1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

    Tôi cho rằng các bạn cũng giống tôi, đều hơn một lần mơ được mang đến cho người mình yêu thương những phút giây lãng mạn. Có phải trong xã hội hiện tại, sự lãng mạn là một cái gì đó xa xỉ hay vô dụng? Nếu quả là như vậy thì cuộc sống sẽ thật nhàm chán biết bao!
    Bạn đã bao giờ làm (hay được làm cho) một điều gì đó lãng mạn? Hay nó mới chỉ có trong trí tưởng tượng của bạn? Hãy cùng chia sẻ ở đây nhé, biết đâu cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn...

    Ý tưởng thứ nhất:
    Nàng sắp lên đường đi công tác xa, hãy nói với nàng rằng bạn rất lo lắng cho sự an toàn của nàng và bạn đã xoay sở để kiếm cho nàng một người hộ vệ tin cẩn. Rồi đưa tặng nàng một chú... gấu bông, trông càng ngầu càng hay!
    Ở nơi xa, mỗi khi nhìn món quà đó, nàng sẽ nhớ đến bạn, vai trò của vệ sỹ chính là thế đấy. :)

    Ý tưởng thứ hai (cái này thì tôi đã thực hiện):
    Hôm đó tôi đón nàng về từ bệnh viện, nàng đã có một thời gian dài xa nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc chum đất nung cắm hoa chuối và đặt giữa sàn (hoa chuối rất hợp với bình đất nung phải không?). Tôi cũng mang về rất nhiều ngọn nến nhỏ và bầy khắp nơi trong phòng. Hai đứa về đến nơi, tôi bảo nàng chờ ngoài của một phút rồi đi vào và thắp tất cả chỗ nến đó. Ánh nến mờ ảo hắt một sắc màu huyền bí lên bụi hoa, lên mọi vật trong phòng. Tôi bật một khúc nhạc di-gan hoang dã rồi hai đứa ôm nhau cùng xoay tròn theo một vũ điệu ngẫu hứng, vừa nhảy vừa nhón chân để tránh những ngọn nến dưới đất. Và nàng nói với tôi rằng nàng đã nhớ tôi, nhớ căn nhà này biết bao.
    Đó là một tối khó quên trong đời.Tôi biết là tôi đã làm nàng vui.

