1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ 7:
    Khi nàng bị ốm, nếu có thể bạn hãy thu xếp một hôm để nghỉ ở nhà cùng nàng, không nhất thiết phải mua hoa, bạn có thể mang đến một quyển sách và đọc cho nàng, hay mang đến một đĩa nhạc mà cả 2 cùng thích rồi ngồi nghe cùng nàng, thậm chí có thể nấu gì đó cho nàng ăn nếu bạn nấu không quá tệ. Gì cũng được, nhưng thực ra sự có mặt của bạn bên nàng mới là điều có ý nghĩa.
    Ý tưởng thứ 8:
    Đúng là như một số bạn đã nói, đôi khi cũng nên crazy một chút, như thế cuộc sống sẽ bớt buồn tẻ hơn... Ví dụ các bạn trở về nhà bằng taxi trong một tối mưa tầm tã. Xuống xe, lý ra là bạn phải cầm ô che cho nàng vào nhà. Nhưng hãy thử đột nhiên quẳng nó sang một bên, hãy tận hưởng làn mưa nhé, cùng nàng làm một điệu valse, hay giật tóc nàng rồi làm một cuộc rượt bắt nho nhỏ trong mưa, hay đơn giản chỉ là ôm lấy nàng thật chặt như để truyền cho nàng chút hơi ấm và thưởng thức hương vị của nước mưa trên môi nhau... Và sau đó, khi đã vào nhà, cùng nhấm nháp một chút rượu mùi hay champagne trong khi ngâm mình trong nước nóng sẽ thật là tuyệt thú.
  2. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! đọc các ý tưởng của bác dentist mà lòng dạ tớ xôn xao chi lạ....
    Hôm qua đi phố, đã thấy 1 ông (không biết là chồng hay người iu) kiên nhẫn đi tò tò theo nàng, xách túi cho nàng, ngồi chờ nàng thử giày, thử quần áo cả hàng giờ mà không càu nhàu, tỏ vẻ khó chịu chi hết....như thế đã là quá lãng mạn, quá iu người iu của mình rồi....
    Dentist ơi, cho hỏi dentist có người anh em sinh đôi nào như dentist không vậy
    Còn chút hi vọng!!
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chả biết tớ có qua cái thời "lãng đãng" không nữa. Hay tại vì sống ở đất Mỹ này một mình quá khổ , chẳng còn lãng mạn nhiều như xưa. Nghe mấy ý tưởng của Dentist không thấy cảm động gì cho lắm Sorry nhe.
    Nhắc đến lãng mạn, nhớ đến mấy ví dụ mà mình cảm thấy cảm động.
    Lần đó tớ mới vào làm việc, lại xui bị laid off. Lúc đó như phát cuồng, move ra ở riêng, tiền trong bank thì chỉ còn mấy chục. Lại không muốn hỏi bố mẹ. Tính tớ thì bướng, giận bố mẹ một lần thề nhất quyết không bao giờ phụ thuộc tài chánh bố mẹ nữa. Mà trời thương sao đó, lúc đó tớ gặp anh. Anh là bạn của anh họ của tớ. Biết hoàn cảnh, anh hỏi, "Em có muốn mượn tiền không, anh cho em mượn". Thật một đứa con gái như mình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu tiền, nghe anh hỏi vậy tớ cảm thấy tự ái. Nên lúc đó chỉ nói, "Sao anh hỏi em vậy?" ... Tớ chỉ nhớ anh cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, rồi kể chuyện hồi xưa anh gặp khó khăn bạn bè giúp đỡ ra sao. Làm mình cũng bật cười, có người cho mượn tiền còn phải năn nỉ. Cuối cùng thì mượn tiền anh. Lúc ra về, anh để lại cái nón trong xe tớ. Tớ nhắc, "Anh để quên nón kìa". Anh bảo,"Cái nón đó ngày xưa anh đội đi xin việc hên lắm. Anh để lại cho em". Và đúng là hên thật, tớ thất nghiệp đúng 2 ngày thì xin được việc mới. Ngày thông báo được nhận vào làm, gọi điện cho anh vang cả máy. Anh chỉ cười, nói, "Nhờ cái nón anh đó"
    Lại cảm động vì một người đàn ông khác. Biết tớ sống một mình làm biếng nấu ăn, he cứ chờ lúc mẹ nấu gì ngon là kêu tớ qua ăn. Nhớ có lần qua ăn, ăn cua, mà he toàn nhường chỗ ngon cho tớ. Rồi mấy lúc he mang đồ ăn lên cho tớ, cũng mang rất nhiều, tớ để dành ăn được cả mấy ngày.
