1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ghen tỵ với vợ của bác DENTIST quá đi mất. mình iu của em thì chả thấy lãng mạn cái gì cả, hic. em chỉ nhớ mỗi lần em giặt quần áo thì thấy anh ấy cứ tớn tác tìm chỗ ngồi cạnh để ... ngó đi rạp xem phim thì .... ngủ vân vân và vân vân, em nhớ không hết
    em nhớ nhất lần mình iu của em với em đi ra sân Mỹ Đình ngắm trăng. gần sát ngày trăng rằm nên vừa to vừa sáng. đẹp lung linh luôn. anh ấy cứ nằm luôn ra đất, gối đầu lên chân em để nói chuyện làm bọn trẻ con đi ngang qua cứ cười rúc rích hôm đó cạnh bọn em có mấy mét còn có một đôi nữa kéo ra, dưng mà là hai anh chị đang cãi nhau. hì, các bác biết cãi nhau mà ra sân Mỹ Đình thì làm lành nhanh nhắm nhắm. thế là bọn em vừa ngắm trăng vừa xem phim hành động tình củm bùn cười chit đi được

  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đã từng cùng ex bf đi chạy mưa phóng xe từ cầu Long Biên (hay Chương Dương cả nhà nhỉ) đi sang cầu Thăng Long (mưa cứ đuổi đằng sau, 2 đứa chẳng bị ướt tí nào).
    Từng có lần đang đi bỗng nhiên exbf dừng phắt lại, kêu xe hỏng rồi thả mình bên lề đường với cái xe, đang hậm hực thì thấy một bông hoa hồng đỏ thắm lung linh trước mắt, hoá ra muốn tặng hoa cho mình.
    Có lần đang ngồi trong lớp say sưa nghe thầy giảng, bỗng thấy nóng nóng lưng, quay ra thấy 1 khuôn mặt quen thuộc bên ngoài khung cửa sổ... Hoá ra he đã đứng đó hàng tiếng đồng hồ để ngắm mình mà mình chẳng hay biết, chả hiểu sao đến cả tiếng mới thấy... nóng lưng Cảm thấy hạnh phúc chưa từng
    Cũng có lần 2 đứa đã chia tay rồi, bỗng 1 ngày nhận 1 hộp quà to bằng người mình mà không biết ai tặng, mở ra thấy 1 chú gấu bông to bằng chính mình mà ngày xưa mình đã từng suýt xoa khi đi ngang qua 1 shop bán gấu bông.. thế là hết "chia tay"
    Những kỷ niệm một thời của mối tình đầu đó, kể ra nhiều lúc chính mình cũng không tin là thật... Nhưng những romantic ấy cũng không đủ để níu giữ tình đầu ấy...
    Bây giờ nghĩ lại thấy vui vui, nhưng tất cả đều chỉ là chút gì đó quá bé bỏng so với niềm hạnh phúc có Anh trong đời {rose] Anh không romantic, không biết làm cho mình bất ngờ, nhưng biết làm cho mình cảm thấy yên tâm, hạnh phúc vô bở khi ở bên Anh... Một đứa lãng mạn luôn "bay bay trên trời" (như lời của đám bạn tôi) giờ đã hạ cánh xuống mặt đất và cảm thấy mặt đất sao mà bình yên thế! Cám ơn cuộc đời đã đưa Anh đến bên em... chồng yêu dấu của em ơi...
    --------------------------
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh Béo nhà tôi, theo tôi nhận xét thì vừa lãng mạn lại vừa hơi nông dân, hi hi, hi vọng anh Béo không đọc được dòng này.
    Suốt vài tháng trời, hoa trong bình nhà tôi...không bao giờ héo cả, vì hoa sắp tàn là anh lại ở đâu hiện ra với một bó hoa mới, nhiều khi chỉ là lần anh đi công tác phía Đông Anh(gần cầu Chương Dương) mà anh mang về được 1 bó hoa dại trắng rất đẹp. Khi anh đi công tác xa, biết tôi lười và không đảm nhận được công việc thay thế anh chăm sóc cho cái bình hoa nhà tôi, anh đã ra chợ Bưởi vác ngay về 1 cây hoa nhài thơm ngát. Vậy là tôi không còn cách nào khác,..."đành" phải chăm sóc để đợi anh về thay hoa cho tôi.
