1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Điều mà một người đàn ông phải làm để một người phụ nữ hàilòng :
    Là chỗ dựa tinh thần, là bạn khi cần, đưa đón nàng, tặng quà cho nàng, điên rồ vì nàng, ngây ngô vì nàng, đánh nhau vì nàng, ngưỡng mộ nàng, nhường nhịn nàng, biết hài hước đúng lúc, mở cửa xe cho nàng, làm thơ tặng nàng, an ủi nàng, khích lệ nàng, hôn nàng say đắm, tinh tế, ga lăng, khéo léo ngợi khen nàng, lắng nghe nàng, đắm đuối nhìn nàng v.v và v.v... (danh sách còn dài lắm)
    Điều mà một người phụ nữ cần làm để làm hài lòng một người đàn ông:
    Cởi hết xống áo ra.
    (Sozi cả nhà vì lạc đề. Sẽ quay lại ngay)
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 28/10/2004
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bau có cái kiểu tặng qùa làm tớ nhớ tới... mình quá. Tớ cũng hay có cái kiểu tặng quà khùng khùng... Tuy nhiên tớ không có quyền làm ông xã mất nhiều thời gian, hắn bận lắm, nếu là bạn thì tớ chỉ dám tặng một... đôi tất thôi .
    Tuy nhiên tớ chưa bao giờ hành hạ chồng kiểu này. Ví dụ ngày Valentine ( bên này nó vậy mà ! ), sáng ra tớ lờ tịt, chẳng nói gì cả. Chờ hắn tới văn phòng rồi, dĩ nhiên là hắn mở máy vi tính, dĩ nhiên hắn phải kiểm tra tin nhắn vì công việc, hắn nhận được e-card chúc mừng với "khẩu hiệu" : "U are so special to me !", bên dưới sẽ là mẩu tin nhắn của Bin Laden : "Hãy cho tay vào túi complet của nhà ngươi đi !" Đương nhiên đó phải là món quà hắn yêu thích. Với ông xã tớ vụ này dễ ợt, có đặt qủa bom vào cặp hay mìn vào túi áo thì lão cũng không quan tâm, người gì đâu...
    Dù sao, làm một cái gì đó đặc biệt cho người mình yêu, trước hết nó phải là cái thứ mà người nhận yêu thích, chứ không phải dựa trên ý thích của mình, tức là phải chiều lòng người kia mà.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 28/10/2004
  3. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điều mà một người phụ nữ cần làm để làm hài lòng một người đàn ông:
    Cởi hết xống áo ra.i
    thật hết hiểu nổi bác! Viết thì bao nhiêu những cách hay, vậy mà đầu óc lại............ehehehe......đen tối quá!!!
    còn em, chúng em đã có rất nhiều kỷ niệm với chàng vào những ngày mưa! Nhưng mà em là người đã buộc chàng phải nói ra lòng mình đó! Bởi chàng nhát quá, ko làm vậy thì giờ chúng em sao nhỉ???
    em chờ đến sinh nhật chàng, em dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong món ăn chàng yêu thích nhất! Mọi thứ xong xuôi, em gọi điện cho chàng, giục chàng dậy, nói rằng em muốn chàng đến bây giờ!!! Nhưng lúc chàng mở cửa nhà thì em đã ở trước mặt chàng từ bao giờ! 2 chúng em rủ nhau ra hồ tây ngắm mặt trời mọc, và em muốn mình là người chàng gặp đầu tiên, là người đầu tiên chia sẻ niềm vui bước sang 1 tuổi, đánh dấu thời gian chúng em được ở bên nhau cũng ko ở xa nữa! chúng em vừa ngắm mặt trời mọc, vừa" đánh chén" cái món "đen đen" mà em đã mất công chuẩn bị, vậy nhưng chàng vẫn chén "ngon lành"!
    em tặng chàng 1 chậu hoa biết nhảy múa, và ghi vào đó bài hát em thích, và cũng do em làm ca sĩ!!!!tuy rằng có thể rất khó nghe! và sau cùng là những gì mà " lời trái tim muốn nói" !!! chàng luôn chê em hát dở, em muốn chàng nghe thấy nó thì ko thể lẫn với ai khác được! Và yêu quá thì dễ nhớ, nhưng ghét quá thì cũng dễ nhớ mà! Nếu nghe lại em cũng thấy sao mà nổi da gà, va tự hỏi mình đã từng làm được những việc như thế sao? Và chàng đã nói với em rằng" nếu được ước, chàng chỉ ước có 2 trái tim để có thể chứa hết dành cho em!" Giờ ở xa nhau, em chẳng biết làm gì cho chàng! chỉ là thỉnh thoảng gọi điện chỉ là để nghe chàng nói, nói gì cũng được! có hôm, em gọi điện cho chàng vào 3h sáng( bởi ko ngủ được) chỉ để nói, em nhớ chàng thế nào! nhiều lúc thấy sao mà mình ngố thế!
