1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 trò nghịch ngợm tuổi học trò

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    1001 trò nghịch ngợm tuổi học trò

    Đời học sinh vui nhất là ................... quậy và phá bằng những trò vô cùng ........... quái đản . Mí chuột có trò nào hay hay thì bật mí nghe chơi

    Ngày xửa ngày xưa, , hồi ChuotBeo@ còn học lớp ............ 11, một hôm không biết một đứa nào đó vác một cục ............. phân chó vào trong lớp, bỏ lên ghế giáo viên. Đến lúc thầy giáo vào lớp, thấy nguyên một cục ở trên ghế, . Ông thầy đứng đó chống nạnh ngắm nghía một hồi, hết nhìn học sinh rồi nhìn cái cục đó (cả thầy cả học sinh đều nghĩ là phân chó thật). Ông thầy sau đó quyết định xé 2 tờ giấy và .............. bốc cục phân ra chỗ khác. Khi bốc lên, không biết ông thầy ngẫm nghĩ thế nào , quăng luôn cái cục phân lên cao hướng về phía ............. học sinh. Ặc ặc, ông thầy nì chơi bẩn wá. Mọi người lúc đó ở dưới la hét (nhất là mấy chị em) bỏ chạy dạt ra tán loạn. Nó rơi cái phụp lên bàn và ............... lăn lông lốc. Lúc đó mọi người mới hiểu ra là phân .......... nhựa. Cả lớp mất khoảng .......... 20 phút để cười


    &nbsp;Người là ngôi sao trời caoTôi chỉ ngắm nhìn, ao ước thế thôi</P
  2. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Haha, trò đó vui đó CB@, lớp tui cũng có lần chơi kiểu đó rồi, nhưng ko để lên ghế GV như vậy, sợ bị chửi chít mà là để chỗ bục giảng, hehe
    Ui, thời HS thì vô vàn kiểu wậy luôn, nhắc mãi ko hết mà cũng ko nhớ nổi. Năm 12, có thời tự nhiên fáo ở đâu ra wá trời luôn, suốt 2 tuần cứ giờ ra chơi là lại đùng đùng cả sân trường, giám thị rình bắt mãi ko được vì wá nhiều. Những viên fáo nhỏ xíu mà nổ to ghê gớm. hehe, lớp tui nghĩ ra trò wái, xếp máy bay giấy rồi nhét viên fáo vô đó, fóng xuống dưới, vì lớp tui tận lầu 4 là lầu cao nhất, ngay dưới lầu 3 là 1 lớp mà girl cực xinh, thế là cứ canh sao cho máy bay vòng vèo 1 hồi rồi chui vào lầu 3 và...nổ ngay trước lớp đó. hehe. Cứ ra chơi là cả chục cái máy bay đồng loạt ...đáp xuống lầu 3 và thi nhau nổ. Phòng Giám thị thì ngay lầu 3 luôn, thế nên cứ đinh ninh là lớp nó chơi trò đó, mà thực ra thì tụi nó cũng chơi vậy, lớp nào chẳng đốt, chỉ có lớp tui mới nghĩ ra trò ...máy bay ném bom vậy thôi . 1 hôm nọ, gió thổi hơi bị lớn, tui fóng máy bay xuống, nó bay vòng vèo 1 hồi rồi chui tọt vào....fòng Giám Thị chứ ko fải là cái sân bay wen thuộc, hic, bị gió lớn thổi bạt wa đó mà, thía là, thầy cô đang ghi ghi chép chép thì ĐÙNG 1 fát, cứ gọi là nhảy nhổm cả lên. May mà khi đó cả lớp tui nhanh chóng kéo nhau vào lớp hết nên ko ai bít cả, hú hồn
    Haha,còn trong fòng thực hành Sinh vật, cái mô hình thằng người bị lớp tui lấy mất "cái mà ai cũng bít là cái gì đấy" và dán vào chỗ đó cái mẩu giấy "tạm thời ngưng hoạt động vì cần đại tu"....hic....sao hùi đó con wậy thía này....
