1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa hôn ai bao giờ
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Haha no la dieu ma khong day ai cung biet!
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đố ai định nghĩa được chữ hôn
    có khó gì đâu mà lòng dạ bồn chồn
    môi kề áp má thế là hôn %
    tôi hôn nhiều quá rồi , từ bé tẹo cho đến bây giờ .... hí hí ko biết nụ hôn nào ngọt nhất ..... hí hí hí ... chỉ biết eo ơi ngượng bỏ xừ .... hí hí như diên 3 pha ....
  4. tkien85

    tkien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mềnh 25t : hôn lần đầu tiên trong cuộc đời...
    4h sáng khi 2 đứa đi dạo bờ biển...chỉ có điều...vừa hun nàng mà mềnh vừa mún khóc...nụ hôn và giọt nước mắt
    tại nàng đếch y mênh..đơn giản chỉ lúc í...nàng thiz hun...
    có 1 người có nụ hôn đầu tiên trong đời như thế
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mình có nụ hôn tuyệt cực ý. Nhưng nếu kể ra thì mod phải hứa là không khóa nick cơ
  6. lenkalove

    lenkalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bỗng vô tình đọc title của box, làm tôi bỗng dưng nhớ rất nhiều tới first kiss của mình, àh k, tôi nhớ về tất cả...
    Nó đến trong sự ngọt ngào, trong vògn tay ấm áp của anh, và đến khi tôi biết anh là người tôi yêu và muốn ở bên mãi. Điều thú vị là tôi là người chủ động, đó là cảm giác muốn được khẳng định, muốn được yêu thương. Nó ngắn thôi, nhưng nó làm má tôi đỏ ửng, nó làm tôi lần đầu tiên nhìn thẳng và ngắm anh thật kĩ, nó làm tôi biết tôi đang hạnh phúc rất nhiều...
    Anh xa tôi sắp được 1 năm rồi, đôi lúc sự chờ đợi làm tôi thấy rất mệt mỏi. Tại sao tôi cứ fải làm mọi việc 1 mình, tại sao tôi k thể có anh ở bên để yêu chiều, che chở. Còn 1 năm nữa, thậm chí còn hơn, cuộc sống có những chuyện tôi chẳng biết nó sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế nào, đôi lúc chúng tôi cãi nhau, xa cách đã làm chúng tôi đánh mất đi khá nhiều cảm xúc. Tự nhiên khi viết những dòng này, tôi mỉm cười. Tôi chưa quên điều j cả, cũng chưa đánh mất đi tyx dành cho anh. Tôi k biết anh có còn nhớ hay k, tôi k biết anh cảm thấy thế nào vào lúc đó, nhưng những lúc như thế này, tôi thấy anh gần mình hơn bao giờ hết, nó làm tôi muốn tiếp tục, tiếp tục đi song hành trên con đường dài phía trước cùng anh...
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Kể đi thôi :x
    Nụ hôn của mình á? đó là sáng sớm hôm 14-2, người đó vào đánh thức mình bằng 1 nụ hôn vào môi, và cắn nhẹ vào môi mình nữa. Đó cũng là lần đầu tiên người ấy hôn môi mình, mình yêu người ấy vô cùng - đứa cháu nhỏ 2t của tôi [r32)]
  8. XoLa30Que

    XoLa30Que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hồi còn nai tơ, mình nằm mơ hôn con bé cùng lớp. sáng thức dậy thấy chảy nước dãi ướt hết cả gối>:)>:)>:)>:)
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Chả có ai hôn mà kể huhu...............
  10. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hỏi về nụ hôn đặc biệt nhất chắc kể đến nụ hôn đầu tiên :">
    cơ mà tuyệt vời nhất, chả bít thế nào mà nói :">

Chia sẻ trang này