1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    YD ấn tượng nhất bác Gid này vì hôm trước có đọc một topic của bác ấy ca ngợi Ăn bánh trả tiền là một hành động rất positive, gây nên hạnh phúc gia đình. Giờ lại đọc được bài này của bác í.
    Dẫu sao, việc bác ấy ẵm vợ (sau khi có 1 tô bích dài ngoằng bên kia) cũng đáng được vốt làm hành động lãng mạn nhất thế giới mà bác ấy có thể làm được
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 11/10/2004
  2. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khi quen nhau được 1 năm, phải xa nhau mỗi đứa 1 nơi, dằn dặt trăm ngàn nỗi nhớ, anh điện thoại về mỗi tuần, 1 lần biết anh nhớ lắm, tớ im lặng nghe và ko nói gì cả, khe khẽ hát :
    " Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng
    Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay
    Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ
    Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời..."
    ....
    Sau này anh nói, lần đó tim anh run run
  3. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chời ! Lãng mạn nhất bác Dentist này đấy! Tớ cố gắng mãi mà cũng không được lãng mạn như bác! Tớ chỉ biết yêu vợ tớ vô cùng và làm tất cả những gì cảm thấy cần thiết thôi! Suốt 9 tháng nàng mang bầu tớ chăm nàng như viên ngọc để nàng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc cho baby phát triển tốt! Mỗi tuần tớ tự tay mần thịt một con chim bồ câu hầm cách thuỷ với gạo nếp và ngải cứu để nàng thưởng lãm, và nấu đủ các loại cháo bổ dưỡng cho nàng ngự! Sau vụ đấy có lẽ giờ tớ trỏ thành chuyên gia nấu cháo rồi! Thỉnh thoảng những chiều gió lộng tớ và nàng cùng lang thang hàng giờ đồng hồ trên bờ đê lộng gió của dòng sông Như Nguyệt, ngắm dòng sông êm trôi phẳng lặng như một dải gương lấp lánh nắng chiều và những bãi dâu xanh ngút ngàn, cùng nhau hát những bài hát vui tươi của trẻ con cho dến khi cảm thấy cần phải về nhà để... yêu nhau!
    Và vân vân va` vân vân ................
    Vậy mà chỉ 10 ngày trước khi nàng sinh baby tớ đã phải từ biệt nàng lên đường xuất ngoại! Chẳng được ở bên nàng chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ khi nàng sinh cho tớ tác phẩm đầu tay 1 baby manly đẹp như cổ tích nặng gần 4 kí lô, thành quả tất yếu của một thiên tình sử mi ni bắt nguồn từ thủa còn trên ghế nhà trường ! Một chiều thu trong thư viện nơi xứ này có 1 kẻ bỗng reo ầm lên như tìm ra Châu Mỹ khiến mọi người xung quanh ngơ ngác khi hắn đọc được mail vợ hắn mới sinh cho hắn 1 hoàng tử nhỏ!
    Xa nhau chẳng còn cơ hội mà lãng mạn nữa! Nhớ wá những phút giây hạnh phúc bên nhau! Vợ yêu ơi! Hẹn gặp lại ...vợ hiền... the next summer!
    Hắn viết về cho vợ hắn rằng:
    Mình ơi anh nhớ mình nhiều
    Vắng mình anh quá cô liêu chốn này
    Ước gì ngủ giấc thật say
    Tỉnh ra đã thấy ở ngay... cửa mình (À quên, "cửa ... nhà mình" chứ! )
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chỉ nhớ những lần bf đi xa về, lúc nào cũng đứng chờ him sau cánh cửa. He thích nhất là ăn cháo gà nóng, nên he mà về là trên bàn đã sẵn sàng đĩa gỏi gà, 2 tô cháo nóng cho him.
    Lúc nào mà buổi chiều bận đi đâu, tớ cũng nấu cơm chiều. Nhiều lúc he ngủ say, nhìn he ngủ say quá không dám đánh thức dậy. Nên tớ dán cái note ở trên bàn, dặn anh thức dậy thì có cơm canh nhớ mà ăn.
    Nhớ có một buổi tối, hai đứa cùng coi truyền hình với nhau. Lần đó, là đám ma của Reagan. Chiếu lại cuộc đời của Reagan, trong đó có đoạn ông nói về vợ mình. Ông nói, "Tôi yêu vợ tôi vì mỗi lần tôi đi xa về, tôi biết là khi mở cửa, sẽ thấy bà đứng chờ tôi bên cánh cửa...." .Lúc đó, he chỉ nắm tay tớ, bóp nhẹ...... Bây giờ nghĩ lại, dù xa, vẫn như còn thấy he đâu đây.