    ...if there''s somebody calling me on. She''s the one...[/color=red]
    Được loveyou4ever sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 28/08/2003
  3. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ? nói tới mấy cái dzụ này tui trùm luôn á ! Hùi xưa , năm tui học 12 , lớp tui có một nhỏ mới toanh , lạ hoắc mà....xinh cực kỳ luôn , chẳng biết cách nào làm quen được dzí nó , thế là....ăc...ặc... Tui xé tập cái sột...lợi dụng khả năng văn vẻ , viết một bức thư tình tứ đại ý là ...... " Nhi thật là dể thương , Nhi thật là duyên dáng , Nhi thật là ấn tượng ...., Lâm bắt đầu để ý và yêu Nhi say đắm rồi , không thể sống Thiếu Nhi được , nhận lời làm bạn gái anh nha ! nếu không thì......anh sẽ hả họng ra cạp em một cái chết luôn đó " . mà....xin thưa , Lâm là tên của thằng Lâm " hô" , có cái hàm răng như....cái bàn nạo quốc tế dzị ! Nó lại ngồi sau lưng nhỏ đó . Thế là tui viết thư xong , chuyền cho mấy thằng bạn...quậy , chuyền vòng vòng , cuối cùng chuyền cho nó , tất nhiên là nó chẳng biết mô te gì , thằng nào chuyền vì nó ngồi ở trên tụi tui hai bàn , rồi năm sáu thằng cùng bảo chuyền cho nhỏ ấy ! heheh Nai tơ mắc bẩy , nó tranh thủ chưng dziện hàm răng đặc biệt ra để mà cười toe toét trao thư cho em ấy ! hic.....Nhỏ từ từ....mở thư ra , từ từ đọc , từ từ đỏ mặt lên và từ từ......quay lại nhìn thẳng vào.....cái hàm răng hô đáng giá của nó ( Lúc này vẫn còn khoái chí tử mà cười tít cả mắt) . Thế rồi nhỏ xị mặt , quay lên trong khi mấy thằng tui vẫn còn cười như.....chưa từng được cười , còn cái mặt cúa nó lúc đó....trời ạ...heheheh , sau này , lúc đi dá banh chung , no mới biết...là do tui làm. Còn nhỏ ấy......nó giữ luôn tờ giấy đó và....ặc...ặc....nó cũng biết là chữ của tui hehè ..........mãi đến khi gần hết năm học...em í mới nói cho tui bít...heheheh , lúc đó...tụi tui đã thân nhau gùi ! .Giờ nhớ lại....buồn wứa
  4. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nói về chiện phóng máy bay mới nhớ . Ngày xưa tui cũng khoái gấp máy bay lắm. Học thì cũng học trên tầng 4, cao nhất trường. Cứ mỗi buổi trưa dậy có khoảng 30 phút nghỉ là vác giấy ra gấp máy bay rồi thi nhau phóng với mấy thằng bạn. Xem máy bay đứa nào bay xa nhất, lâu nhất và đẹp nhất. Riết rồi nhiều đứa chơi cái trò đó quá, xác máy bay một ngày mà đầy sân trường. Trong buổi chào cờ, thầy hiệu phó đã tuyên bố cấm chơi cái trò đó nữa!!!
