1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 thứ để tiếc!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thế, tiếc ứ chịu được, tiếc .... Thử chữ kí
    [:|] 611212111211276​
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 26/05/2003
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thế,giá sáng nay đi sớm hơn một tẹo có phải là chết với mình không ?
    Cantona
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    If you can understand the me than I can understand the you...
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    tiếc một năm học mà chẳng làm được cái j cho đời cả, ngớ ngẩn, tiếc vì mình buông xuôi nhiều thứ, tiếc vì mình waste time quá nhiều, tiếc .... nói chung là rất là nhiều tiếc.
    Cẩu cái topic lên một phát
  5. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Môi nào hãy còn thơm
    Cho ta phơi cuộc tình
    Tóc nào hãy còn xanh
    Cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên
    Ta rêu rao đời mình
    Xin ngưòi hãy gọi tên!... Đó có thể gọi là tiếc được>
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tiếc..............
  7. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mình đã rất cố gắng sống theo trái tim.
    Tiếc là mình đã cố gắng thể hiện quá chân thành.
    Tiếc là tình yêu đã gặp phải một bức tuờng quá chắc chắn.
    Đó có thể được gọi là tiếc? Nhưng có trở lại, mình vẫn làm như vậy. Vì mình không hối hận. Nên có tiếc mà không hối.
    Đành chờ đợi vào một tương lai tươi sáng hơn không xa...
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tiếc là ko thể 1 lần chạm vào cái TY mà mình đã dám vì nó
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rằng đã không đủ dũng cảm để thể hiện mình... Tại sao trước anh em lại luôn im lặng???
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tiếc rằng có quá nhêìu điều để tiếc nuối trong cuộc sống ....lúc nào cũng nói là " sẽ làm hết sức ,sống hết mình " nhưng cuối cùng thì toàn là e với ngại .chẳng hiểu mình sao nữa .Thôi đi học vậy

Chia sẻ trang này