1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, chỉ riêng cái vụ bạn bỏ ra đến 2 tuần để thêu cho Roméo cái khăn tay cũng đủ làm chàng cảm động đến phát khóc lên rồi, những người chịu khó như bạn bi giờ đâu còn nhiều!
    Ăn tối ở nhà chàng cũng là cơ hội tốt để bạn thể hiện ấy chứ! Nhưng mà sau bữa tối thường người ta muốn nghỉ ngơi, bạn đừng bắt chàng phải... ăn thêm bánh ga tô nữa! Hic, overdose! Theo tôi có lẽ rủ chàng quẳng xe ở một chỗ nào đấy rồi đi dạo thì hơn. Mùa này đi dạo tối cũng hay lắm. Rồi hẳn bạn sẽ tìm được cách thức và thời điểm thích hợp để tặng wà thôi mà.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 11/11/2004
  2. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, hẫy để cho trí tưởng tượng của mình rong chơi, xem chúng có thể dẫn dắt ta đến nơi chốn nào...Ơi Wildpony, 6thsense, em Global, nhà Bầu, bà xã bác Đậu, bạn Herewego, cả bác Quocnhat và các bác khác nữa....
    Ý tưởng thứ mười bẩy:
    Khi cách xa, tôi nhớ nhất đôi bàn nàng. Đôi bàn tay mềm mại dịu dàng không thể tưởng được, tôi tin chúng có thể xoa dịu bất kỳ nỗi đau nào trên thế gian này... Khi đặt trong tay tôi, trông chúng cứ nhỏ xíu, lọt thỏm vào giữa, những ngón tay thanh mảnh thật đối nghịch với những ngón tay thô kệch và ngắn ngủn của tôi.
    Có một lần nàng gọi điện, nói nhà hết xà phòng rửa tay, nếu tiện đường thì tôi mua về giúp... Dễ ợt! Thế là tôi mua một chai nước rửa tay (loại có Vitamine E hẳn hoi nhé), lấy một tấm thiếp nhỏ và viết vào đó: "Cho đôi tay dịu dàng của em, đôi tay anh luôn muốn được nâng niu, ấp ủ" đoạn bao gói lại cẩn thận rồi mang về nhà. Nàng đang làm bếp, má ửng hồng trong ánh lửa, tóc búi lên cao, tay áo xắn quá khuỷu. Tôi ôm lấy nàng từ phía sau và đưa nàng gói quà. Chúng tôi cùng cười vui vẻ khi khám phá những gì trong đó. Nàng bảo tôi: "Anh thật khéo vẽ chuyện", nhưng tôi đoán là nàng thích dòng chữ ấy, vì lâu lâu sau tôi vẫn còn thấy nàng cất giữ tấm thiệp nhỏ đó trong ngăn kéo bàn trang điểm...
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 15/11/2004
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ mười tám:
    Hồi sinh viên, có lần đến đúng sinh nhật nàng thì viêm màng túi. Vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng đi mua một mảnh gương con, cũng gói ghém cẩn thận, ngoài viết: "Thưa hoàng hậu, hoàng hậu xinh nhất thế gian ạ" (câu này ở đâu thì mọi người cũng biết rồi đấy).
    Về sau nàng hỏi: "thế là anh bảo em là mụ hoàng hậu độc ác à?"
    Tớ bảo: "Ừ"
    Thế có phải là lãng mạn không nhẩy?
    Hồi sinh viên, nàng thích lưu ly, có Tết cầm bó lưu ly gói trong giấy báo, nhảy tầu phi một mạch đến nhà nàng. 1h sáng bấm chuông, đứng co ro vì lạnh. Cả nhà ấy dậy, bà bác mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, cứ tưởng hàng xóm có chuyện gì... May mà trông cái bản mặt mình không có ngỗ ngược lắm nên sau vụ ấy vẫn không bị các cụ ghét.
    Sau đó 1 tiếng lại có 1 cậu nữa cũng mò đến, mang theo mấy cân chè, hai thằng nhìn nhau hầm hè. Hắn thua, vì mang chè chứ không phải mang hoa. Hahaha
    Đúng là đời sinh viên cũng lắm chuyện hay...
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sớm nọ, tôi và chàng đèo nhau đi làm (chàng thường đưa tôi đến Công ty rồi mới đi làm, chiều về lại đón vợ, cả hai đi học), chợt khi đi qua cổng công viên Thống nhất, nhớ lại cái hồi ra trường chưa đi làm, suốt ngày chơi cầu lông. Sáng sớm chạy 2 vòng hồ rồi chơi CL đến 8h mới về. Có một anh chơi cùng, gần nhà nên hay chở về. Sau này thì biết anh ta thích mình chứ tôi có cái tật là vô tâm quá nên hay bị gọi là "Ngố". Có lần hai anh em vừa ra cổng CV, quần soóc nghễu nghện, thấy chàng đi đằng sau, hỏi han, nhờ vả gì đó về việc mất chứng minh thư. Lúc ấy khó chịu lắm vì hồi xưa hắn cưa mình, cũng thích thích rồi lại ghét.
