1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Ý TƯỞNG LÃNG MẠN (Dành cho người mà bạn yêu thương!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DENTIST, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi... chiều qua vừa mất cả buổi đứng "đánh hơi" hết cả gian hàng của hiệu nước hoa, cất công tìm lại cho bằng được một thứ nước hoa mà anh xã đã dùng vào thời điểm bọn mình quen nhau. Anh xã vui tíu tít, còn mình thì âm thầm nhớ cái thời mới yêu. Anh xã rất ngạc nhiên là mình còn nhận ra mùi vị của nó và tìm thấy, bởi ngày ấy là cách đây tròn 9 năm rồi, mình cũng không biết tên của nó.
  2. i_luv_u_Manuel

    i_luv_u_Manuel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hi... chỉ tiếc là bf em không đọc tiếng việt được.. anh ấy cũng lãng mạn lắm.. Nhưng có nhiều lúc cũng rất buồn cười. Khi đó em đang cãi nhau voi anh.. em nói nhiều quá nên mệt, anh lấy nước cho em rồi nói thôi em đi ngủ đi, ngày mai no1i tiếp. Sang hôm sau, anh gọi điện, hỏi em còn muốn nói gì khong??? nhưng mà em quên hết roi .. vậy là xong.
    Sắp tới là sinh nhật của anh ấy.. em không biết làm gì hết.. em cũng không có lãng mạn lắm.. cho em lời khuyên đi..
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tơ thì thích tặng quà cho người iu và người thân lắm, nhân dịp gì cũng muốn mua quà. Em gái thì thích đồng hồ, giày dép, Bố thì thích sách, Mẹ thì khó nghĩ quà nhất vì Bố Mẹ có nhiều thứ lắm, đắt tiền thì chẳng đủ nên hay tặng mũ hoặc vải hoặc hoa cho Mẹ, còn anh giai thì toàn những thứ nhí nhố, vui vui thôi.
    Ngày còn đang tán tỉnh, chàng hay làm thơ tặng, toàn thơ con cóc, tớ đọc mà chẳng nhớ gì, chỉ buồn cười thôi, thế là chàng đốt hết cả tập đi, sau này biết thì tớ tặng một quyển sổ để làm thơ, một quyển sổ để chơi cờ carô, cùng một cái tượng có thằng cu sứt răng đang nhăn nhở. Thực ra thì chàng có một chiếc răng hơi bị vênh, trông rất duyên, nhưng tớ hay trêu chàng là: Cười hở 11 cái răng, he he. Sau khi nhận quà xong, nghe kể lại là ngồi nhìn cái tượng và... cười nguyên cả buổi tối hôm ấy.
    Có lần tớ mua 2 con gà con bằng bông, trông vàng ươm như gà thật ấy, mỗi đứa giữ một con. Gà của tớ thì tớ để trong tủ kính nên lông vẫn đẹp lắm, còn gà của chàng thì vì không có tủ kính, ở nhà trọ mà, nên chàng làm một cái ***g thuỷ tinh là cái cốc nước úp vào. Bây giờ thì 2 con gà lại được về cạnh nhau rồi, đang bày trong tủ kính kia kìa.
    Tớ cũng tặng chàng cả áo mưa tình yêu, chỉ được dùng khi đèo tớ thôi, còn nếu đèo chị nào thì chịu khó mà mua cái khác cho người ta hoặc là cho mượn áo, chịu ướt chứ không được mặc cùng. Ích kỷ không?
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Không, bạn quá dễ tính ấy chứ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, bác hiểu nhầm ý em rồi đấy. Mà em chỉ cho phép chở chị nào thôi (bất đắc dĩ), chứ mấy em là không, dứt khoát không bác ạ.
    Quà cưới chồng em tặng là một sợi dây chuyền rất đẹp màu vàng, còn mẹ em tặng dây vàng trắng. Thế là em đeo cả hai, được mẹ chồng khen: Con đeo kiểu đó đẹp lắm, mẹ cũng rất thích đeo 2 dây một lúc.
    Hôm qua đọc net thấy bảo: Được tặng dây chuyền tức là người đó muốn lúc nào mình cũng nhớ tới người ấy. Em về kể lại thấy chàng vui vẻ lắm, chàng liền hỏi: Thế tặng Cà vạt thì sao?- Em trả lời: Là người đó muốn gắn kết cả cuộc đời cùng mình (làm như không nhớ trước hôm cưới em tặng anh ấy một chiếc cà vạt, anh ấy cũng dùng trong ngày cưới đấy). Thế là nhận được một ánh mắt đắm đuối đến rùng mình (ngày xưa, hồi tán em, anh ấy cũng hay nhìn em bằng ánh mắt ấy đấy).
