1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001tinh huong , troi oi , kho xu qua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi bigcat297, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigcat297

    bigcat297 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    10
    Nào các bạn , các bạn sẽ làm gì khi gặp những tình huống như thế này nào :
    1 , Bạn đi vào quán , cùng với người đó , nhưng hoi oi , di vao do bong ban thay con co ca chuc co ban gai cua co ban do dang ngoi mam mam trong do , va ho da danh cho ban mot vinh hanh la tra money , lam sao day.
    2 , ban nuoi mot ******o , gan bo voi no lam , nhung roi , nguoi iu ban xuat hien , va ho lai bi di ung meo , ho tyen bo , hay chon di , mot la ho , hai al ******o cua ban
    3 , Ban bi nguoi iu cho mot cai tat vi mot loi lam nao do , ban se lam the nao day
    4, Ban den tang qua cho nguoi ma ban tham thuong , nhung khi den noi thi thay troi oi , nguoi do dang ngoi voi nguoi iu , hic , lam sao day , tang qua hay bo ve
    5, vao mot buoi chieu dep troi , reng reng dien thoai , nguoi ma ban thuong tham nho trom goi dien ru ban di choi , nhung hoi oi , vua luc truoc , lu ban than cua ban lai ru ban di choi mat roi , lam sao day , di voi ai , va tu choi ai .
    6, Ngay mai ,nguoi iu cua ban phai di xa ,. nhung mai cung la ngay ban than cua ban di , ca hai nguoi deu muon ban di chia tay , nhung mot ngui di may bay , mot nguoi di tau , ca hai deu di cung mot gio . Ban di chia tay ai day , hu hu , khoqua
    thoi , tam the thoi de , cac ban tra loi di , tra loi tinh huong nao thi ghi so thu tu ra ,
    Mai se co tinh huong tiep nha , neu cac ban con muon

    Mèo béo
  2. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Quả là những tình huống khá phiền...
    Tui là con gái nên ko dám nói này nói nọ!
    Nhưng mong có những câu trả lời thật hay,để có dịp tìm hiểu 1/2 thế giới...và tìm 1 mẩu của thế giới đó.
  3. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,ông chủ tình huống này tự nhiên đi lục lọi ở đâu ra cả đống rồi tải lên bắt người ta gỡ rối tơ lòng.Vậy mà chẳng chịu cho chút ý kiến nào hết!!!

    Romantic Man-William Bui
  4. DoanQuocAnh

    DoanQuocAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó khăn đấy
  5. chocolate_ruou

    chocolate_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ! 1) tuỳ thuộc vào bạn trai, tui là con gái, không có ý kiến, nhưng xin lưu ý là tụi này chưa bao giờ chơi xấu bạn trai của mình như vậy!
    2) Đi chơi với bạn trai thì bỏ mèo cưng ở nhà cho hắn vừa lòng, về nhà lại ôm ấp nó, hắn có ở cùng nhà đâu mà lo!
    3) Chưa bị bạn trai tát lần nào nhưng nếu nó mà tát thì cào lại nó, móng mèo đâu? con trai không có quyền ngược đãi con gái!
    4) Đi về chớ xớ rớ ở đó đặng bị kêu là đồ trán bóng hả?
    5) Rủ cả hai bên đi chung, vui vẻ cả làng, chỉ sợ chàng lại lâm vào tình huống thứ nhất, hêhê, tội nghiệp chàng lắm!
    6) Ở TPHCM : Tiễn người đi máy bay trước rồi quay về tiễn người đi tàu, làm thủ tục máy bay lâu mà, nó đi vô làm thủ tục thì mình biến, sân bay TSN gần không!
    Ở HN : Chịu! Trừ khi có xe thật ngon và tay lái thật lụa!
  6. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1, Tưởng gì chuyện nhỏ,mình gặp trường hợp này rồi,giải quyết dễ ợt.Cứ vào ngồi ăn bình thường,lúc đứng dậy thì đưa ví của mình nhờ nàng thanh toán hộ.Nàng là người hiểu và thông cảm cho mình cơ mà.
    2, Xời ơi ! Khi người ta đến thì nhốt mèo lại.Nếu người ta vẫn ko chịu được thì rủ người ta ra đường mà chơi.Càng có cơ hội đi chơi nhé.
    3, Sao lại để cho người ta tát cơ chứ,nhưng lỡ mà có bị tát thì tát lại 1 phát(tui là con trai đấy),tát cho nàng 1 cái rùi ôm nàng thật chặt vào, biết để làm gì ko.Thì để nàng ko tát được mình mà cũng ko chạy đi đâu được chứ còn gì nữa.Ôm chặt vào rồi cố mà dỗ nàng đi nhé.
    4, Ơ thế đến rồi chẳng nhẽ lại về à.Cứ vào mà tặng chứ còn gì nữa,rồi ngồi đấy nói chuyện với hai người bọn họ.Mình là đàn ông cơ mà,làm gì thì cũng nên đàng hoàng.Nhưng đừng ngồi lâu nhé.Đủ cho nàng biết là ta cũng có cảm tình với nàng đây,còn nàng và thằng kia thế nào thì kệ bọn họ,nhỉ?
    5, Chuyện nhỏ Đi với cả hai chứ còn gì nữa.Này nhé, hẹn với lũ bạn ở 1 chỗ nào đấy rồi đưa nàng đến.Đến rồi chẳng nhẽ lại đòi về à.Nếu mà nàng có đòi về thì nên xem lại xem có nên tiếp tục với nhau nữa ko nhé vì như vậy chứng tỏ nàng cũng ko tôn trọng bạn lắm đâu.Đùng buồn.
    6, Đây mới là câu khoai nhất này.Thôi đành thế này vậy: tối hôm trước đến nhà thằng bạn thân chia tay nó và nói rõ với nó. Đã là bạn thân thì chắc sẽ thông cảm thôi mà.Mai nó đi nó còn có người yêu nó tiễn,thế chẳng nhẽ lại để nàng đi mà ko có người yêu nàng tiễn a`.
    Có lẽ chỉ thế thôi bigcat297 nhỉ.
    Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé.
    KienDongJoang
  7. chiecyen

    chiecyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    1: hình như cái quán này bẳt trả tiền trước
    2: khó xử đây thôi thì .... từ nay bạn chịu khó đến nhà người yêu
    3: hãy đi chơi với người khác ( giả vờ thôi) cho đến khi người kia xin lỗi ban
    3 tinh huống sau xin đợi suy nghĩ
    hien
    [size]vthien[/size]
  8. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Rảnh quá hả?
    H.thanh

Chia sẻ trang này