1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ 22:
    Nếu trần phòng ngủ nhà bạn đủ cao, hôm nào bạn hãy bí mật mua một ít sao dạ quang về (loại này hầu như siêu thị nào cũng bán), rồi dán lên trần. Điều quan trọng là bạn phải chọn kích thước các ngôi sao thế nào cho phù hợp với độ cao trần và diện tích phòng, phân bố những ngôi sao ấy càng ngẫu nhiên càng tốt, bạn có thể chọn 2 ngôi tượng trưng cho bạn và nàng rồi để thật sát nhau trên "vòm trời" ấy, nếu giường ngủ của bạn sát tường có thể dán thêm cả một ít sao từ trần lấn một phần xuống đầu tường, như vậy sẽ có cảm giác không gian tốt hơn.
    Đến tối, sau khi tắt đèn, bạn sẽ thấy cả một bầu trời sao rực rỡ (chỉ thiếu có trăng thôi!). Hãy cùng nàng thưởng thức "tác phẩm" của bạn. Tôi tin là nó sẽ rất thú vị.
    Ý tưởng thứ 23:
    Tớ không biết trong Nam thế nào chứ ở ngoài Bắc này đi chùa cũng là một hoạt động rất thú vị, chùa chiền ngoài này thường có một không gian rất tĩnh tại, thanh tao. Hôm nào thử cùng nàng đi chùa xem, không nhất thiết phải vào ngày rằm hay mùng 1 đâu, những hôm đó thường đông đúc và nhộn nhịp quá. Bạn có thể cùng nàng chuẩn bị ít đồ lễ, thành kính khấn vái cùng nàng, thử lắng nghe xem nàng cầu xin điều gì, cùng nàng lang thang qua những điện chính, điện phụ, chỉ cho nàng xem những đường chạm trổ cổ kính trên các vì kèo, hay khoác tay nhàn tản trong sân, hít căng ***g ngực bầu không khí tinh khiết thoảng hương hoa đại, lắng nghe tiếng chuông mõ, tiếng lầm rầm khấn nguyện mà tận hưởng khoảng khắc siêu thoát của một ngày u nhàn...
  2. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác DENTIST, sao các ý tưởng bác post ra đây giống trong cái quyển sách 101 Romantic Ideas của Michael Webb thế http://www.free-ebooks.net/ebook/101_Romantic_Ideas.pdf , chỉ trừ có tên các địa danh là được Việt hoá triệt để thôi.
    Được AxlRose sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 18/12/2004
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... thực ra chị em đã thuộc lòng từ lâu những cái này rồi. Cứ để các bác zai mơ mộng, các bác gái ước ao đi, cũng không tệ.
    Mình thích nghe những kinh nghiệm của mọi người cơ, có nhiều điều rất lãng mạn nhưng rất thật đó chứ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 20/12/2004
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày gửi cho người ấy 1 cái thiệp chúc mừng Giáng sinh, 7 cái thiệp sẽ đến tay người ấy từ ngày 17 cho đến ngày 24/12, gửi bằng đường bưu điện ( ý tưởng này có sách vở nào đề cập đến chưa thì tui thành thật không biết, nhưng tui chỉ nói thôi chứ cũng không làm).
  5. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hì... tớ chẳng nhớ tớ làm gì lãng mạn được cho anh giai chưa, nhưng tớ thì nhớ rất rõ những gì anh giai làm cho tớ.
    Có một việc của anh giai làm mà tớ đổ cái rầm, đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi Tớ bị ốm nằm bệnh viện, anh giai bay một lèo 24-hr về thăm tớ. Đúng lúc chưa đến giờ thăm bệnh nhân, anh giai đứng dưới nghếch mắt lên, còn tớ thò cổ ra cười toe toét. Lãng mạn thế chứ!
    Còn những việc con con khác thì cũng khơ khớ. Thỉnh thoảng tớ vác t.Pháp ra thực tập với anh giai. Một hôm anh giai nhắn tin rủ đi ăn trưa, hỏi đi bộ hay đi xe. Tớ bảo velo. Báo hại anh giai đi mượn xe đạp, rồi chở tớ hùng hục đi giữa trưa nắng. Đến nơi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tớ mất cả buổi ngồi quạt lấy quạt để. Hêhê... chả biết ai hành ai!
  6. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một đứa rất lãng mạn, nhưng "anh yêu" của tớ lại là một anh chàng FPT chính hiệu , lúc nào cũng quan tâ chăm sóc đến tớ nhưng mà rất rất ít khi làm tớ bất ngờ, thế thì làm thế nào để anh í lãng mạn lên bi giờ ạ?
  7. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết cách làm cho anh này lo cuống lên không tự anh ta sẽ lãng mạn ngay thôi mà.
  8. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn, chẳng có qui chuẩn nào cả, nhưng những hành động, cử chỉ mà những người đang yêu dành cho nhau, dường như lúc nào cũng lãng mạn, nếu nó được xuất phát thực sự từ sự chân thành Tôi nghĩ thế.