    Đôi khi thấy mình mắc nợ nhiều người, nhiều khi gặp đàn ông cứ tránh. vì gặp đâu là nợ đó. .... Mà biết đến sau cùng, chỉ có thể trả được một người. Âu cũng là duyên nợ...
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn là sinh viên, vì ở ký túc xá nên phòng lúc nào cũng đông khách khứa, nhất là các tối thứ 7 . Vậy nên nhiều khi muộn, buồn ngủ thì đành phải đi ngủ thôi, ai ra vô gì cũng mặc kệ. Có một lần ngủ dậy, sáng ra tự nhiên thấy có ba ả búp bê xinh tuyệt vời đặt trên bàn ngay đầu giường . Mình hỏi ai tặng, thì không ai biết, mình nghĩ rằng chắc là có người biết nhưng thông đồng với nhau. Hi hi... rất vui, nhưng cho đến bây giờ vẫn hậm hực vì chưa biếtngười tặng nó cho mình là ai, chỉ nghĩ đưong nhiên của một anh chàng nào đó. Đi lấy chồng, ba con búp bê cũng theo mình, giờ vẫn giữ chúng làm kỷ niệm.
    Các bác muốn tặng qùa vợ kiểu này cũng không tồi .
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Người yêu và tớ lãng mạn cực kỳ, mỗi khi có dịp là bọn chúng tớ "nịnh" nhau.
    Dạo mới quen, bọn tớ đi ăn chung một nhóm với đôi vợ chồng người bạn. Thường thì sẽ share cái bill, nhưng bên kia là vợ chồng, họ trả chung. Ở bên này, chàng giành trả tiền hộ tớ. (Chắc là có ý đồ xa xôi)
    Dạo mới quen, bọn tớ hay đi uống cà phê ở Serenade. Tớ rất sợ lạnh, cứ sưởi tay vào chiếc đèn đất nung có những hoa văn để ánh sáng xuyên qua. Chàng bảo, "Mắt em lung linh như những vì sao". Chàng lại áp tay tớ lên mặt chàng để sưởi ấm, và hôn lên tay tớ. (Mở ngoặc, chàng hôn tay tớ khá nhiều, hihi)
    Khi đi ăn, chàng thường ngồi vuông góc với tớ. Một tay chàng ôm lấy tớ, tay kia để ăn. Chàng luôn ngồi như thế, vì vừa gần tớ lại vừa có khoảng cách để ngắm tớ. (Chàng vẫn thường khen tớ xinh, heehee)
    Khi ăn, chàng hay cắt hoặc vẽ đồ ăn thành những miếng nhỏ cho tớ. Đôi khi tớ gọi món ăn chung, chàng chia món ăn ra làm đôi để phần của tớ không bị dính gia vị cay cay mà chàng vẫn thích. Chàng còn giúp tớ mau chóng ăn hết các món ăn (vì tớ ăn rất lâu), và mỗi khi ăn món gì chung, chàng thường dành phần cho tớ một miếng ngon nhất, lừa lúc tớ không để ý thì đút ùm một cái như bón cho con nít ăn.
    Chàng và tớ đều thích uống rượu. Bọn tớ thưởng thức đủ loại, nhưng tửu lượng của tớ kém, chàng thường uống phụ. Có khi chàng còn uống rượu mà tớ đang ngậm trong miệng nữa cơ.
    Thỉnh thoảng chàng mua quà vặt cho tớ ăn. Chàng để ý trong lúc nói chuyện hoặc hàng ngày tớ thích món gì, khi mua, chàng luôn quan tâm đến sở thích của tớ trước tiên.
    Có khi, chàng mua 2 cây kem, rồi bọn chúng tớ vừa ăn vừa dung dăng dung dẻ trên phố như 2 đứa trẻ.
    Chàng rất hay giỡn và đùa với tớ. Bọn chúng tớ trêu nhau suốt.
    Khi đi chơi với bạn bè, chàng rất mực thước. Chúng tớ thường nắm tay nhau dưới gầm bàn
    Sinh nhật tớ, chàng và tớ cùng ngồi trên một chiếc xích đu suốt buổi tối.
    Chàng và tớ hay đi dạo, bọn tớ nghịch ngợm đi thăng bằng trên những lề đường hoặc các bồn cây. Chàng luôn vươn tay để giữ thăng bằng cho tớ, hoặc luôn đỡ mỗi khi tớ suýt ngã (thường thì tớ để cho ngã luôn)
    Từ dạo biết quả mát mát có tên là passion fruit, và uống rất ngon, chàng luôn uống 4 ly nước mát mát mỗi bữa ăn. Chàng không nói, nhưng tớ cũng đủ biết tình cảm của chàng passionate thế nào.
