1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Các bác lãng mạn nhiều quá, đọc những bài này, em nghĩ về cái thân em mà tội cho bác trai nhà em.
    Bác ấy thì chững chạc, điềm đạm, tình cảm, chả bù cho em lúc nào cũng nhăn nhở dở hơi, bộp chộp, vụng về. Chả bao giờ em khen hay nịnh đầm bác ấy một tiếng , toàn bôi bác
    Hai đứa ngồi xem TV, đến 1 loạt quảng cáo dầu gội đầu, toàn các cô đầu tóc óc mượt nói mình dùng dầu này dầu kia. Em quay sang bác trai nhà em: "thế còn anh dùng dầu gội đầu gì?" "Hả?" bác ấy hơi ngỡ ngàng. "Để em biết em còn tránh chứ!". He he, cái tóc bác ấy cứng như chổi xể cùn ấy mà :)
    Có lần em cầm cái gương, giơ bụp trước mặt bác ấy, hét toáng lên "Ma này! Ma này! Sợ chưa?" Bác ấy bảo "Ma đâu mà ma. Tomcruise đấy chứ!". " Ối ối, thế con ma trong ấy lại biến hình rồi à? (tự dưng em nhìn trân trối vào mặt bác ấy, bị bác soi lại): Ối mẹ ơi! mẹ ơi! con ma chạy ra ngoài rồi. Á á á á, Con ma nhìn con!". Bác nhà em cười khục khặc.
    Mà bác ấy lại lãng mạn cực kì...
  2. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bọn em "liếc" nhau từ lâu rồi, nhưng cũng vì chơi với nhau từ lâu, lại chơi trong một nhóm bạn có người thích em có người thích bác ấy, đâm ra hai đứa cứ ngài ngại mãi ko ra bến ra bờ gì cả, ứ gì!
    Rồi hôm cuối cả nhóm chia tay bác ấy đi làm xa một thời gian, tụ tập ở nhà bác ấy. Lúc ấy em cũng bâng khuâng mông lung lắm, nhưng khỉ gió, có một thằng cha thích em cứ tò tò bám theo em, đâm ra thấy bác ấy bồn chồn muốn gặp mà mãi 2 đứa ko gặp riêng nhau được. Đến lúc tiệc gần tàn, bác ấy lôi đàn ra, bảo: (em còn nhớ từng từ) "Tôi sáng tác bài hát này để tặng người con gái tôi yêu. Cô ấy có quá nhiều người xung quanh, họ giống như bức tường cao chắn lối khiến tôi chẳng biết làm thế nào để vượt qua cả. Mong rằng âm thanh có thể bay qua hàng rào kia và đến bên cô ấy, nói hộ nỗi lòng tôi nhớ tôi yêu cô ấy lắm..." Bác cúi gằm mặt, nói mêng mang như đọc lời bài hát, vì lời bài hát về sau cũng rưa rứa thế. Nhưng đến lúc hát, bác ấy nhìn thẳng vào em lúc ấy đang đứng trong góc tường, thật là nồng nàn. Híc, em khóc, các bác ạ. Có điều khi bác ấy hát xong chẳng hiểu sao em lại lè lưỡi trêu bác và chạy ra ngoài.
    Ngày hôm sau bác trai qua nhà em, và xong phim :) . Đoạn xong phim cũng li kì lãng mạn...
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hồi hộp quá đi! Thế tiếp theo là thế nào?
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua dậy muộn, hấp tấp đi làm nên tớ không xếp giường gối ngay ngắn như mọi hôm được (chú thích: mỗi sáng tớ phải xếp giường gối vì là người dậy sau, anh xã dậy trước đi làm sớm hơn).
    Chiều đi làm về thấy giường gối ngăn nắp, gọn gàng. Đang tròn mắt ngạc nhiên không hiểu ai đã làm (vì anh xã đi làm về muộn hơn mình)thì phát hiện ra ở trên top còn có một nhánh hoa và cái DVD film "sweet november" mà mình yêu thích nữa. Làm mình ngạc nhiên hết sức. Anh xã nào giờ có biết lãng mạn là gì đâu nhỉ. Còn có tờ note ghi kèm "this is the best thanks giving(*)ever because we have you with us(**)" ((*)ngày mai thứ 5 là ngày lễ tạ ơn ở bên này, và anh xã dùng từ "us"(**) vì hiện tại 2 đứa ở cùng Dad and Mom)
    Tối về gặng hỏi thì biết anh xã tranh thủ giờ lunch đi tìm mua movie cho mình (vì cái DVD sweet november cũ tớ làm hư rồi ) .
