1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Trả lời nóng luôn:
    9: Chưa thử nhưng biết đâu sẽ...
    10: Đã
    11: Đã
    Cách viết lên kính: Dễ ợt, các bạn cứ thử dùng bông ngoáy tai nhúng vào nước xà phòng giặt mà viết (hihi, lần này thôi nhá, mô tả kỹ quá thì còn gì là lãng mạn nữa hử?)
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    NQ tôi vác đèn chạy trước ô tô cho bác gái cái nhé?
    Khi bạn trai bạn đi đâu xa, một hai năm chẳng hạn, trong các món quà bạn chuẩn bị cho hắn bạn có thể tặng một cái áo con của bạn.
    Không cần áo mới, không cần bôi nước hoa, chỉ cần giặt qua là được, có mùi da thịt càng tốt. Và cũng không cần loại màu mè lắm, chỉ cần loại đơn giản đã có lần bạn trai bạn lóng ngóng mở cúc hay đưa tay lách vào ấy.
    Nếu anh ta yêu bạn thì sẽ rất khó quên dù xa cách.
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    (Hic, bác Quốc Nhật rơi vào trường hợp mô tả... quá kỹ rồi!)
    Ý tưởng thứ 12:
    Một weekend bình thường... tối hôm trước bạn mua về một ít hoa hồng (loại không gai ấy nhé!) các loại ruy băng, dây trang trí, bóng bay... giấu tất cả chúng ở một nơi kín đáo. Sáng hôm sau, rón rén dậy sớm, đặt hoa hồng lên gối, buộc ruy băng, bóng bay, dây xanh đỏ tím vàng... khắp nhà. Hãy mở của sổ ra cho nắng vào, đánh thức nàng bằng một điệu nhạc vui tươi và những nụ hôn âu yếm. Hãy cùng thưởng thức bữa sáng tại giường. Hãy cùng nhau ngắm xem tác phẩm của bạn, xem ánh nắng ban mai hắt lên tường, lắng nghe tiếng lao xao của một ngày mới. Tự nhiên bạn sẽ thấy nơi căn phòng của mình một vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ.
    Nàng có thể hỏi bạn: "Nhân dịp gì thế anh?" Câu trả lời đúng sẽ là thế này: "Sinh nhật lần thứ 60 của một bà cô thằng cháu con ông anh họ nhà... vợ anh", hoặc thậm chí có thể là: "Đầy tháng con nhà mình! Sớm khoảng... 10 tháng 10 ngày, nhưng không có sao!"
    Để mang niềm vui đến cho người bạn yêu thương, tại sao cứ phải chờ một dịp đặc biệt nào nhỉ?
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời cái ý tưởng này đấy! Vừa ý nghĩa, vừa kinh tế, ai cũng có thể áp dụng.Tôi sẽ làm ngay!
    Topic này toàn thấy các em kêu ca các anh ngày nay không lãng mạn. Nhưng trước hết phải đốt cháy các chàng bằng ngọn lửa tình của mình đã!
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tặng các anh em một ý tưởng nhé.
    Thời gian: mùa hè (hay đông càng tốt)
    Vật liệu: vài mét dây dù(hoặc dây cao su), một ít xăng(khoảng một chén trà, cho vào cái lọ nhựa bé - làm sao càng gọn gàng tốt)
    Địa điểm: bãi biển (Hạ Long là tuyệt nhất, Đồ Sơn khó thực hiện)
    Cách thức: đi dạo với nàng ở bãi biển buổi tối. Bảo nàng ngồi xa xa nhắm mắt lại. Vẽ trên bãi cát hình trái tim giữa I và U (hay bất cứ cái gì bạn muốn), rồi đặt dây dù(đã cắt sẵn ở nhà) vào các rãnh đó. Tưới xăng vào dây rồi....đốt.
    Đảm bảo đêm đó các bác trai chết vì....mệt!
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được vào đây hàn huyên chút vậy.
