1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mà nhân tiện em cũng muốn hỏi các bác ! Trên đây, em toàn thấy các bác trai nói về cách làm cho phụ nữ lãng mạn! còn các chị em phụ nữ đã làm gì cho chồng và bạn trai của mình rồi! Em sẽ kể cho mọi người vao ngày mai hay dịp khác nhé, bởi em đang bận!
    các bác trai thi muốn các bác gái lãng mạn như thế nào để chiều lòng các bác hả?
  2. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mà tiện đây emmuốn hỏi , các bác trai đã ra sức làm hài lòng các bác gái, vậy ma em chưa thấy bac gái nào thể hiện sự lãng mạn cho nửa kia của mình vậy! Em thấy thế là ko công bằng!!! Em cũng muốn làm nửa kia của mình vui, nhưng hình như em hơi bi bí về phương pháp!!!
    mong các bác gái giàu kinh nghiệm chỉ bảo, và mong các bác trai cũng nói hộ em, các bác thích người mình yêu thương làm gì cho mình nhất! em xin cảm ơn nhiều, bởi em muốn cảm ơn chàng vì tất cả những gì chàng đã làm vì em, và vì chàng đã là .................của em!
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Làm đàn ông feel lãng mạn thì có rất nhiều cách, nhưng hầu hết là "private" , nên không tiện nói ra
    Một trong những điều nhẹ nhàng nhất là mặc đầm ngủ thật dễ thương. Tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng, nếu hôm đó muốn chàng "tấn công" thì mặc áo trắng hoặc hồng, nói chung là màu nhạt, kín đáo, hiền, nhưng chất liệu hơi "see through" một chút. Còn muốn "bình đẳng nam nữ" thì mặc áo đỏ hoặc đen, tím đậm, thật ***y...
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ hồi mình và ông xã còn chưa lấy nhau, một hôm nhân dịp nôen: Chàng rủ nàng đi ăn nhà hàng (cái hồi chưa làm ra xiền thì ăn tối trên mấy nhà hàng ở phủ Tây Hồ đã là sang rồi), nàng muốn làm một điều bất ngờ cho chàng nhưng đúng vào lúc... kẹt tiền. Sau mất mấy tiếng suy nghĩ, nàng liền mua một quả..hì...hì.. vú sữa, vẻ lên một cái mặt vui tươi , sau đó đặt trong một hộp quà nhét đầy bông và giấy màu cắt vụn, trông cũng đẹp lắm. Tối hôm đó, khi đã ăn no nê, nàng liền lôi ra tặng chàng. Chàng rất cảm động và bất ngờ vì món quà này. Chàng hồi hộp mở món quà và càng bất ngờ hơn. Nhưng bất ngờ hơn nữa là nàng thẹn thùng đỏ mặt thì thào với chàng:.. Anh cho em ăn quả vú sữa đấy nhé, em thích ăn quả này lắm.
    Hì... hì, cứ nghĩ lại cái hồi đấy mình thấy mình thật buồn cười, vừa người lớn (vì đã biết yêu) vừa trẻ con (vì không kìm nổi chứng.. thèm ăn của mình). Nghĩ cũng ngượng thật nhưng nói thật là quả vú sữa ấy ngon lắm, ngọt lịm. Chậc nói đến lại thèm

  5. todayma

    todayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là ***y. ***y và lãng mạn khác nhau tí chứ bác gái nhẩy?
  6. thl

    thl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chán. Không biết các bạn làm sao mà hạnh phúc và lãng mạn thế. Mình dạo trước, hí hửng mua được cái tên miền = tên của 2 đứa cộng lại. Sau đó sắm được cái host. hỳ hụng 3 ngày 3 đêm làm một trang web không đẹp nhưng rất công phu có logo là tên 2 đứa quyện vào nhau. Hic. mừng rở chờ nàng online để đưa cho nàng địa chỉ. 10 phút sau, nàng thỏ thẻ hỏi. "anh ơi, địa chỉ khi nãy là gì, em quên rồi" Nhắc lại, nàng nói nàng sẽ vào mỗi ngày. nhưng cái counter đã cho biết nàng không hề vào lại. Lý do: nàng quên lần nữa. pó tay.
    Lãng mạn không nỗi. !!!
  7. luonladauhoi

    luonladauhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hih, ngày em còn trẻ cũng có những ý tưởng lãng mạn lắm, nhưng kể ra bây giờ thanh niên thời nay nó bảo ... ngu!
    Một lần, hồi đấy vợ em học lớp 11, em trốn đám bạn, ghé qua dúi vào tay nàng mấy quả mận. Lần sau gặp lại, em hỏi mận ngon ko, nàng phung phịu rằng mấy đứa bạn gái cùng lớp tới nhà xơi mất ko đc quả nào. Em ... điên tiết, cả ngày hôm đấy cái cổng trường vợ em học ko có một quả mận nào ( vì các bà bán quà rong đưa đĩa nào ra... em cũng mua ráo), còn vợ em được một tuần rửa ráy ngâm tẩm ... ko đổ đi cũng phí của. -:)
    Cùng lứa tuổi, học cùng năm nhưng em lại mơ ước ... đưa vợ em đi thi đại học. Em nghĩ dại dột và duy tâm rằng em đưa đi chắc nàng sẽ đỗ. Ngày đấy bon em thi 3 trường. Sau khi thi đợt 1 vào toán cơ Tổng hợp, em tuyên bố với gia đình và bạn bè 1 câu ... xanh nhớt: chắc chắn đỗ, ko cần thi trường nào nữa. Thế là em khoẻ re đưa vợ em đi thi ĐH. Kết quả : vợ em có bằng ĐH ... em thì ko !
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ vào sinh nhật ông xã cách đây khoảng 3 năm. Mình đã tặng quà cho ông xã một cách đặc biệt. Mình mua cho ông xã 5 đôi tất được gói trong 5 hộp quà sặc sỡ. Mình giấu 4 hộp quà nhỏ ở 4 nơi khác nhau, còn một hộp mình giấu ở dưới gối. Sáng hôm đấy khi thấy ông xã sắp sửa bình minh thì mình nhẹ nhàng đặt hộp quà đầu tiên bên gối chàng. Ông xã mình đã rất ngạc nhiên và hồi hộp mở gói quà, trong gói quà có một tấm thiếp nhỏ có ghi lời chúc mừng sinh nhật và cuối cùng là lời chỉ dẫn: "Anh hãy đến bên nôi của con đi". Ông xã của mình có vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú , chạy ngay đến bên nôi baby và lại nhìn thấy một hộp quà nữa. Cứ thế ông xã nhà mình đã phải tập thể dục buổi sáng vòng quanh nhà để sưu tập đủ 5 đôi tất. Sau khi đã mở hết quà, ông xã thắc mắc ngay:
    - Sao toàn là tất thế hả em?
    - Thì anh bảo anh đang muốn mua mấy đôi tất mà
    - Nhưng sao em mua nhiều thế?
    - Thì... em cạn túi rồi nên chỉ mua được mấy đôi tất này thôi
    Tối hôm đó sau khi khách khứa đã ra về hết , mình kêu mệt lên phòng trước giao khoán cho ông xã dọn dẹp, lúc đó trông chàng có vẻ buồn nhưng mình mặc kệ, mình mệt mà. Đến khi dọn dẹp xong hết, ông xã nhà mình uể oải lên phòng đi ngủ thì:
    - HAPPY BIRTHDAY!
    Mình và baby đang đứng cạnh một cái bánh gatô nhỏ và mấy ngọn nến lung linh đang nhảy múa chúc mừng sinh nhật chàng. Lúc đó nhìn chàng cảm động như muốn chảy nước mắt vậy. . Sau khi thổi nến, mình nhẹ nhàng hôn nhẹ chàng và xì ra một hộp quà nữa. Mọi người thử đoán xem đó là cái gì?
    Không phải là cái đó đâu , món quà cuối cùng của 2 mẹ con mình tặng ông xã là một chiềc áo sơ mi, kèm theo 1 caravat và tất nhiên là phải có kẹp caravat nữa. Chàng vui lắm và trách yêu mình sao lại làm chàng bất ngờ như thế. Đêm hôm ấy , chúng mình thật hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì đã có một ngày toàn niềm vui và sự bất ngờ thú vị, còn mình thì cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết vì đã dành cho ông xã một ngày khó quên .

  10. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Herewego vì những ý tưởng rất mới (hình như chúng có vẻ hợp với... Dentist style ), đặc biệt là ý tưởng về đĩa phim, có lẽ mình sẽ thử xem sao). Tôi rất thích câu bạn nói: "ĐIều không thể thiếu của mọi món quà là tấm lòng. Điều cần của một món quà tuyệt vời là có ý nghĩa. Và điều đủ của một món quà hoàn hảo là tính bất ngờ." Khó có thể tổng kết một cách ngắn gọn và chính xác hơn!
    -->baufamily: Tôi biết ông xã bạn chết ở bạn vì cái gì rồi!
    -->1/2 bên kia: Các bạn cũng có thể viết về những điều lãng mạn mà bạn từng mơ ước chứ. Một điều gì đó kiểu như... Roméo xuất hiện trên cửa sổ với hoa hồng trắng và nhạc Opera, hay một cánh buồm màu đỏ thắm xuất hiện lúc bình minh... Nếu không có chút gì hơi "sến" hay thậm chí "điên rồ" thì hẳn sự lãng mạn sẽ mất đi vị ngọt ngào và tính sáng tạo của nó. Viết đi các bạn, vì cái đó... giúp ích cho anh em chúng tôi nhiều lắm!
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 28/10/2004
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 28/10/2004

Chia sẻ trang này