình cắn anh một cái thật đau. Mình yêu anh mà tại sao lại làm thế nhỉ ???. Sau cái lần ấy mình nhất quyết ko cho anh thêm một cơ hội nào nữa mà chẳng hiểu tại sao... Rồi một hôm khác, anh lại cố tình và lại... bốp! Mình giận anh và bỏ về mặc cho anh lẽo đẽo dắt xe theo sau gần 2 km. Không thêm một lần nào nữa và đó cũng chính là nguyên nhân mình chia tay anh. Những năm tháng sau đó thật buồn và dai dẳng. Mối tình đầu thật khó quên!
    --
    Tạm thời thế đã, bà con đọc đỡ đau mắt

Chia sẻ trang này