    Tôi kể với các bác món quà tôi tặng nàng Noel năm nào nhé. Lúc đấy nàng chưa nhận lời, tôi cưa cẩm cũng gần một năm. Tình cảm tôi dành cho nàng quá nồng cháy, mà lại ít có dịp thể hiện, chỉ có thể bộc lộ vào những ngày này, ở những món quà. Vì vậy tôi thường mất mấy đêm để nghĩ xem tặng nàng cái gì ý nghĩa nhất. Rồi tôi quyết định gập những con hạc giấy bằng....tiền.9 loại tiền, từ 200 đồng đến 100k, 99 tờ, tổng cộng 293k.(bác nào thử tính xem bao nhiêu tờ loại nào đc kg). Tôi trang trí một cái bình thuỷ tinh, cho hạc vào đó rồi vác đến tặng nàng. Tôi thật sự hài lòng với món quà đó.
    Sau đấy thì nàng nhờ bạn trả lại cho tôi, vì chưa yêu mà nhận tiền là kg đc mà. Nhưng ý nghĩa của món quà và tấm lòng của tôi thì nàng nhận. Nàng thắc mắc kg hiểu 293 là gì, số ngày tôi tán tỉnh nàng hay ngày 29/3 kỷ niệm gì đó....Thực ra trên phím đt nó là a, y và e. "Anh yêu em". Và em...chưa thích yêu anh.
    (Cái này các bác có vợ chịu khó một chút thì hợp. Đưa tiền thì vợ nào chả khoái, đặt làm con lợn bằng thuỷ tinh nữa, cho vào cho đẹp. Kỷ niệm ngày cưới tặng thì các cô các bà có mà ngất trên cành quất. Mà đoán cả buổi cũng chả hiểu 293 là cái khỉ gì nhỉ)
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ quà tặng vợ, vào đây post mấy bài cho cảm hứng vậy.
    Một món quà mang phong cách lãng mạn cổ điển chính là (đĩa) phim. Nhưng ở kỷ nguyên CNTT, nó sẽ phải mang hương vị khác. Đó là sử dụng sức mạnh của khoa học công nghệ để "chế" một bộ phim (tạm gọi) của riêng mình. Các bác có thể tự làm, hoặc ra hàng thuê thợ làm. Chỉ mất công một chút với Video wave, hoặc Ulead Pro....bạn có thể tạo một món quà tuyệt vời cho nàng.
    Đây là những trình dùng để E*** phim rất thông dụng, dễ hiểu và dễ thao tác. Bạn sẽ biến bộ phim thành một thông điệp riêng mà bạn muốn gửi tới nàng. Đó có thể là lời nói bạn "bắn" vào phim, hình ảnh bạn ghép vào hay đơn giản chỉ là những dòng text nhưng đầy ý nghĩa.
    Vào một ngày kỷ niêm nào đó, sau sampanh, nến, hoa hồng...bạn sẽ tặng nàng món quà có thể mở ra dùng luôn. Và bạn có muốn nàng bất ngờ(không biết có phát khóc không?!) khi bộ phim tình cảm lãng mạn vừa kết thúc, những lời lẽ yêu thương mà bạn muốn nói với nàng hiện lên màn hình, trong tiếng nhạc(hoặc có thể là tiếng hát của chính bạn), trong một khung cảnh lãng mạn ở bất cứ đâu mà bạn muốn đưa vào đó.
    Cộng thêm một cái bóp chặt ở bên vai nàng, tôi đoán 99% bạn sẽ dụi đầu vào ngực bạn vì....ngượng, và sướng!hí hí
    Bật mí với các bác chuyện của tôi nhé, chính chiêu này là "nhát" quyết định tôi cưa đổ nàng đó. Valentin năm đó, sau một năm tán tỉnh tưởng như vô vọng, tôi tặng nàng một bộ phim tình cảm từ những năm 50, kể về câu chuyện của một cô công chúa hoàng tộc và một anh chàng phóng viên. Hộ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Hết phim tôi gửi tới nàng một thông điệp "không còn gì để mất": "True love doesn''t have a happy ending. Because true love doesn''t have an ending" và "Anh sẽ mãi mãi yêu em,.... ạ!"
    hí hí....không "đổ" mới lạ!