  6. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ông xã tớ ngày trước cũng rất lãng mạn (than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!), ngày đầu tiên tớ đến thành phố của anh, khi nhận được tin nhắn từ bạn bè, anh lập tức chạy xe một quãng đường khá xa giữa cơn mưa lớn, thế rồi hai chúng mình đi bộ giữa các con phố nhỏ trong cơn mưa ấy, đó là buổi đi chơi đầu tiên sau bốn năm thư từ ( mình và anh ấy học chung cấp 3 và cho đến lúc ấy cũng chỉ là bạn bè)
    Mấy hôm sau, anh đưa tôi tôi đi dạo trong công viên, hai đứa ngồi trên đồi cỏ, vừa ăn cherry vừa ôn lại chuyện trường lớp ngày xưa. Bỗng nhiên, một cơn mưa bóng mây ùa tới, anh nhìn tôi và...nắm lấy ngón tay út của tôi kéo đi; tôi hơi ngơ ngác một chút rồi cũng chạy theo anh. Chiều hôm ấy ra về trong cơn mưa lạnh buốt nhưng có hai kẻ sung sướng vì được...nắm tay nhau
  7. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ở chỗ em ở nhé...
    Trường em có một quả đồi rất hay, nó bị gọt đỉnh đi rồi, trên đấy người ta trồng cỏ làm chỗ thư giãn hoặc chơi thể thao. Bao quanh là một hàng các cây (cây dẻ thì phải) rất to. Một lần, tầm 7h tối em đi lên lab, thấy có hai anh hì hụi xếp những cây nến con con, được đặt trong những cốc giấy uống nước, thành hình trái tim rất to ở ngay chân cầu thang lên đồi, ngay bãi đỗ xe ô tô. Hai bên lối lên xuống quả đồi ấy cũng được đặt nến. Buổi tối về đi qua thì thấy, các cây nến đã được đốt trông rất lung linh. Ngước lên chỗ cầu thang dẫn từ quả đồi đi xuống thì thấy một anh đang bế một chị đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hát nhỏ nhỏ. Ôi, lúc đấy trời tối đen, nến thì lung linh. Trông họ thật ấm áp.
    Còn rất nhiều lần em bắt gặp ở những lối rẽ cầu thang hay trên tường cạnh lối đi có các tấm giấy được vẽ rất ngộ nghĩnh và một lời nhắn, "A à, anh yêu em..." Cũng hay hay phải không ạ.
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu chồng ơi vào đây đọc tí đi này ....
    À không hượm đã, chữa xong cho em cái bình nóng lạnh đi đã rồi hẵng đọc gì thì đọc ...
  9. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Mình hiểu chứ, cuộc sống vẫn thế mà, có những thứ mà với đa số mọi người nó chỉ là thứ tầm thường, nhưng với một ai đó, khi thấy nó, bỗng dưng bật khóc...(thế nên 4dum này mới có tên là cuộc sống muôn màu chứ!)
  10. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ 9:
    Mùa hè, khi có kế hoạch đi công viên nước hay bãi biển nào đó, bạn hãy bí mật mua hai khẩu súng phun nước cỡ to. Đến nơi, chọn lúc thích hợp, không cần nói năng gì cả, quẳng cho nàng một khẩu và bắt đầu "trận chiến: luôn. Tin tôi đi, như thế vui hơn cách nhảy xuống bể rồi té nước vào nhau nhiều!
    Ý tưởng thứ 10:
    Một ngày đặc biệt nào đó, bạn muốn gửi một thông điệp tình yêu theo 1 cách cũng thật đặc biệt đến nàng. Hãy bí mật dùng nước xà phòng viết lên gương trong phòng tắm thông điệp đó. VD: "Ngay bây giờ, anh đang nghĩ đến em, gọi cho anh nhé!". Bạn cũng có thể trang trí thông điệp đó bằng một cái gì đó kiểu như một bông hồng đỏ thắm cắm trong cốc thuỷ tinh chẳng hạn... Khi nàng tắm, hơi nước bám trên kính sẽ làm thông điệp đó hiện lên.
    Ý tưởng thứ 11:
    Đôi khi bạn hãy giành lấy quyền đánh thức nàng dậy vào buổi sáng bằng một đoạn nhạc mà nàng thích. Hãy sử dụng dịch vụ 8014444. Bạn có thể gửi kèm theo đó một lời chúc ngộ nghĩnh, bạn có thể tuỳ ý thử khả năng "đọc diễn cảm" của mình trên máy. Nên gửi nó vào thứ 2, ngày bắt đầu một tuần làm việc mới sẽ rất có ý nghĩa.

Chia sẻ trang này