    Yêu anh xã đến thế :-*
    Vậy mới thấy một chút lãng mạn trong tình yêu cũng như đời sống vợ chồng, ít từng ít một làm gắn bó hai con người không họ hàng bà con gì với nhau hơn.
  5. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng của 2 vợ chồng tớ, ngoài 2 ảnh cưới to đùng thì trên đầu giường là dòng chữ "Anh yêu em" được anh xếp bằng các hình trái tim nhỏ xíu. Thêm vào đó là trên trần nhà lúc nào cũng treo đầy bóng bay. Đi xa anh cũng luôn gửi thư về, cho dù trong thư chỉ có dòng chữ duy nhất "Vợ yêu của anh ơi, anh luôn yêu em bằng cả trái tim mình". Chỉ cần như thế là tớ có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống rồi. Tớ yêu chồng tớ và mỗi sáng thức giấc tớ luôn muốn nói với anh rằng "Chồng yêu ơi, em yêu mình nhất trên đời"
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Có câu danh ngôn rất hay nói đại loại rằng: tình yêu là một loại quái vật, cứ để nó đói khát thì nó sống mà cho no nê quá là nó chết quay tắp lự! Lãng mạn cũng là một "món ăn" của tình yêu, và là món chóng no nhất. Tôi biết rằng mình cần phải sát cánh bên nàng, chính trong cuộc đời thực này, chứ không phải chỉ đâu đó trên mây...
    Ý tưởng thứ 19:
    Tôi mơ một đêm nào đó, đưa nàng lên đỉnh toà nhà cao nhất của thành phố, có thể nhìn ra thật xa. Rồi điện toàn thành phố phụt tắt sau một cái búng tay. Chỉ cần năm phút thôi. Đủ để sững sờ trước bầu trời đêm vời vợi, trước màu huyền hoặc của ánh trăng sao trên những mái nhà, ngọn cây, đường phố... (Màn đêm kỳ diệu, nơi đâu Thần tình yêu và sắc đẹp ra đời, từ bọt biển, được thụ thai bởi ánh sao đêm, nơi nào Beethoven rung động viết nên Moonlight sonata?) Rồi cùng nắm tay nhau, ngước lên trời, mỗi đứa nhận lấy một ngôi sao, thật gần nhau, gần nhất có thể. Để mãi mãi chẳng bao giờ phải lìa xa.
    Anh biết, giờ này, trên cao kia, lẫn trong hàng tỉ tỉ đốm sáng, vẫn có hai ngôi sao đang thức bên nhau...
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 28/11/2004
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 28/11/2004
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rùi ngồi đan cho ba và cho anh mỗi người một cái khăn len có được gọi là lãng mạn không ạ.
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ******** cảm nhỉ?? thế cũng là lãng mạn lắm rồi đấy, chắc anh bạn của bạn và ba bạn sẽ sung sướng đến xúc động cho mà coi...
    Mình thì chả bao giờ làm đc như thế, nhiều khi cũng muốn tự tay làm cái gì đó để tặng hắn nhưng mà chả có khiếu hơn nữa ko có thời gian, nên đành thôi...bơ đi
    Còn những lần đi chơi thì nhiều kỉ niệm lãng mạn lắm..hì hì...nhưng tớ chưa tiện kể ở đây..khi nào rảnh sẽ có dịp chia sẻ với mọi ng
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh Dentist đúng là mẫu người con gái mơ ước, ở đây toàn các anh chị đã có gia đình nhưng nếu em chỉ kể về những người đang yêu thì các anh chị cũng đừng phản đối em nhé. ex-bf của em cũng là 1 người rất giống tính anh,đọc những chuyện anh kể làm em nghĩ đến đồng chí này. Hồi đó 2 bọn em còn nhỏ lắm học chung trường cấp 2, hết giờ học đồng chí kéo em ra sau sân trường, giơ ra 1 tờ giấy co ghi 1 dòng rất to "Do you want to know a secret?" - tên 1 bài của Beatles, em tròn mắt gật đầu. Hắn giơ ra tờ thứ 2 ghi 1 dòng to gấp đôi " I love you" Lúc đó em giật thót mình vì đó là lần đầu tiên hắn nói với em câu đó, còn chưa kịp hoàn hồn thì 1 dòng chữ ở tờ thứ 3 đã đập vào mắt "Do you know how much I love you? " Trống ngực còn đang oánh solo thì hắn giơ ra tờ thứ tư viết 1 cái chữ to và xấu chưa từng thấy " SO MUCH "có tới 1 đống chấm than kèm theo. Lúc đó em mới mỉm cười được vì quá hạnh phúc, còn chưa ý thức hết niềm vui của mình thì hắn đã giơ ra tờ thứ năm " Do you love me like I love you?" , hihi đến đây thì chắc mọi người cũng dễ đoán ra nốt phần còn lại . Bọn em ở bên cạnh nhau ko lâu vì hồi đó cả 2 mới có 14, 15 tuổi nhưng cậu bé này làm cho em những điều tuyệt vời như thế nhiều hơn tất cả những anh chàng sau này cộng lại, đó chính là điều mà đến giờ phút này nghĩ lại em chỉ còn nhớ đúng có 2 người : người đầu tiên và người hiện tại, có thể là cuối cùng lắm.