    Chợ nhớ lại tình cảnh chàng lẽo đẽo đi sau, thương quá đi mất, chỉ muốn nói: "Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm" mà không biết thế nào để mở lời, đành ngồi thật sát, ôm thật chặt, chàng lại lấy một tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào tay tôi. Đến Công ty vẫn muốn nói, thế là lúc xuống xe bảo được một câu: "Anh tranh thủ ôn kỹ đi nhé". Chàng ngơ ngác "Môn chiều nay thi đâu phải ôn?"- "Không, anh ôn tiếng Anh ấy, lát nữa em cho đề bài". Nói rồi tôi nháy mắt chào.
    Vào trong phòng, tôi nhắn tin: "Anh dịch cho em từ "I love you" nhé, tối về em kiểm tra, em chấm điểm gắt lắm đấy, hôn anh yêu".
    Thế là tối về chàng trả bài thật là tốt, chấm điểm tuyệt đối luôn. Nhưng tôi vẫn gân cổ: "I love you" nghĩa là "Em yêu anh" chứ, chàng thì đáp: "là Anh yêu em", nói qua nói lại mãi, chung quy là vì tôi khoái đuwọc nghe thôi mà. Tôi kèo nhèo "Ngày nào anh cũng phải dịch từ đó cho em".
  5. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe..các bác ơi, cho em lãng mạn một tí với nhé.
    Các Bác nghĩ sao khi ngày 14/2, sau khi đi làm về, bước vào phòng của 2 vợ chồng. Em bị choáng ngợp vì bóng bay (chồng yêu của em luôn biết em thích bóng bay nhất mà). Trần nhà treo toàn bóng bay, sàn nhà cũng toàn bóng bay ..và trên giường ngồi giữa đám bóng bay là một con khỉ bằng bông to bằng người em(sau này được biết chồng em đã phải dạo khắp HP mới mua được món qùa này vì đó là tuổi của em, các bác ạ). Và các bác sẽ còn phải cảm động nữa khi biết được để có số bóng bay khổng lồ đó, chồng yêu của em và cô em chồng dễ thương đã phải làm việc tay, chân và mồm cả một ngày .hehe...có lẽ với em đó là một ngày tuyệt vời.
    Còn những ngày bình thường thì sao, không bao giờ thiếu lãng mạn trong cuộc sỗng của vợ chồng em cả. Em mà kể hết ra đây thì có lẽ bác Dentis sẽ thua em mất.
  6. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở Châu Âu đã là cuối thu, tuyết đã bắt đầu rơi và thời tiết thì lạnh lắm rồi. Tôi rất thích những buổi chiều tuyết rơi, 2 vợ chồng cùng nhau ra hồ(chồng tôi thuê nhà ở gần hồ mà), ngắm mặt hồ yên lặng, ngắm những bông tuyết rơi trắng xoá và ngắm mặt trời dần khuất sau cánh rừng ở phía xa. Lúc đó chúng tôi như cảm thấy cái lạnh ngoài ra thịt không còn là vấn đề vì trong tim của chúng tôi đang rực lửa.. Và với tôi, không gì tuyệt vời bằng được cùng người mình yêu thương, cùng nhau ngắm cảnh bình minh và cảnh hoàng hôn trước biển và hồ rộng mênh mông. Các bạn đã bao giờ thưởng thức những phút giây tuyệt vời đó chưa? Hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà...
    Cuộc đời là mãi mãi và tình yêu là bất tận.
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em thích cái điều lãng mạn này của bác dentist, nó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào
  8. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của tớ thì khó thực hiện lắm đấy.
    Lúc yêu nhau, tuyệt nhiên tớ không nói câu "anh yêu em" hay những câu đại loại như thế. Mặc cho nàng nói và hỏi tôi có yêu nàng không tôi cũng nhất định không nói. Tuần trăng mật, tôi đáp tàu hoả đến Đà Nẵng và thuê một cái xe máy chở thẳng nàng lên đỉnh đèo Hải Vân. Tìm một chỗ đứng thật đẹp, có thể nhìn hết cái vẻ hùng vĩ của đất trời. Lúc đó, tôi mới nói câu "ANH YÊU EM" đầu tiên của đời tôi.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Một tên khùng-lãng-mạn nhất quả đất !
  10. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn dám ra ngoài tầm đêm chưa nhỉ. Cảm giác thật đáng sợ và cũng thật tuyệt vời khi bạn muốn làm chồng mình ngạc nhiên: Đi đón anh về trong một chuyến tàu đêm dài ngày. Chỉ cần ôm anh thật chặt, tặng anh một nụ hôn và một câu nói "em nhớ anh". Chắc hẳn tình yêu của vợ chồng bạn sẽ càng tuyệt vời khi bạn thể hiện sự quan tâm của mình như vậy.

Chia sẻ trang này