1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    30k lên đường Bưởi ,......................NHANH !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Với nụ hôn với Xuân : ko hiểu sao mình lại uống rượu nhiều , rồi khóc ( chết , chắc mình sặc rượu rồi nên khóc hả ) . Cô bé mới lớp 11 , đang thấy mình như vậy nên hơi run , rồi mình ôm lấy Xuân , Xuân cũng ( mà hình như cũng muốn ôm mình lắm , thế mà lúc đó nói : " Đừng ôm em , em sợ anh khi uống rượu lắm ) rồi để cho mình ôm . Rồi mình áp mặt vào với Xuân , hôn ... Lần đầu tiên mình hôn 1người con gái . Khó tả được cảm xúc đó .
    Giờ đây Xuân đã trở thành 1 kỉ niệm trong mình thôi . Với Đa , mỗi khi mình kiss Đa , lúc đó những cảm xúc , tâm trạng muốn nói với Đa đều tự tuôn trào ra . Và Đa hiểu được mình muốn nói gì với Đa ....
  3. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hình như em định câu bài hả?mà đề nghị em nghiêm túc đi,đây là chủ đề kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của mình đã trải qua,nếu em chưa trải qua thì em có thể tưởng tuợng chứ đừng vào đây tìm nguời dạy hôn,hay tán fét lăng nhăng ở đây.
    cảm ơn em.
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 13/08/2005
  4. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi,xoá dùm tớ nhưng bài kiểu như thế này hộ tớ nhé.Tớ muốn đây là 1 chủ đề lành mạnh.Cảm ơn Mod truớc nhé!
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 13/08/2005
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hì hì.......tưởng tượng à hu hu ........ nụ hôn tuyệt vời nhất à,,,,, hu hu.. keke........Jenny ơi, thế tui có sơ sơ khoảng chục nụ hôn tuyệt vời nhất thì bít kể cái nào bi giờ
    mừ thế nào là Tuyệt Vời Nhất nhờ?? hic hic...... tui ko coá khái niệm Nhất
  6. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    3 ngày,đủ để em nhớ những kỷ niệm về anh.
    đó là kem tràng tiền, trời mưa giông,cái lạnh giữa mùa hè hoà cùng vị lạnh của que kem,em vẫn thấy lòng mình sao ấm áp lạ.
    Đó là chiều mưa,nụ hôn đầu tiên ko dứt...
    Đó là đêm mưa,mình đi ăn món cơm tàu,có món canh ngô ngọt lừ,mình trêu nhau lát nữa là nụ hôn kiểu ngô tàu...
    Sao em nhớ...
    Bánh xe thời gian vẫn quay,chúng mình lại fải trở về với thế giới riêng của mình...em lại fải xa anh. Rồi tất cả sẽ lại được gọi tên là Kỷ niệm....
    EM KO CÒN LÀ CHÍNH MÌNH!
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 13/08/2005
  7. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp nhau xong,chẳng hiểu sao mình buồn.Đôi khi có những nỗi buồn ko giải thích nổi,ko hiểu vì sao?
    Mình chỉ thấy mọi thứ rồi sẽ chỉ là fù du,vô nghĩa,vậy mà mình vẫn bị cuốn vào những vòng xoáy của đam mê,mình ko còn là con bé lý trí nữa mà đang trở thành 1 con bé khờ khạo.Mà ở cái tuổi của mình cần fải chín chắn biết bao nhiêu.
    Em ko còn là chính mình!
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 14/08/2005
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Jenny lãng mạn fết nhờ
    nói chung, tớ ngày xưa cũng có kiểu như cậu. nhưng thực ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ thế thôi. chả để làm gì. nên giờ chả post được cái j sướt mướt nữa
    mà thấy gặp mẹt zui zẻ lắm mừ
  9. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    sáng online,gặp người bạn cũ,nhận được 1 tin nhắn thật là hay:
    "chỉ khi nào mình yêu người ấy,trong tim mình mới thấy nhói đau.Chỉ khi nào mình muốn quên nguời ấy thì trong tim mình lại nhớ rất nhiều.Em đã từng yêu chưa? em đã từng đau khổ vì yêu chưa?Có lẽ mỗi người chúng ta khi yêu sẽ có khổ đau và hạnh fúc vì nguời mình yêu,nhưng dù sao đi nữa trong cuộc sống ko đc cho ta dừng bước,mà chúng ta fải vươt qua tất cả để có 1 tương lai tốt đẹp hơn.Đừng fản bội tình yêu em nhé,nếu ko em sẽ nhận đc những gì mình đã làm".
    cảm ơn bạn cũ thật nhiều.
    "Nụ hôn thần thánh kêu giãn màn đêm em trao anh
    ......
    Anh, giấc mơ ko là thực,nỗi đau ko là thực
    Anh,làm vơi đi cơn khát...."
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 15/08/2005
  10. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ừ,mình biết cũng chẳng để làm gì,nhưng cái tay nó cứ táy máy trên bàn fím.
    ừ,mà bề ngoài ai cũng bảo mình vui vẻ,mình biết tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo mà.
    ừ,mà đôi khi viết ra cũng nhẹ bớt đi fần nào Chick thân mến ạ!
    ----------
    câu hỏi fụ: sao hôm qua ko đi xem rock cùng hội nhà mình,vui fết đấy!
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/08/2005

Chia sẻ trang này