    Nhưng mà cấm thì cấm, chơi thì vẫn cứ chơi . Có một hôm kiếm được ra một tờ giấy lịch rõ to, gấp được cái máy rõ xịn, đem ra phóng. Máy bay bay thiệt là đẹp. Máy bay bất đầu hạ thấp và bay vòng tròn, nhìn xuống, phát hiện ra là máy bay đang lượn vòng tròn trên đầu của thầy hiệu phó và ông thầy giám thị, ặc ặc đang đứng nói chuyện ở dưới. Chiếc máy bay đã thực hiện đòn kamikaze, nhằm thẳng đầu thầy hiệu phó lao vào. Lúc đó cả đám nằm rụp xuống hít, không đứa nào dám ngóc đầu lên lan can để nhìn cả
    Thế giới ngầm
  5. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    công nhận mấy anh quậy thiệt đó,đọc cái nào cũng thấy mắc cưới gần chết,nhưng mà sao em không thấy chị nào kể vậy
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mấy chị chơi còn ác hơn mấy anh nữa đó em , mấy chị lén cột tà áo dài của bạn mình vào chân bàn phía sau, ( anh mày cột phụ nên biết ) cũng may cô gái ấy đứng lên nhẹ nhàng , ko thôi thì , anh mày bây giờ ko còn đeo kính mỏng như bây giờ đâu
    thế rồi còn viết thư tình giùm nữa á, ấy , mà nó viết htế nào mà cô bạn anh tưởng thiệt , mặt đỏ lên ,giấu giấu , giờ ra chơi lén lén gặp mặt thằng bạn anh , trông 2 người ngáo ra trông mờ tụi nghiệp
    view my forum : www.cuphoc.com
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Ặc ặc, sao mà mấy người đi học lại quậy thế nhỉ???. tse@ nhớ hồi đó tse@ hiền lém . Ngoài việc quay bài, thì tse@ chỉ dám cúp học, giả chữ ký và "học bài 52 lá" trong lớp thui. Hóa ra mình thua thiệt bạn bè dữ vậy sao???
    Quay bài thì tse@ ko có nhiều kinh nghiệm, vì thường là bạn kế bên quay cho chép hoặc tse@ để đại trên bàn chép lun
    Cúp học thì em đây là trùm. lớp 12 mà được fê học bạ là vắng 20 ngày (đó là cô còn nhân đạo, chứ fê thiệt tình ...thì chắc tse ko được thi tốt nghiệp rùi). Ở lớp, tse mở dịch vụ ký tên giùm, bạn nào có nhu cầu nghỉ học thì cứ liên hệ, hihì, nhóm của tse sẽ đáp ứng mọi iêu cầu từ chữ kí phức tạp đến đơn giản.
    Nhưng dzui nhất là trò "học bài". Học mọi lúc mọi nơi. Cứ trống tiết là lôi "cuốn tập" ra học. Ngồi giữa bục giảng mà chơi. Ai thua thì quỳ lên, đến khi nào tới nhất thì mới được ngồi xuống. Kỷ lục của Tse là quỳ liên típ 13 bàn, vừa ngồi xuống thì thằng kia tới trắng. Ặc ặc,quỳ típ đến cuối trận. Chưa kể búng tai, nhéo mũi nữa. Toàn trò dã man, mà sao hồi đó mê đến dzậy. Có lần đang say sưa...thì giám thị lên. Cả đám vội vàng nhét bộ bài vào bục giảng, cứ tưởng tiêu đến nơi vì có quy định đánh bài sẽ bị hạ hạnh kiểm(chơi mà bị cấm mới hăng). Ai dè mắt ổng có vấn đề , ổng hỏi làm gì đó, cả đám đồng loạt nói đang học bài. Thế là còn được khen siêng năng nữa.......bó tay!!!!!Tụi bạn tse cò chơi đểu, đến SN của tse, thằng kia tặng bộ bài ngoại, kèm theo lời dặn là để dành cả nhóm chơi. Hichci, xem như lỗ mất 1 món wà vì nó thành đồ public rùi
    Bi giờ mà hỏi tse nhớ gì nhất lúc đi học, thì tse chỉ bít nói là nhớ " học bài" vì đã nghiện nó suốt 2 năm trời