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thứ n + 1:
    Tôi và Chàng bị chìm trong một chuyến tàu do tác động của cơn bão biển, sóng đánh dạt chúng tôi vào một hòn đảo hoang vắng không người... Sau một tháng chúng tôi được đưa trở lại đất liền. Chúng tôi làm đám cưới và 8 tháng 10 ngày sau em bé đầu tiên của chúng tôi cất tiếng khóc chào đời.
    Bạn có tin là em bé của chúng tôi sẽ chào đời không?

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 12/10/2004
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    người như bác DENTIST hình như tuyệt chủng rồi, ý, trừ bác ra. Em đang đinh thôi thế thì thôi cô đơn một cõi đi về, xem ra có khi phải suy nghĩ lại!!! hihi
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang bụng bảo dạ, thôi thế thì thôi. Nhưng mà đọc bài của bác Dentist xong, em lại nuôi hy vọng.
  8. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chưa vào box này bao giờ,tự nhiên hôm nay lang thang lại lạc vào đây.Đọc xong topic này choáng nặng nề....trời ơi!sao mọi người hạnh phúc thế??!!!Đúng là tình yêu kì diệu thật,carol có lẽ fai 7,8 năm nữa mới cưới (mà cũng có thể là ko bao giờ) nhưng đọc xong bài của mọi người cũng cảm thấy việc lấy chồng chắc không đến mức tồi tệ.Lấy nhau rồi mà vẫn có những hành động lãng mạn thía này thì ....thích thật đấy!!Nhưng mà rồi cuộc sống bon chen sẽ làm cho người ta "già đi về tâm hồn" 1 cách nhanh chóng,sẽ chẳng còn chỗ cho sự lãng mạn nữa.Cuộc sống đôi khi fũ fàng lắm.
    Vậy nên tìm được 1 tình yêu đích thực như của mọi người để lúc nào cũng cảm thấy yêu nhau,lúc nào cũng sống trong hạnh phúc ...hơi khó đấy nhỉ?!
    Các bác cố gắng phát huy nha.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào thằng Đậu mở cửa xe và đưa tay nắm lấy tay vợ là vợ hắn hạnh phúc lắm rồi (nhưng phải đợi ngày tuyết rơi nặng, dưới chân tuyết đóng băng cơ) thì nói gì đến ......
    (Hình như tui đang lẫn lộn giữa "lãng mạn" và "tình tứ")
  10. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng bạn không nên buồn vì cho rằng người yêu/bạn đời của mình thiếu lãng mạn, không nên chỉ mong chờ mà bạn hãy thử tự mình làm nên điều đó! Không ai là không thích sự lãng mạn, nhất là khi nó được thực hiên với những cảm xúc xuất phát tự đáy lòng. So just try, sure you''''ll like it.
    Ý tưởng thứ năm:
    Tại sao nàng buôn dưa điện thoại? Chắc vì chán. Nếu thấy "phiên chợ" này họp đã quá lâu và bạn muốn giải tán nó. Bạn hãy đén phía sau nàng, nhẹ nhàng massage đôi vai và gáy nàng, thêm vào đó vài nụ hôn. Đảm bảo nàng sẽ sớm muốn kết thúc cuộc nói chuyên thôi, biện pháp ít bạo lực nhất để "giải phóng mặt bằng" đấy!
    Massage nhẹ nhàng cũng là cách tuyệt nhất để xoa dịu nàng mỗi khi nàng mệt mỏi...
    Ý tưởng thứ sáu:
    Nàng là bác sỹ (các bác sỹ không hiểu sao lại rất thích lấy nhau nhỉ!), kỷ niệm năm thứ 6 sau lần ngỏ lời của tôi thì nàng đi trực trong bệnh viện và tôi phải làm việc rất khuya, mỗi đứa một nơi. Nàng nhắn tin cho tôi: "Hay bọn mình lui ngày kỷ niệm sang ngày mai nhé?". Tôi đáp:"Ok! :-(". Xong việc, may sao tôi vét được một bó hoa tướng từ một hàng hoa bán muộn, măm vội bữa tối và phi đến chỗ nàng. Khi tôi gõ lên cửa sổ phòng nàng thì đồng hồ đã chỉ 00h05''''. "Trời! Sao giờ này anh còn đến đây? Em bảo là mai kia mà?", "Hôm qua em bảo là mai, và bi giờ là..." tôi cho nàng xem đồng hồ.
    Ơn trời đêm ấy thật yên bình, nàng hầu như không bị bệnh nhân quấy rối. Và sáng hôm sau cũng thật là may khi không có anh bảo vệ nào của bệnh viện trông thấy một gã, vai đeo ba lô, lấm lét trèo qua cửa sổ và vội vã tót ngay ra bãi gửi xe đêm...
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 14/10/2004

Chia sẻ trang này