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bác Nhát... Quốc đã nhầm lãng mạn với sự hài hước rồi. Đây là hai khía cạnh khác nhau. Tôi biết hài hước là điều không thể thiếu trong cuộc sống, một tên con trai không biết hài hước thì coi như... vứt. Còn lãng mạn chỉ như một thứ gia vị thêm vào cho đời sống bớt đơn điệu thôi. Bạn sẽ không thể sống chung vơi một người cứ mãi mãi trên mây trên gió được. Nhưng theo tôi hai điều đó không thể tham gia vào cùng một thời điểm được. Bác sẽ rất khó trộn một thứ ****tail của lãng mạn và hài hước, nhất là kiểu hài bậy bậy như thế.
    Tôi cũng không đồng ý với ý kiến của bác Here-we-gâu cho rằng đàn ông chúng ta không có nhu cầu được nhận những điều lãng mạn từ phụ nữ. Có lẽ chỉ là ta chưa có thói quen trông chờ vào điều đó mà thôi. Thế nên nếu nhận được thì hiệu quả tâm lý với đàn ông sẽ... mạnh hơn rất nhiều, các bác phụ nữ ạ!
    Vẫn đương chờ các bác phụ nữ viết về những điều lãng mạn mà các bác mơ ước được làm. Không lẽ không có ai từng mơ một điều gì đó tương tự sao?
  7. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    07/11/2004
    Ý tưởng thứ nười năm:
    Tôi ước gì hôm nay được cùng nàng đưa "khọm già" lên vườn hoa Canh nông. Nắng đẹp quá. "Khọm" vốn ưa những chốn ồn ào đông đúc. Có thể đặt cậu ta vào xe nôi, tìm một chỗ nào đó trong bóng cây, cho cu cậu ngắm nghía thế giới chút. Còn bọn mình có thể đặt hoa ở chân tượng đài Lênin, tay trong tay, nheo mắt nhìn nhau, thì thào câu "Ia liu-bliu chi-bia!"... nhể
    Ngày xưa xửa xừa xưa cũng đã có lần ngồi đó, ôi... thời sinh viên!
    Buồn ghê, khọm thì ốm còn tôi thì lại phải đi. Mình ơi cố lên nhé!
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 07/11/2004
  8. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em xin được trình bày ý tưởng góp vui ạ.
    Cuối tuần này là Sinh nhật anh giai nhà em, em dự định sẽ tóm cổ hắn ra 1 nhà hàng đẹp đẽ để thết đãi 1 bữa tối thịnh soạn. Kết thúc bữa tối, em sẽ ..tèn ten.. nháy bồi bàn mang ra 1 cái bánh ga-tô lung linh ánh nến. Tất nhiên là em sẽ chuẩn bị bánh và phím trước nhà hàng từ trưa rồi. Sau đó em sẽ giúi vào tay anh giai 1 món quà sinh nhật - là 1 bức tranh thêu tên của anh giai mà em đã lục cục thêu suốt 2 tuần nay.
    ... Hichic, có điều...
    Anh giai vừa nhắn là cuối tuần này đến nhà ăn sinh nhật anh cùng với gia đình. Thế là tiêu cái ý tưởng cho bữa tối lãng mạn giữa nến và hoa của em. Thế là em yêu cầu anh giai phải hứa là ăn tối ở nhà xong sẽ phải theo em đến một quán uống nước. Và tèn ten... ý tưởng lãng-sờ-mạn của em lại được triển khai như sau ạ:
    Vẫn như cũ, nghĩa là em sẽ gửi trước bánh và nến ở quán. Tối đến quán, sau khi ngồi yên vị chọn đồ uống, em sẽ giả vờ ra ngoài và ngay sau đó sẽ quay trở lại với chiếc bánh lung linh nến trên tay. "Happy birthday, anh yêu". Và sau đó là quà. Món quà của em hơi giản dị 1 tí, nhưng đó là tấm lòng của em trao cho anh giai...
    Như thế có được ko ạ?
  9. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay được tặng hoa vào tối thứ 7 lắm, sau này mẹ em nói mãi thì người yêu em, tức là anh xã bây giờ đấy, mới thỉnh thoảng tặng để hâm nóng ấy mà. Con gái hay được nhận hoa vậy, còn con trai thì ít có dịp nên chẳng có sinh nhậ hay lễ tình nhân nào mà em không tặng hoa cho anh ấy. Không chỉ có vậy, mỗi lần mắc lỗi, mà cái tội nó to to một chút thì em lại nhờ mấy bông hoa đi kèm lời xin lỗi (chứ không phải thay lời xin lỗi đâu ạ).