    Còn cái nông dân của ông ấy (tôi spam 1 tí nhé vì topic lãng mạn cơ mà nhỉ) thì cũng nhiều lần làm tôi lăn ra cười. Có lần để tôi bất ngờ sau 5 tháng mới được gặp nhau, anh ấy đã vác đúng 1 bao tải gần 10 bộ quần áo rất bình dân mua trong siêu thị Sài Gòn, đa phần các bộ đều quá khổ với tôi vì ông ấy nhờ cô em họ mà cô ấy thì lại mũm mĩm hơn tôi mới chết chứ. Lần đó nhìn lũ lươt quần áo rủ nhau phơi bày trước mặt mà cả 2 đứa bò lăn ra mà cười.
  4. babylove10

    babylove10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Y tuong cua cac ban that la hay day, toi cung xin dong gop mot chut.
    Sau mot buoi toi ngoi o nha nang, da den luc phai ra ve. Nang tien ban ra cua va ban phong xe di sau khi da chao nang Dot nhien, 15 phut sau, ban quay lai va goi dien thoai cho nang. Luc do nang se nghi ban dang o nha va goi dien cho nang nhu moi khi. Ban noi rang rat nho nang va yeu nang vo cung, hoi nang xem co muon ban hien ra truoc mat nang khong. Nang se thac mac va ngo ngac. Roi ban noi rang "em hay mo cua ra". Khi nang mo cua ra thi thay ban dung do voi bong hong tren tay cho san. Con gi hanh phuc va ngot ngao hon....
    Ghi chu : buoi toi muon rat kho mua hoa; neu nang buon dien thoai voi ban thi xui xeo roi ; nang di ngu som thi cung khong hay lam
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    hì, mọi người tham gia nhìu wá, em cũng gửi mọi người 1 kỉ niệm đẹp của em, theo em biết thì người yêu của em có cái chỉ số lãng mạn hơi kém thì phải nhưng đôi lúc cũng dễ thương lắm
    có 1 lần suýt thì chia tay, tôi và anh đã cãi nhau rất to, đó là 1 đêm sinh nhật tình yêu, 1 đêm buồn tẻ, ko trăng ko sao, 1 đêm mà mọi vật đều trở nên u ám. 7h tối chuông dthoại reo, là anh: " em ra ngay chỗ lần đầu tiên em và anh gặp nhau anh có việc và có 1 thứ muốn đưa cho em,"--> " nhưng hiện giờ anh đang ở MÓng Cái mà, với lại em với anh có lẽ chẳng còn gì để nói và nhận nữa rồi" --->" em yên tâm, anh nhờ bạn anh đưa, sẽ chẳng mất nhiều thời gian của em đâu",
    Nói những lời đó mà nước mắt cứ tuôn rơi, vì sao chính vào ngày đó anh lại làm tôi đau lòng như vậy? Tôi đi đến chỗ hẹn mà trong lòng nặng trĩu, thắc mắc, liệu anh sẽ đem trả lại tôi cái gì đây?
    Đến nơi, chẳng phải là thằng bạn anh mà chính là anh , chính cái nơi mà chúng tôi lần đầu gặp gỡ, 1 bó hoa hồng xanh dành cho tôi, và" đừng giận anh nữa, hôm nay là ngày của anh và em mà, hãy ôm anh nếu em yêu anh!!!" ,tôi khóc, tôi vui, tôi không hiểu mình nữa. Mọi vật trước đây đây ảm đạm thì giờ sáng bừng lên, khắp con đường, khắp các cửa hàng dọc các phố mà chúng tôi đi qua hôm đó như sáng lên 1 màu mới.
    "Hoa hồng xanh là tình yêu và hi vọng anh mong tình yêu của mình sẽ mãi là màu xanh"
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tớ với old bf học cùng lớp, him ngồi bàn trên. Dạo còn đang là bạn bè trong sáng, giờ ra chơi cứ thấy him quay xuống nhìn mà 0 nói j, tó hỏi "Ấy nhìn cái j?", him trả lời "Tớ muốn soi mình trong mắt ấy", hihi thế là ... thấy him hay hay.