    Xem AC đã, tý góp vui với anh em tiếp.
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ĐIều không thể thiếu của mọi món quà là tấm lòng. Điều cần của một món quà tuyệt vời là có ý nghĩa. Và điều đủ của một món quà hoàn hảo là tính bất ngờ.
    Bạn đã từng làm nàng bất ngờ với một bàn tiệc 2 người lung linh ánh nến, lãng mạn hoa hồng và ngọt ngào bánh gato? Không ngại gì chúng ta không "bổn cũ soạn lại"!
    Vào ngày kỷ niệm của 2 bạn chẳng hạn, bạn tỏ ra vẻ...quên, hay chẳng quan tâm! Nàng biết chúng ta giả vờ ý mà. Kệ. Đến tối, rủ nàng đi uống nước(hoặc cả ăn). Nàng sẽ nghĩ: "À, lại pặcti đây!", và có thể kèm theo đó là...không mấy hào hứng!
    Bạn đưa nàng đến quán(quen hay lạ đều được, miễn là bạn sắp xếp chu đáo). Bất ngờ đầu tiên dành cho nàng là....không có gì cả! Hô hô...không hoa, không quà, không bánh...Bạn mời nàng ngồi ăn uống như bình thường. Nàng nghĩ: "Chắc định tạo bất ngờ cho mình đây, sắp mang ra bây gời ý mà!" và trong bụng chắc mẩm cười thầm.
    Nhưng chúng ta mới là người cười thầm, cứ thản nhiên mà ăn uống. Sau nửa tiếng hay một tiếng là nàng sẽ sốt ruột. Và có lẽ sẽ chuyển sang xị mặt. Bây giờ mới đến lượt bạn tung chiêu. bạn sẽ nói đại loại như: "để anh làm ảo thuật tặng em nhé". Bạn bảo nàng nhắm mắt lại, hô "bùm" một tiếng, nàng mở ngay mắt ra và thấy trên tay bạn là một bông hồng đỏ thắm. Tất cả chỉ khoảng 3 giây!
    Làm sao được như vậy? Chẳng lẽ phải học ảo thuật? Không cần đâu! Đơn giản là bông hoa hồng đã được bạn giấu sẵn dưới gầm bàn!
    (bạn dính bằng băng dính 2 mặt, lấy cho dễ. Chọn bàn xa quầy thu ngân hay nơi nào có người phục vụ, để tăng tính bất ngờ. và quan trọng là bạn phải khảo sát kỹ bàn ghế nơi quán bạn định đến. Làm ở Julian hay Jackson đều tốt, mỗi tội 2 quán đều dẹp tiệm rồi)
    Nếu là bạn, bạn có bất ngờ không các bạn gái?
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì thích my bf gọi điện đánh đàn piano cho nghe. Nghe anh đánh đàn chỉ muốn gặp anh ngay tức khắc. hìhì
  10. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ôi, nghe bác dentish va bác herewego noi ma em ước gì người yêu em cũng đươc như vậy! Em là ngươi thích lãng mạn lắm! Chúng em quen nhau va yêu nhau cũng lâu lắm rồi, nhưng bây giờ cần chờ cả 2 cùng tốt nghiệp, bởi bố mẹ 2 bên đều muốn 2 đứa học la học xong 1 lèo mà! nhưng đúng là cái cách ***g vào đĩa những thông điệp, và những hình ảnh dễ thương đó sẽ đánh gục trái tim yếu ớt của phụ nữ! Em sẽ vô tình dụ dỗ hắn vào đây coi để mà học hỏi vậy!!!!!!!!!!
    vì thích cách đấy quá nên em vote cho bác herewego!!!

Chia sẻ trang này