    Tụi em đều thích xem bóng đá, nhưng em chỉ thích bóng đá Anh thôi, dù vậy vẫn hay xem cùng anh ấy giải Serie A cho vui vẻ. Cũng có khi bọn em rủ nhau cá độ để có một tên phải đứng ra mua vé xem phim và chiêu đãi một bữa thật thịnh soạn. Hồi yêu nhau, đôi khi muốn chia sẻ chút "Tình Phí" ấy mà. Cho đến bây giờ là vợ chồng rồi, anh ấy vẫn nợ em một chầu xem phim, ăn uống (từ sau hôm cưới đến giờ). Lãng mạn, theo em cũng chẳng cần phải quá đặc biệt, chỉ cần tạo cho nhau những giây phú vui vẻ, cảm thấy được trân trọng, khác với lúc bình thường một chút.
    Tối qua em dúi cho chàng một lá thư, đó là lá thư em biết cho mẹ em từ hồi còn là SV, lâu lắm rồi, chả hiểu sao quên gửi. Lại rất đặc biệt đó là lá thư xin Mẹ lời khuyên làm thế nào để từ chối một anh bạn cùng lớp cứ theo đuổi mình mà mình chỉ muốn giữ tình bạn với người ta, và người ta đó lại là chàng của em bây giờ. Hơ hơ, cũng may chưa gửi được chứ nhỡ mà Mẹ em lại cho lời khuyên gì đó thì có phải là hụt mất anh chồng yêu dấu không. Cũng may nữa là em không nói xấu gì đấy, chứ ngày xưa em ghét "Hắn" dã man cơ
    Và em cũng thấy Lãng mạn lắm khi hôm kia, em kêu nhức đầu, thế là anh ấy chuẩn bị sẵn giường ngủ, mắc màn cẩn thận để em đi nằm. Và em cũng thấy hay lắm khi giúi cho anh ấy ít tiền trước khi lên xe về quê chiều nay vì biết anh vội đi, chẳng kịp đem tiền, đúng là vợ chồng hay thật đấy. Chồng ơi, tối nay em ngủ một mình, giường thì rộng..., nhớ chồng rồi đấy, mới có mấy tiếng đồng hồ đã nhớ thế cơ chứ
  10. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thứ mười sáu:
    Dựa trên một trò chơi xưa của hướng đạo sinh...
    Không có ai ở nhà, có lẽ chàng quên thật? Chưa năm nào chàng quên sinh nhật nàng. Đi công tác chàng cũng còn nhớ gửi tin nhắn về. Nàng thở dài và đi vơ vẩn trong phòng khách, gian phòng quá rộng, im lìm. Bỗng dưng nàng cảm thấy cô đơn...
    Cạnh lọ hoa pha lê trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Nàng mỉm cười, cầm lên. Không phải là những lời có cánh hay một đoạn thơ như nàng đã đoán, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: "Trong bếp, dưới một thứ màu hồng".
    "Hê, trò chơi bắt đầu rồi đây!" Nàng tự nhủ và đi vào bếp, nhìn quanh tìm kiếm... Đây rồi, vật màu hồng duy nhất là chú mèo đựng cuộn giấy thấm. Dưới nó là một chiếc cặp tăm nhỏ xíu óng ánh và một mảnh giấy nhỏ khác viết: "Trong nhà tắm, sau bộ mặt xinh đẹp của một... bà già".
    Sau lưng tấm gương trong phòng tắm Nàng tìm thấy một miếng card cho biết địa điểm kế tiếp là trong phòng ngủ, dưới một thứ vũ khí. Tấm card nối với một sợi dây và đầu kia sợi dây là một... chiếc trâm nhỏ bằng sừng.
    Vũ khí hai đứa vẫn dùng để nện nhau là gối ngủ, vì thế nên không khó khăn gì nàng phát hiện ra một thiệp mừng nhỏ dưới một trong hai chiếc gối. Vẫn chẳng có lời có cánh nào hết, nó viết: "Í quên, thứ có ý nghĩa nhất để trong kho cơ"
    Trong nhà kho, đập vào mắt nàng là một hộp carton lớn thắt một chiếc nơ bự màu hồng. Đoán biết ngay trong đó là gì, nhưng nàng vẫn không khỏi xao xuyến lòng khi nhấc chiếc hộp lên tìm thấy chàng trong đó, đang mỉm cười, nhễ nhại mồ hôi.
    "Đây là món quà có ý nghĩa nhất anh có thể tặng em. Em đón nhận nó chứ?"
    Chú thích: Bác nào dám thử ý tưởng này có thể tùy chọn trang phục cho... phù hợp với thời tiết địa phương.
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 10/11/2004
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 10/11/2004
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 10/11/2004

Chia sẻ trang này