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 28/10/2004
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Box này có vẻ ít đàn ông quá các bác nhỉ. Hôm nay tạm gác mấy món quà lại để nói đôi chút về suy nghĩ của cánh mày râu(tham khảo thôi, không phải đại diện đâu nhé!).
    Thực ra để đc nhận những món quà hay những hành động lãng mạn của vợ hay bạn gái....cũng khó, chúng tôi biết thế. Dĩ nhiên có thì quá tuyệt rồi, nhưng chúng tôi hiểu đấy là nhiệm vụ của chúng tôi, và chúng tôi được tạo điều kiện để thể hiện với các chị em là quý lắm rồi. Làm cho chị em hạnh phúc là chúng tôi cũng hạnh phúc lây rồi.(nghe có vẻ nịnh nhỉ)
    Chính vì như thế nên chúng tôi hầu như không có nhu cầu đòi hỏi sự lãng mạn từ các chị em. Những thứ chúng tôi cần, muốn thực ra lại rất đơn giản. Có người nói thực ra đàn ông chỉ là đứa trẻ to xác, chiều rất dễ, tôi thấy cũng đúng. Thích được cưng, ưa nịnh, thích làm theo ý mình(các bác ******* là "ra lệnh", "gia trưởng"...), háo "ngọt"....Tóm lại chị em hãy tạo điều kiện để chúng tôi là những người chồng đích thực, chứ đừng tranh vị trí nhớ chưa.
    Cuộc sống gia đình khác hẳn khi đang yêu, tình cảm nó thay đổi theo hướng khác là đương nhiên, lấy rồi chị em đừng so sánh với khi yêu. Tình cảm của chúng tôi không ít đi đâu, mà thực ra ít có cơ hội thể hiện, một phần cũng phụ thuộc vào chị em nữa. Đến lúc này phụ nữ lại là người chủ động "nuôi nấng" tình cảm của 2 người. Cuộc sống bộn bề "cơm áo gạo tiền", quả thật chúng tôi ít còn thời gian để nghĩ đến những món quà lãng mạn nữa. Chị em trước hết phải xua tan những bộn bề đó ra khỏi chúng tôi đã, hâm nóng chúng tôi bằng tình cmả vợ chồng, rồi mới hãy nghĩ đến quà, đến lãng mạn.
    Một nụ cười thường trực trên môi là điều quan trọng. Dĩ nhiên đôi lúc sẽ có gắt gỏng, giận hờn....tuy nhiên thái độ thân thiện của chị em sẽ làm dịu chúng tôi rất nhiều. Những bực dọc ngoài cuộc sống, chuyện bếp núc, con cái...đừng trút vào chúng tôi.(chúng tôi trút thì chị em lại phải chịu) Vẫn biết chúng tôi hay vô tâm nhưng chị em hãy tìm những cách "nhẹ nhàng" để truyền đạt, quan trọng là tự giác hơn ép buộc.
    *** là vấn đề quan trọng trong cuọc sống vợ chồng. Hầu hết chị em đều phàn nàn là chồng quá đòi hỏi(kéo theo là chả có tí lãng mạn nào). Tuy nhiên các bạn phải hiểu đây cũng là một cách thể hiện tình yêu của đàn ông, một cách đơn giản nhất, bản năng nhất. Muốn lãng mạn chị em phải chủ động mà thôi.
    Hề, đọc lại thấy hơi buồn cười.Để hôm nào rỗi liệt kê những gì đàn ông ghét ra là chị em hiểu hết.
    Được HereWeGo sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 29/10/2004
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ mười ba:
    Mùa hè, chiều lộng gió, nền trời xanh ngát một màu. Có bao giờ bạn muốn quay lại những thời thơ ấu với hoa phượng, hoa gạo đỏ thắm, với cánh chuồn chuồn vút qua và những tiếng ve râm ran trong vòm lá? Hãy một lần gác sang một bên những thói quen thường nhật như tennis, bia bọt hay cà phê. Hãy chia sẻ với nàng một chiều như thế. Mua một chiếc diều, kiếm một chiếc xe đạp, cùng nhau thong dong đi dạo trên bờ đê, hay qua cầu Long Biên ra bãi giữa sông Hồng. Hãy để nàng giúp bạn tung cánh diều lên. Hãy cùng nằm trên cỏ, ngắm cánh diều của các bạn đang chơi vơi giữa nền trời xanh biếc đó. Hãy kể cho nhau nghe những kỷ niệm tuổi thơ, những trò chơi hay những mơ mộng viển vông của ngày xưa....