    Hãy cùng viết tiếp các bạn nhé!
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi anh lãng mạn thật.... chị ấy xúc động cũng là phải thôi hi hi... em nghĩ cuộc sống gia đình thỉnh thoảng có những khoảnh khắc lãng mạn như thế thì sẽ rất hạnh phúc. Chúc mừng anh chị nhé
    Em chỉ thấy lãng mạn nhất là lúc nào đó em đang mệt mỏi mà anh ấy ôm em từ đằng sau và nắm tay em thật chặt hi hi.... thế là đủ thích lắm rùi (ơ em chưa có chồng đâu ạ)
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thế mà cũng gọi là lãng mạn à ???
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vì bác hỏi cái câu này cho nên
    ( Em ko định spam trong cái topic lãng mạn của bác Dentist nhưng mà đọc bài trên em ngứa keyboard quá. Có lẽ tại vì em vừa xem xong 14 tập của bộ phim HQ Bản tình ca mùa đông )
  5. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một topic dễ thương ! Sẽ tham gia viết vài "ý tưởng " với bạn sau mới được vì giờ bận quá.
    Đừng nghĩ tớ câu bài nhá vì tớ chỉ muốn khen tặng tác giả 1 câu thôi mà.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngày tôi muốn lấy chồng, đồng chí này ở đâu thế nhỉ ? Buồn thật !
    Ờ, mà tôi quên, thế lúc vợ ở viện về thì ai là người nấu cơm, ai giặt quần áo ? Cái đó mới ăn thua chứ, còn nến nèo nhạc nhót em cũng thích lắm, nhưng mà...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 10/10/2004
  7. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    --> All: Hị hị, cám ơn sự quan tâm của các bạn, dù ở khía cạnh này hay khía cạnh kia, thế nào cũng là SỰ QUAN TÂM, cái đó khyến khích tôi rất nhiều.
    ---> Wildbony: cái mình đang định nói ở đây chỉ là sự lãng mạn thôi mà.
    Ý tưởng thứ ba:
    Tặng nàng một bó hồng, bạn hãy bảo người bán bó chung vào đó một bông hồng giả, bằng lụa chẳng hạn. Đính kèm vào đó một thiếp viết rằng: "Tôi sẽ hết yêu em khi bông hồng cuối cùng úa tàn!"
    Bạn có tin là nó sẽ tàn không?
    Ý tưởng thứ tư:
    Lần đầu tôi ngỏ lời với nàng là ở Nhạc Tranh Quán (Thái Thịnh, HN), năm thứ 5 Đại học. Hai năm sau, đúng vào ngày ấy, tôi đặt một chiếc bánh gateau nhỏ, một ít nến (lại nến!), mang gửi ở quán đó và đặt trước đúng cái chỗ chúng tôi ngồi lần trước. Anh chủ quán đã thật dễ thương khi giúp tôi vụ ấy. Buổi tối, tôi làm vẻ thật tự nhiên đưa nàng đến quán. Vừa ngồi xuống bàn đã thấy bác chủ quán đáng mến của tôi, mặt nở một nụ cười bí hiểm, tay bưng ra một chiếc khay đựng chiếc bánh gateau của tôi, với đèn nến tưng bừng và hai ly nhỏ đựng rượu anh đào (hồi ấy chưa biết gì về Champagne!), và dĩ nhiên là ngay lúc ấy nhạc bừng lên, khúc Love Story (hồi ấy còn đang thích bài đó).
    Ngoài trời se lạnh, mưa phùn nhẹ, gió cuộn thổi qua góc phố vắng hiu, nhưng bên trong quán thật ấm áp dễ chịu, cả tối hôm ấy chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm xưa. Và cuối cùng tôi hơi chếnh choáng say, không biết bởi vị ngọt của rượu anh đào hay ánh nến lung linh trong đôi mắt nàng. Đấy là năm thứ 10 chúng tôi quen biết nhau.
  8. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ai làm người yêu, làm vợ bác này thật sướng, thật đáng ghen tị quá, (nhưng chắc bác chỉ lãng mạn với người bác yêu thôi chứ, và cũng yêu1 or rất ít người thôi chứ?? hihi, just joking. Chẳng bù đ/c nhà tôi, cái gì cũng hỏi "đi đâu em? làm gì tiếp em? ăn gì em? đi xem phim gì em? etc." lâu lâu được 1 hành động/hành vi lãng mạn, mình suýt soa khen (ý nhắc, lần sau phát huy) thì được câu ráo hoảnh "vậy cần tận dụng em ạ, không thì càng ngày sẽ càng hiếm như vậy đây", ặc ặc, may được cái chân thành, trách nhiệm kéo lại không thì ...
    Galant với tất cả phụ nữ, nhưng chẳng thèm lãng mạn với người mình yêu. Ghét không chịu được
  9. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang yêu và thật sung sướng khi bắt được một topic đúng tâm trạng như thế này !
    Un gros merci pour DENTIST !!! Nhưng tôi thì chẳng ghen với vợ bác như cô tundun gì đó đâu ! Bởi lẻ tại sao chỉ có đàn ông mới làm những điều thật lãng mạn và galant với người mình yêu mà sao không có điều ngược lại !!!! Dẫu có là con trai cũng cần có Romantique nhỉ bà kon nhỉ !!
  10. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ ngày vợ tôi bị bệnh phải mổ, tôi phải bỏ cả công ăn việc làm để đi chăm sóc cả nửa tháng liền, chăm sóc và nằm ngủ lăn lóc khắp nơi nên thành thổ địa bệnh viện luôn. Khi đưa vợ tôi về nhà tôi phải ẳm nhẹ nhàng cả 100 mét qua con đường xấu đầy đá và sinh lầy để vào nhà èo ọt dột khắp nơi mà vẫn thấy nhẹ tênh. Tôi thấy như vậy là cũng khá lãng mạn phải không ạ.

Chia sẻ trang này