1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Với em mỗi nụ hôn của anh đều làm em nhớ.Nhưng nụ hôn cuối là nụ hôn trong bệnh viện và trong nước mắt,em không sao quên nổi cảm giác ấy,em chỉ muốn với tay ra để kéo anh lại...
    Bây giờ đã xa quá rồi.Anh đã mất,chỉ còn nhưng nụ hôn lạnh của em lên nấm mồ anh...Anh ơi,giá mà tất cả chỉ là 1 giấc mơ,em sẽ không phải một mình trong thế giới đầy bất trắc này.
    Từ khi anh ra đi,em chưa hôn ai...biết đến bao giờ...em sẽ hôn..?
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 23/09/2005
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì,đọc nụ hôn này sao thấy buồn quá.Katie hãy cố gắng vuợt qua nhé.Còn biết bao điều vẫn đợi Katie fía truớc...
  3. yeuemvidolaem

    yeuemvidolaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp em , anh muốn ôm em, hôn em thật sâu , em tảng lờ không thèm gặp anh, vậy là thế nào. Anh thèm đặt môi anh lên môi em .
  4. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôn lúc nào cũng thấy ngon và tuyệt vời các bác ah...cơ bản là gì:
    - yên tĩnh, khung cảnh tương đối có thể phớt lờ tất cả
    - mắt nhắm hờ, hoặc nhắm tịt cũng được
    - mò mẫm môi của nhau (bằng môi nhe)...có thể cắn nhẹ nhàng bằng răng, bằng môi....
    - lưỡi thì thích nghịch thế nào cũng được, có thể nằm in trong thế giới của bạn nhưng tốt nhất là đi sang phía bên kia thế giới....làm gì ah...tìm cái lưỡi còn lại, khám phá thế giới mới.
    - nên càng hôn lâu càng tốt...nên phải thở do vậy đừng có hôn ngấu nghiến rồi bịt mồm bị mũi bạn gái lại
    - quan trọng hơn...đừng có ăn cái gì có mùi khó chịu trước khi hôn...khi mà bạn đã ngửi thấy mùi thì có nghĩa là nó đã rất kinh khủng, tốt nhất là không hôn cho đến khi ...
    - Túm lại cứ hôn và tận hưởng, nhớ sử dụng 2 bàn tay , đừng để thừa nhé
    Được kiencang sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 27/09/2005
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Uh...m ! bi bi !
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể về những nụ hôn ngọt ngào mà em .. em .........em thèm quá ... giá mà .....
  7. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sapa,thèm được ở bên người yêu và được hôn những nụ hôn cháy bỏng.Vậy mà,híc híc:rượu trên tay và anh không trên môi....
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn tuyệt vời à??? Hôm ấy anh cứ nằm ngủ vùi...tớ giật mình gọi mãi ko chịu dậy...tớ ghét, lấy chai rượu vang pha nước ngọt uống cạn. Sau đó lại lay anh dậy... vừa mở mắt anh đã ôm choàng lấy tớ hun túi bụi Nụ hôn chuyếnh choáng hơi men (của tớ). Nhớ quá đi trời ạ
  9. Maxryan

    Maxryan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì hôn trộm có lẽ là sướng nhất vì đó kô chỉ là cảm giác sung sướng của người được hôn mà còn là cảm giác bất ngờ đến khó wên của người bị hôn
    Có ai đồng ý với tui kô
  10. anhtrocdau

    anhtrocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nụ hôn đầu tiên với em !!!
    Mình âu yếm vuốt tóc em, mình biết em đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu lắm rồi...
    Rồi nhẹ nhàng hôn lên làn môi ấm áp của em, thật chậm...
    Bỗng có một "cái" gì đó chuyển từ miệng em sang mình..???!!!
    Ngừng lại, sau vài giây, thật bất ngờ, mình chợt nhận ra trong miệng mình là một "hột ô mai sấu" mà em ngậm từ bao giờ, cô nàng nghịch ngợm quá, thật hết biết....
    Bỏ hột ô mai đặt lên bàn rồi lúng tùng xin một cốc nước (không hiểu sao lúc đó mình lại hành động như vậy ??!!) còn em thì cười có vẻ mãn nguyện lắm vì vừa đạt được đièu mà em chờ dợi từ lâu vừa thoả mãn được tính nghịch ngợm thích trọc ghẹo người khác của em !!!
    Mình ra về trong lòng cũng bâng khuâng lắm !!! gọi điện thoại ngay lại cho em, trên đường vè, hỏi em xem còn giữ "hột ô mai" đó không ( để giữ làm kỷ niệm mà !!!). Thật tiếc là em đã vứt nó đi mất rồi .
    Rồi người cũng ra đi, rồi tình cũng ra đi như "hột ô mai" ngày nào. Giờ chỉ còn đọng lại dư âm của những nụ hôn ngọt ngào !!!!
    "HÔN" là tuyên ngôn của tình yêu, các bạn nhỉ !!!!

Chia sẻ trang này