    Tôi tin rằng những phút bên nhau trong sáng, vô tư lự như thế sẽ còn đọng lại mãi trong mỗi chúng ta.
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 29/10/2004
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 29/10/2004
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng quá, ít nhất là với thằng Đậu nhà tôi . Chờ bác đóng góp thêm ý kiến cho chị em chúng tôi tham khảo
  8. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác kể chuyện . nghe mà fê quá . ai cũng lãng mạn . mà tôi thì lại thương binh loại 1 về lãng mạn mới đau tim làm sao .
    tôi rất khó nói được những câu nói nhẹ nhàng . nhiều lúc cũng cảm thấy mình vô tâm quá dối với người mình yêu . cưa cẩm thì cú như là ngựa gỗ ý . bình thường thì không sao . nhưng cứ động đến chuyện tình củm là . chỉ chọc tức người ta là giỏi . không kể thời gian và địa điểm . thế nên cũng bị táng mấy lần . mà nghĩ cho cùng thương yêu nhau thì mới uýnh nhau chứ nhẩy .
    tôi di xa nên tội tình cô ấy ghi vào sổ nợ . cứ nghĩ đến lại choáng . vác mặt về thề nào cũng no đòn người yêu tôi giang hồ ... nhưng đáng yêu lắm .... thích lang thang khi trời đổ mưa . thích gấu bông chó bông ... mà hình như là cái gì bông cũng thích hay sao i'' . thích đua xe không những thế mà còn thích đu quay nữa ... (là một sở thích của cô ấy từ nhỏ mà )thích chơi điện tử . nhất là nhưng game hành động ... cũng chẳng còn nhỏ nhưng tính tình nhiều lúc rất trẻ con . mình kết nhất chỗ đấy . nhất là những lúc dậm chân dậm tay an vạ . ai thấy chắc phải bò lăn ra cười .
    xa nhau nên niềm tin luôn đặt lên hàng đầu . cũng như 1 bài hát trong CD cô ấy tặng khi đi . "yêu em vì chỉ biết đó là em"
    Yêu em vì đó là em Dung ạ !
    Chúc nụ cười luôn bên em
    H.T
  9. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ mười bốn:
    Đôi khi vấn đề lại ở chỗ hoàn cảnh và thời điểm phù hợp. Đừng bao giờ quên chứng minh cho nàng thấy bạn hạnh phúc ra sao khi có nàng. Dường như cái đó phải làm đi làm lại nhiều lần và không bao giờ là thừa cả. Phụ nữ vốn yêu bằng tai...
    Bạn nên thuộc ít nhất là một đoạn thơ tình, thuộc "như cháo chảy" để lúc đọc không bị ngắc ngứ, hoặc nếu biết hát bạn có thể tìm một đoạn nào thật hay, biết đâu có lúc bạn sẽ đọc hay hát cho nàng nghe.
    ... Chàng và nàng cùng sánh vai đi, gót giầy của chàng tạo nên những tiếng lạo xạo nho nhỏ trên con đường rải sỏi, nàng bước theo nhẹ nhàng, thanh thoát, như lướt bay, như không phát ra tiếng động, khéo léo tránh những ngọn cây vươn ra bên đường. Không gian đẫm sương khuya, thoảng hương một loại hoa đêm và yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ lùng. Chàng dừng lại ở đoạn rẽ, nắm lấy đôi tay nàng. Nàng ngước nhìn chờ đợi, đôi mắt lấp lánh ánh sao đêm. Rồi chợt chàng khe khẽ hát, giọng ấm áp, dịu dàng: "Hello, is it me you looking for? I can see it in your eye. I can see it in your smile. You''''re all I ever wanted..." Em đúng là những gì anh vẫn mong ước. Em mang đến cho anh niềm vui. Hãy mãi mãi là của anh em nhé?
    Nghe được không? Các bạn có ai muốn thử không?
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 02/11/2004
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Huýt sáo thay cho hát được không bác? Hát thì thấy có vẻ trai lơ quá nhẩy. Huýt sáo thì dễ ợt, thằng zai nào chả biết, lại không cần thuộc lời, miễn là không bị móm...haha. Gái của tớ cũng rất thích nghe huýt sáo khi đứng bên cửa sổ ôm úp thìa under-eo.
    Hoặc là kể chuyện cười được không? Hình như con gái rất thích nghe chuyện cười, nhất là chuyện nào đủ bậy nhưng không thô thiển quá. Nếu sai thì chị em cứ phản đối nhưng kinh nghiệm của tớ thấy vậy.

Chia sẻ trang này