    Nhưng con trai có thể làm chuyện lãng mạn thì con gái cũng có thể chứ nhỉ. Mới đây thôi em đã làm 1 việc mà đến giờ nghĩ vẫn còn thấy vui. Cách đây không lâu kỉ niệm 10 tháng 2 đứa yêu nhau, nhưng chiều hôm đó em lên cơn dở hơi gây sự cãi nhau với anh giai rồi vào trường cũ ngồi khóc 1 mình, đồng chí người yêu cũng bực mình nên đến tận 7 rưỡi tối cũng ko thèm gọi lại cho em. Ngồi 1 mình 2 tiếng đồng hồ em chán quá gọi điện rủ 1 thằng bạn đi chơi, thằng bạn này sắp đi nước ngoài bố mẹ ko cho đi xe nên đành phải đi chung 1 xe. Đang đi chung cười nói như điên ngừng lại ở ngã tư, quay sang nhìn thấy cái mặt anh giai đỗ xe xịch 1 cái ngay bên cạnh, hằm hằm nhìn 2 đứa. Trong đời có lẽ chưa bao giờ em hãi như lúc ấy !!
    Thế là em đành bảo đồng chí người yêu đi về nhà chốc em sang. 10h tối phải đi lục khắp Hà Nội tìm bằng được cái hàng bánh kotoboki còn mở cửa, nhờ chị bán hàng viết cái câu "đừng hiểu nhầm em nhé, em yêu anh " lên cái bánh, chị bán hàng trong lúc đêm hôm lại còn viết nhầm là "đừng hiểu em nhé" chán hết cả người, sửa mãi mới được. Sau đó em mua 1 cái thiếp hẹn anh ấy nếu hết à quên bớt giận em thì ra chỗ lần đầu tiên 2 đứa hẹn nhau đi chơi, em sẽ chờ ở đó như là lần đầu tiên em đã chờ anh ấy và nhắn thêm là dù thế nào thì em vẫn yêu anh ấy nhất trên đời.
    Tiếp nữa em gọi điện cho cô em gái của đồng chí, nhờ cô nhóc chuyển hộ cái bánh, rồi nửa tiếng sau mới chuyển hộ cái thiếp. Trong thời gian đó em ngồi 1 mình ở cái nơi hẹn đầu tiên, đường sá tối om lại lắm người lượn lờ, hối hận kinh khủng, tự hứa mình sẽ ko bao giờ rủ ai đi chơi vào những ngày "của hai đứa". Báo hại hôm đó anh giai em vì tức em nên đi uống rượu rồi lăn ra ngủ, càng chờ càng không thấy đâu, phải gần 1 tiếng mới ló đầu đến nồng nặc mùi rượu, lúc đó em chỉ còn biết ôm anh ấy khóc như mưa vì hối hận, vì sợ phải ngồi 1 mình 1 tiếng đồng hồ ngoài đường vào buổi đêm, vì cả vui và xúc động nữa. Hôm đó còn được tặng 1 bông hoa mào gà rễ còn nguyên đất cát nhổ trộm trong vườn hoa trên đường từ nhà anh ấy ra chỗ hẹn, bây giờ bông hoa vẫn đang ở trước mặt em còn nguyên đất cát đây !!
    1 ngày kỉ niệm sóng gió như thế đáng nhớ hơn một ngày ngọt ngào toàn hoa và yêu thương, đúng không nhỉ ? Các anh chị thử gây sóng gió và làm lành vào 1 ngày lẽ ra phải rất thuận buồm xuôi gió xem, có lẽ sẽ có 1 cái gì đó mới mẻ đó ạ.
    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 29/11/2004
  10. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn như.... trong phim vậy (.. phim Love actually)
    Đúng là tình yêu làm nên tất cả, vote cho bác Dentist 1 ông sao năm cánh to đùng nhé!

Chia sẻ trang này