    Hôm ở Ý, lúc ở Venice, ngay quảng trường San Marco, tôi nhìn thấy một cửa hàng bán thẻ điện thoại quốc tế ngay trong quảng trường, khấp khởi mua ngay một cái lao ra trạm điện thoại công cộng gọi về cho anh, tôi nghĩ anh phải lo lắm vì chưa bao giờ chúng tôi mất liên lạc lâu như thế kể cả những lần tôi phải đi công tác nước ngoài trước đây, nhưng oái oăm cái thẻ điện thoại ấy phải gọi qua mã số chứ không gọi được trực tiếp. Bấm phím nghe tiếng Anh thì nó cứ xổ một tràng tiếng Ý, chẳng hiểu mô tê gì, mất hơn chục phút đồng hồ, đứng run cầm cập trước quảng trường hun hút gió, tưởng phải bỏ cuộc, mới connect được với anh. Câu đầu tiên, chưa kịp nói gì, anh đã nhận ngay ra tôi vì gọi từ bên kia về nên không hiện số trên máy anh, nghe giọng anh vui không giấu diếm "Anh nhớ em quá" mà tôi chỉ ước gì anh đang đứng ngay trước mặt mình, hẳn là tôi sẽ làm một hành động gì đó...điên rồ...Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt, ai yêu mà chả nói như thế, nhưng với tôi nó thật sự đặc biệt, và lãng mạn nữa. Tôi chỉ có thể viết câu nói ấy ra chứ không thể diễn tả những cảm xúc chứa đựng trong đó. Bây giờ mỗi khi có chuyện gì mà 2 đứa giận nhau hoặc tôi thấy ấm ức, câu nói ấy thường trở về trong tôi nhanh nhất, đủ để tôi có thể cho qua mọi chuyện vì tin là anh thật sự rất yêu mình. Những việc lãng mạn anh yêu dành cho tôi cũng có rất nhiều vì anh là người rất thông minh và luôn đầy ắp các ý tưởng, nhưng không hiểu sao câu nói rất đỗi giản dị và bình thường kia lại vô cùng ấn tượng và rất lãng mạn đối với tôi, tôi chưa bao giờ nói với anh điều này nên anh chắc cũng không biết. Nếu mà anh biết cả buổi ngày hôm đó tôi cứ thỉnh thoảng lại khóc nhè một tí, lúc lại cười hớn hở...vì hạnh phúc...thì chắc chắn anh yêu sẽ lại bảo tôi?hâm. Nghĩ lại cũng thấy chả sai tí nào
    Đấy, đôi khi chẳng có ý tưởng gì đặc biệt thì người ta vẫn có thể lãng mạn với nhau như thường?
  9. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cậu thật tuyệt vời, PCG ạ.
    Tớ vote cậu 5 sao. Chưa vote bao giờ nên đang loay hoay một chút.
    Cheers,
    Ving
  10. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    --->Axlrose: Bác làm tôi nản quá đi mất!...
    Ý tưởng thứ 24:
    Nàng có mái tóc thật dài. Hồi cấp III, tôi và một cậu bạn đã từng làm một vài ghi chép về các kỷ lục Guiness của... lớp. Bọn tôi xin mỗi cô bạn trong lớp một sợi tóc để đo. Hồi đó tóc nàng dài thứ nhì lớp. Bây giờ, trong thời đại mà cái gì cũng nhanh gọn này, mấy cô cùng lớp đều cắt tóc ngắn hết. Hẳn tóc nàng giờ dài nhất lớp.
    Tôi đã đánh mất một thói quen tốt là tặng nàng nắm lá gội đầu vào sáng thứ 7 hằng tuần. Ở chợ Kim Liên có 2 bà bán lá thuốc, các u đều quen mặt tôi. Cứ đến sáng thứ 7, tôi qua đó là đã có nắm lá gội gói trong túi nilon chờ sẵn. Cũng chẳng có gì đặc biệt: ít hương nhu, sả, lá trúc, một loại cỏ gì đó nữa mà tôi không nhớ tên và ít bồ kết. Nàng hay đun nước vào nồi gang, đung trên lò than. Khi nước sôi hương thơm toả khắp phòng. Tôi thích nhất là đoạn ngắm nàng sau khi gội xong, nàng cầm cả mớ tóc quay tít như chong chóng làm những hạt nước nhỏ xíu bắn tung lên theo hình dẻ quạt, óng ánh và thơm ngát trong nắng. Rồi nàng cứ để tóc tự khô như vậy mà không dùng máy sấy. Chắc sợ hỏng tóc?!
    Mùi của lá gội không mạnh mẽ và bền lâu như mùi của các loại dầu gội ngày nay, vục cả mặt vào mái tóc nàng, hít căng ***g ngực cũng chỉ thấy chút hương thoang thoảng, kín đáo, nhưng đó là thứ mùi mà tôi sẽ mãi mãi chẳng thể quên.
    Tuần tới phải ra chợ mới được!
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 25/12/2004

Chia sẻ trang này