1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn tuyệt vời nhất thì chưa thể biết, nhưng nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến nay thì có rùi. Nhưng lại là nụ hôn với một người không yêu, nụ hôn không tự nguyện và bị.... hôn. Đó là lần đầu tiên biết hôn... liệu có phải vì đó là nụ hôn đầu nên cảm thấy nó tuyệt vời không???
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giống mình rùi
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    he he trời mưa toa quá
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn tuyệt vời á ??? Nụ hôn nào với ng ấy cũng tuyệt vời... nhưng nhớ nhất là tết năm ấy, khi bà cụ nhất quyết ko chịu lên lầu dù lúc đó gần 11h. 2 đứa đành ngậm ngùi đứng dậy đi về (đang ở nhà ng ấy). Thế là lúc dắt xe ra khỏi sân 2 đứa tranh thủ kiss nhau được 1 cái.. nhanh thôi nhưng lại mang nhiều ý nghĩa vì hôm sau thì người ấy phải đi HN.
    Bây giờ thì ko còn hun ng ấy được lần nào nữa... nhớ !!!
  5. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, lần nào hôn gf, với tớ cũng là lần tuyệt vời hết. Nhưng thú vị nhất là hôn ở nhà nàng ( bố mẹ nàng chưa biết quan hệ bọn tớ ). Vừa hôn vừa sợ
    À quên, bố mẹ nàng ngồi ngay tầng 1, bọn tớ tầng 2
    Được tuoitrelapnghiep sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 11/08/2005
  6. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn tuyệt vời nhất thì ko biết nhưng mà tớ kể cho mà nghe chuyện nụ hôn đầu tiên của tớ. Chuyện là thế này, có 1 em bé ở Móng Cái lên HN thi ĐH ở nhà một người họ hàng, người họ hàng có 1 thằng con mà thằng con lại có 1 thằng bạn thân. Một hôm cả bọn ngồi tán fét đến gần sáng thì lăn ra ngủ, gần sáng cô gái từ fòng trên đi xuống, lại gần ngắm chàng trai ngủ, rồi đặt lên môi chàng nụ hôn, chàng mở oàng mắt ra nhưng chỉ thấy là lạ ở môi, và thấy cô gái có ngượng ngiụ nhưng ko nghĩ ra là mình "bị hôn". Mãi về sau mới biết là mình bị hôn.Hay ko
  7. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    lại mí cái chuyện hun hít à !
    ai dà soát đi soát lại thì.............hình như mình mới bít thơm thôi thì phải , hehe
    đợi khi nào em .... thì sẽ báo cáo các bác sau dzậy
  8. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Hun kó phải là, môi mình với môi của bạn gái sát vào nhau phải không ạ, nếu đúng như thế thì hun cũng chẳng có gì hay, nhể....
  9. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Jenny ơi cho anh xin báo giá rượu của e <khách hàng còi>.hehhe
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này