    Hồi đó lớp của tse ko đoàn kết lắm, con trai và con gái chia fe riêng, rùi trong con gái cũng có fe riêng...nên thiếu mất những trò chơi tập thể như mấy lớp khác. Kỉ niệm của lớp chỉ là những lần chửi lộn long trời lở đất. Nhờ đó, mà khả năng điêu ngoa của tse tăng vượt bậc. Chứ trước kia, tse hiền lém, ai nói gì mặc ai. còn bi giờ......hè hè, đụng vô đi rùi bít
    Nghe mấy người kể chiện , tse bít chiện của mình dở, nhưng mà nhớ thời đi học wá, nên cũng đua đòi post lên cho có dzới người ta


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  8. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó tụi mình đúng là hỗn. Nhưng lúc đó bọn tớ mới học lớp 8 thôi mà, nào đã biết phải trái gì đâu, trẻ con đến tận xương tuỷ luôn. Hồi đó là tiết Sinh vật, mà cả lớp tớ đều không thích cô giáo vì cô rất nghiêm - học trò mình lúc nào chả thích các thầy cô vui vẻ, tâm lý, cho điểm rộng rãi đúng không. Ngày cuối tuần, đứa nào cũng muốn nghỉ sớm, không muốn học. Thế là hội tớ - có tất cả 5 đứa cả trai cả gái - rủ nhau đi mua nến (đèn cầy) về bôi lên bảng đen. Tớ nhớ hồi đó phải mua đến cả chục cây í. Tranh thủ giờ nghỉ 5 phút, cả lớp đóng cửa lại rồi hì hục bôi nến lên bảng, dầy kin luôn.
    Cô giáo vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Màn kiểm tra đầu giờ diễn ra suôn sẻ. Đến lúc vào bài mới, cô cầm phấn và bắt đầu viết. Nhưng càng viết càng thấy trơn tuột đi và ko có chữ nào cả. Lác đác dưới lớp có một vài tiếng rúc rích của những đứa ko nhịn được cười. Cô quay xuống, vẫn ko nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi ra, cho lớp tự quản. Lúc này tụi cán bộ lớp mới thấy hoảng: nhỡ cô lên ban giám hiệu báo cáo thì chết cả. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì hết. Cô không làm ầm ĩ, không hỏi thủ phạm, cũng không có mắng mỏ trù dập gì. Cô vẫn lên lớp bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều trông cô buồn hơn, cô ít cười hơn khi vào lớp. Tất nhiên từ đó giờ của cô ko còn có những chuyện tương tự xảy ra nữa.
    Bây giờ, chỉ mong cô không còn giận nữa. Bọn em xin lỗi cô ạ!
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Tse@ tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà wậy wá. CB@ tiếc cái là chẳng bao giờ được chơi với mí bạn áo dài cả. . Lớp 10 con gái mới mặc áo dài tới trường thì CB@ đã lưu lạc chốn nơi đâu gùi . Chit@ mặc áo dài chắc xinh, dễ thương lém nhỉ
    Hồi học lớp 11, đi chơi bằng xe buýt 17 ngày vòng quanh nước Úc. Lúc ngồi trên xe buýt. Khoảng 50 đứa ngồi trên xe buồn buồn không có chuyện gì làm. Một đứa lôi đâu ra được một cái ............... bao cao su , , nó thổi lên một quả thành ................ bong bóng, nếu nhớ chính xác thì lúc đó do một ............... ông thầy thổi ặc ặc. Ổng là thầy rồi mà còn nghịch wé. Thổi lên xong bắt đầu chơi trò ........ chuyển bong bóng từ đầu xe tới cuối xe rồi chuyền ngược lại cho tới khi nó ........ nổ cái đùng một cái.
    &nbsp;Người là ngôi sao trời caoTôi chỉ ngắm nhìn, ao ước thế thôi</P
  10. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ghêb quá đi thôi,lấy BCS làm bong bóng sao,mới nghĩ thôi cũng đã kinh khủng rùi,vậy mà mấy anh còn dám chuyền qua chuyền lại nữa chứ,ghê thiệt
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi

Chia sẻ trang này