1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái chính là chồng em ko bao giờ để lộ cái lỗi đó ra cho nên mắt các cô cú vọ cũng không thấy! hị hị! Là chồng em hiểu em mờ!
  2. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    <--- Tớ đã quay lại...
    Ý tưởng thứ 20:
    Bạn cùng nàng đi chơi xa, đến một chốn nào thật đẹp và thơ mộng, Đà Lạt hay Sapa chẳng hạn. Hãy tìm một chỗ tốt để trồng một cây con. Nhiều năm sau, khi có cơ hội trở lại đó, các bạn sẽ thấy nó lớn thế nào. Nó sẽ là một thứ tốt để nhắc nhớ lại những kỷ niệm xưa, tốt hơn kiểu chạm khắc linh tinh lên các di tích lịch sử, văn hoá nhiều!
    Ý tưởng thứ 21:
    Có một lần, khi trêu đùa, nàng xịt nước hoa của nàng lêng áo tôi. Thấy tôi nhăn nhó, nàng cười bảo: "Đấy là em đóng dấu chủ quyền của em lên anh. Cô nào mà hỏi tại sao anh dùng nước hoa của nữ thì cứ nói lại như thế!"
    Tôi không ngờ chuyện ấy lại có thể gây ra cho tôi chút rắc rối nho nhỏ, đến nỗi về sau tôi phải nhắn tin cho nàng: "Thật tệ vì em đã phun nước hoa lên người anh. Đừng bắt anh phải nghĩ đến em cả ngày như vậy chứ, anh còn bao nhiêu việc phải làm mà! :))"
    Đôi chữ ngoài lề: cám ơn các bạn đã nghĩ tốt về tôi, tuy nhiên cần phải nhắc nhở rằng, những điều viết ra trên đây chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất con người của tôi. Vì thế nên tôi mới lấy tên cho topic này là "1001 Ý TƯỞNG lãng mạn...", con đường từ ý tưởng đến thực tế nhiều khi rất xa, phải không các bạn?
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác Dentist ơi, em cũng đã quay lại rùi đây nhưng mà em chẳng có ý tưởng nào lãng mạn được như bác và mọi người ở đây gì cả ... cứ hiện thực trần trụi thui, chán lắm
    Đọc bài của mọi người mà em phục lăn kiểu này chắc là fải đọc nhiều tiểu thuyết và xem nhiều film tình cảm mới cải tạo được. Lâu nay em toàn ngâm cứu các loại " Hây - a", rồi bắn nhau chiu chíu, đua xe chóng mặt thôi.
    Các bác có ý tưởng nào, post lên cho tụi em học hỏi với nhá.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nhiều ý tưởng lãng mạn lắm, đôi khi còn sợ người khác bảo mình lãng mạn quá,nhưng khi đọc topic này thấy cuộc sống thi vị thật.
    Nhưng mà mình không dám thực hành những ý tưởng lãng mạn của mình với người mình yêu quý. Huhu, vì mình là người nhút nhát....
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lúc vui vẻ con ******* là "bác gái", con zai gọi là "bác giai".
    Lúc cáu thì con gái vẫn gọi là bác gái còn con giai gọi là "anh zai" hay là "chú" (cho nó tụt xuống một phát).
    Vì thế nên bác Linh cứ tự nhiên cho
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác nhatquoc nhớ nhầm rùi, nam nữ gọi nhau thế này cơ
    - lúc vui : bác trai - bác gái
    - lúc giận : anh zai, lão ấy, hắn ta, anh ta - bà ấy, mợ ấy, mụ ấy, cô ta...
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Guéo cằm back Đen-Tít, Global !
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác Global và các bác gái khác gọi thế,
    Còn tớ càng giận càng gọi nịch sự, thế mới lãng mạn.
    Ví dụ bác Toàn cầu mà trêu NQ nhiều làm tớ cú là sẽ có ngày viết thế này:
    Cụ bà Toàn cầu kính mến.... (j/k)
  9. Applejuice

    Applejuice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Do không được sự hưởng ứng của người yêu nên em không dám post chuyện của chúng em lên, nhưng 2 đứa vẫn thường nói với nhau rằng chuyện mình không thua kém bất cứ 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào về khoản kịch tính và mùi mẫn cả ^_^. Tuy là chúng em không đẹp trai và xinh gái bằng Bae Yong Jun hay Choi Ji Woo, hìhì, nhưng mà kịch bản này đem ra trình chiếu thì khối cô gái Việt Nam sẽ chuyển từ mốt Lee Yong Yae sang mốt Applejuice mất thôi
    Chúng em không được ở gần nhau thường xuyên để có điều kiện "lãng mạn", nhưng một trong những điều làm em ấm lòng nhất giữa tiết trời lạnh Hà nội, là mỗi đêm, cuộn mình trong chăn, nhận được 1 tin nhắn đại loại thế này: "Mình ơi, có lạnh không? Nếu lạnh thì gấp đôi chăn lại mà đắp, bao giờ tôi đi làm về tôi sẽ sưởi ấm cho mình nhé. Tôi yêu mình lắm" Ấy chết, các bác đừng hiểu nhầm vội, bọn em chưa có gì cả đâu nhé Sáng hôm sau đi làm, em lại làm cho 1 tin nhắn sang bên đó, lúc này đang là giữa đêm về sáng, rồi đến chừng chàng phải dậy, em lại làm gà trống gáy sáng để chàng dậy mà đến trường
    Em thấy ấm áp vô cùng khi có người năn nỉ xin phép gọi điện thoại về cho em dù chỉ 30 phút (vì em không muốn người gọi nữa do tháng vừa rồi gọi khí nhiều roài, tốn xiền quá, hic hic). Em rơi nước mắt khi 2 đứa cùng vẽ nên ngôi nhà tương lai qua YM, có "bé lớn", có "bé bé" ôi nói lên đây ngượng chết đi được...
    Em biết có những người yêu nhau vì cảm thấy đối phương lãng mạn, nhưng thấy đa phần phụ nữ yêu sự chân thành của người đàn ông hơn là những điều hoa lá bên ngoài. Phần em, em cũng thích cuộc sống đa dạng và nhiều màu sắc lắm, nhưng điều quan trọng nhất với em trong tình yêu, là những điều giản dị nhưng ngọt ngào người làm vì em, vì tương lai của chúng em...
    Dạ, em chỉ phát biểu đến thế thôi ạ!
    Được Applejuice sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 13/12/2004
  10. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể mà tôi cũng nhớ. Hồi chúng tôi yêu nhau ấy, vì chúng tôi cũng phải xa nhau như bạn vậy. Nên ngày nào không ra mạng chát là tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mà chát thì ngày nào cũng chỉ có chủ đề em yêu anh và anh yêu em thôi. Nhiều khi đang chát, nhớ quá không chịu được... thế là khóc ngon lành ở quán chát.. rồi nhiều khi đang chát mà cũng lôi điện thoại gọi sang bên ấy, chỉ để nói rằng em yêu anh.

Chia sẻ trang này