    Khi đã là j đó, một hôm trời mùa đông rét mướt, tới lớp đang xuýt xoa vì 2 tay lạnh cóng thì him quay sang khẽ hát "Close your eyes give me your hands darling...", hihi thế là thấy ấm áp hẳn . Một lần tới nhà him học , vừa bước vào fòng him chợt thấy chân dung mình được him vẽ lên cánh cửa fòng him, hix thấy xúc động ghê nhưng cũng ... ngượng quá (sọ fụ huynh mừh, ngày đó học lớp 12 mà đã iu đương là fụ huynh ghét lắm đấy )
    Giờ thì mỗi đứa một nơi rùi, lại to be good friend
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... tôi thấy hình như còn thiếu một chiêu, đó là chiêu... bắt cóc ( kidnapping chứ ứ phải đi bắt con cóc " ).
    Các bác hãy bắt cóc vợ, người iu, đừng nói trước gì cả, phóng thẳng xe tới một nơi thật đặc biệt dành cho nàng. Ngày trước tôi được người ta dành cho một vụ như vậy nên nó để lại ấn tượng rất đẹp với tôi. Lúc đó, tôi đang ở nhà, mặc bộ đồ tuềnh toàng, đi luôn cả đôi dép trong nhà, tôi tưởng chỉ chạy ra đầu đường nên tôi không kịp thay đồ . Ai ngờ khi tôi ngồi lên xe rồi, hắn mới ngoái cổ nói vọng lại với bà chị tôi : "Chị ơi, hôm nay em xin phép chị cắt cơm cho em (... ) ! Bà chị lúc đó mới ngớ ra: "Ơ, Thằng này liều nhỉ ?", tại vì cho tới lúc đó tôi chưa hề nhận lời đi chơi với hắn bao giờ . Thế rồi hắn phóng đi luôn. Cả chiều, tối đó, tôi được đưa đến nhưng nơi mà mình yêu thích, nhiều bất ngờ thú vị. Một buổi tối rất ấn tượng bên một người con trai ấn tượng .
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không chỉ mình bác. "lãng mạn" nó phải hơi nghệ sĩ mộng mơ một chút, không chỉ đơn thuần là quan tâm, tình cảm hay sự nồng nhiệt ***y.
    Qua tóp pít này thấy trai Việt kém galant nên để gái Việt thiếu thốn tình cảm.
    Muốn tham gia bi bô cùng các bác nhưng sợ kể thật kỷ niệm ra thì lộ với địch mất. Giấu địch tí cho nó "lãng mạn" .
  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã, 9h30 tối, mọi người đứng đầy hành lang thư viện để chờ ngớt mưa rồi về. Bỗng nhìn thấy hai người đội mưa đi đến, mình nghĩ bụng sao lại có người điên thế kia. Lại gần hóa ra chàng của mình cùng với ông bạn, mỗi người một bông hoa hồng đỏ trao cho mình và cô bạn thân của mình trước ánh mắt sững sờ của bao người, rồi lại đội mưa đi về.
    Chàng đi thực tế ở Ba vì, quà về cho mình là một bó hoa dại thật lớn.
    Mối tình đầu lãng mạn đến thế mà cũng chỉ bên nhau được gần 3 năm. Chồng mình bây giờ không lãng mạn, chẳng mấy khi tặng hoa cũng chẳng bao giờ đi đầu trần dưới trời mưa nhưng biết nấu cháo tía tô cho mình khi mình ốm, anh đã cho mình cảm giác bình yên và hạnh phúc khi bên anh. Mình nghĩ điều đó mới thực sự quan trọng trong cuộc sống gia đình. Yêu và thương anh vô cùng.
  10. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trong lần đi thăm chàng của em, em bị viêm họng suốt mấy ngày. Anh lo lắm, đứng ngồi không yên. Buổi sáng anh chạy ra chợ mua hủ mật ong pha với sữa để em uống vào mỗi tối trước khi ngủ. Ly sữa đầu tiên thật cảm động mà cũng buồn cười. Nhận ly sữa từ tay anh, hớp ngụm đầu tiên, nhịn lắm mới không thì phun vào mặt anh. Bắt anh cùng chia nửa ly với mình, lấy lý do nhiều quá không thể uống hết (thật ra ly sữa có nhiều quá đâu). Ngay ngụm đầu tiên, trông mặt chàng thật thảm hại. Em nhe răng cười. Hỏi ra mới biết vì muốn em hết bệnh nhanh chóng anh đã vét hết 1/2 hủ mật thay vì chỉ vài thìa. Thật dễ thương làm sao.
    Seni cok seviyorum, askim.

Chia sẻ trang này