1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    1 nụ hôn trong mơ với người mà mình thần tượng.
    Nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở nóng ấm của nhau, và 1 cái gì đó rất rất mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ vào môi mình, chạm rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cảm thấy nó rất dài. Một cảm giác lạ kinh khủng, bồi hồi kinh khủng...Ôi, 1 nụ hôn tuyệt vời trong mơ
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Có em những môi hôn
    Có anh ngàn sóng mắt
    Có lửa và ánh sáng
    Hoà quyện thành tình yêu
    Một ngày chia tay nhau
    Có môi em nhạt nắng
    Có mắt anh nguội ấm
    Còn im lìm bóng đêm
    Rồi một ngày bỗng nhiên
    Bình minh lên nhắn nhủ
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trích thư của Mác gửi cho con gái yêu Jenny:
    ... Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ. Con phải chung thuỷ với người mà con xây dựng cuộc đời riêng. Nếu như con làm mất đi hai chữ chung thuỷ quý báu ấy, con sẽ không được tự hào với chồng con và xã hội. Nếu như con để cho một kẻ nào đó đặt cái hôn ranh mãnh, bẩn thỉu lên môi con, thì trong khi hôn con họ sẽ khinh con. Trong khi hôn con họ cũng sẽ khinh con và sau khi hôn con họ càng khinh con hơn nữa. Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con, vui khi con có tin mừng, buồn khi con gặp điều không may, người đó nhất định là chồng con. Hãy yêu đi, tha thiết yêu đi như trước đây mẹ con đã yêu cha.
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn nào là nụ hôn cuối
    Cho cuộc tình cuối cùng hay phút cuối một tình yêu
    Nụ hôn nào là nụ hôn dối
    Dối cuộc đời hay dối lẫn nhau
    Nụ hôn nào là nụ hôn sâu
    Đâm vào niềm tin hay cắm vào thề ước
    Nụ hôn nào là nụ hôn khát
    Khát cháy mặt trời hay khát đất chờ mưa
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu.
  5. dotuannd

    dotuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn trên bờ biển khi trời đang mưa, bãi biển chỉ có 2 đứa mình, có lẽ đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất của mình cho đến thời điểm này về nụ hôn.
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn tuyệt vời
    luôn có mùi nước mắt
    Ta hôn khi em khóc
    Chợt tình yêu mênh mông
    Ta thấy giữa cánh đồng
    Gặp cơn mưa lúc khát
    Ta thấy những con thuyền
    Buồm căng khi gặp biển
    Ta thấy cả vị mặn
    Ta thấy cả ấm nồng
    Thấy cả nghìn mưa gió
    Đứng bên bờ trào dâng
    Trong phút chạm môi nồng
    Ta chia từng giọt nhỏ
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục gửi đến em những nụ hôn chúc mừng ngày đầu tiên thao giảng....
    Hướng dương hôn ánh mặt trời
    Dạ lan hôn cả cuộc đời sương đêm
    Red hôn Scarlet trên phim
    Gien hôn Forrest trái tim chàng khờ
    Xuân hôn lên cánh hoa xưa
    Mưa hôn nắng, gió hôn đùa cỏ xanh
    Thung sâu hôn núi đồi tình
    Biển hôn sóng, sóng hôn chân cát dài
    Người hôn ta lúc xanh ngời
    Ta hôn tay phút người phôi pha lòng
    Đời hôn tất cả lạnh lùng
    Bây giờ hôn được vô cùng yêu xưa?
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

  8. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu ông Vô Thường Ca có vẻ " Bán kêt" ai đó quá nhi! Ông trích ngang trích dọc nghe ghê quá. Đúng là đệ tử
    ruột của Trịnh Công Sơn có khác...văn thơ lai láng quá.Vừa viết đến đây tôi thấy trời mưa to quá..Thông cảm nhé...
    Chào thân ái và quyết thắng...!
    Hãy là chính mình ông bạn ạ..!
  9. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Con cáo già gian ác
    gặp cô nàng thợ săn
    con cáo già nhắm mắt,
    cô thợ săn bắn...bòm!
    cô thợ săn ngốc nghếch
    tưởng con cáo chết rồi
    cô thợ săn đến gần
    con cáo già gian ác ...
    ăn thịt cô thợ săn...
    hihi,thơ con cóc tặng con cáo già gian ác của em,em yêu con cáo già gian ác,con cáo già mũi to của em.
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to là tất nhiên, mưa ông bà Ngâu thì phải to rồi. Ai cũng phải lo lấy việc của mình thôi đồng chí ạ. Quan trọng là có kẻ đi ô, có người thì áo mưa, có người trú trong nhà của mình. Tớ thì có nhà còn những quái vật vô hình thì không có nhà để mà trú. Mà nghĩa địa thì buồn tẻ lắm, không biết vật vờ được bao đêm. Thế nhé!

Chia sẻ trang này