1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 CÁCH KISSSSSS ĐƯỢC NÀNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh này nữa! Thì anh cứ làm thử như vậy xem sao? Em là em lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho động vật mà.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hè hè..........nếu là em thì em sẽ làm gì?????????Hun "Cún" hay HUN chủ của "Cún" đây?????????
    Em ở đâu thì dzề với anh đi nhá........."Cún bông" đang đi tìm em đó........
    Gấu đầu đinh
    [/quote]
    Anh gấu à! Có khi anh là hoá thành cún con thì em sẽ làm như anh nói đấy ! Nhưng là người thích hơn là động vật anh nhỉ?
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..........nếu là em thì em sẽ làm gì?????????Hun "Cún" hay HUN chủ của "Cún" đây?????????
    Em ở đâu thì dzề với anh đi nhá........."Cún bông" đang đi tìm em đó........
    Gấu đầu đinh
    [/quote]
    Anh gấu à! Có khi anh là hoá thành cún con thì em sẽ làm như anh nói đấy ! Nhưng là người thích người hơn động vật anh nhỉ?
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
    [/quote]
    Phải đó em chỉ nên LOVE và KISS anh.........GẤU thui......em mà thích "cún" lại LOVE và KISS nó thì ..........híc híc........có trùi mới bít.........
    Hổng dám..........chê nữa đâu.........
    Gấu đầu đinh
  4. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui..........tui cảm thấy vui quá..........hình như hai bác Gấu Đầu Đinh và anhsang071283 đang ngày một tiến gần đến ..........LOVE và sớm muộn thì cũng sẽ có được NỤ HUN.......Ôi cái cảm giác yêu, được yêu và HUN và được HUN, trao và nhận đó sao mà phê thế................mỗi lần nghĩ đến nàng (mối tình đầu của tui) tui lại mơ thấy hai người bồng bềnh trên tầng mây thứ 9...............................
    Trong thời gian này tui thường tìm cách tiếp cận nàng..............híc hcí...........hồi đó không có diễn đàn để hỏi kinh nghiệm như bi giờ........khổ lắm.........bi giờ có nhiều cách lém.......híc híc..........mong hai bác chọn được cách thú vị nhất để..........KISS và LOVE..............
    Chúc hai bác ngày một tiến...................gần đến nhau..........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  5. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Híc híc..........lâu không vào đây.........híc híc......bi giờ mọi người KISS nhau ác wá...........híc híc.....có nhiều cách wá.....................
    Bác traitim_codon này, em HUN nàng rùi nhưng lần sau nàng hông cho HUN nữa..........híc híc.......mỗi lần định HUN là nàng lại ôm miệng cười mới lạ chứ..........thật cú lém bác ạ....
    Voi_còi
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...........bác còn may hơn tui nhiều vì bác vần còn nàng ở bên cạnh.............híc híc...........bạn gái tui đã bỏ tui rùi bởi nàng bảo tui là thằng............híc híc...........không biết HUN, cứ để nàng phải ngóng chờ và mỗi lần định HUN thì sao mắt anh cứ mở to thế..........híc híc.......nàng không mở mắt nhìn tui thì sao lại biết tui nhìn nàng, và nếu tui không biết HUN mà nàng biết HUN rồi thì quá bằng bảo nàng có nhiều kinh nghiệm trong việc HUN HÍT à...........Vậy là nàng bỏ tui, bỏ tui theo anh chàng khác rùi.................
    Mỗi lần bác định HUN nàng mà nàng cười thì .............. chắc là nàng đang nhớ lại cái cảm giác của NỤ HUN trước bác trao nay thì sao? Chắc NỤ HUN đó mùi mẫn lém nhỉ.....................bởi vậy nàng mới ôm................mũi.......híc híc..........cười bác đó. Nàng chọc quê bác à...........bác cứ nhắm mắt vào và.............để nàng HUN bác đi. Tui chắc chắn rằng từ những NỤ HUN sau này nàng còn ham hơn mình nhiều............
    Chúc bác tiếp tục HUN được nàng..........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    khổ thân mấy bác quá .. huhuu
    thien than be nho
  8. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết mình hôn người ta lần đầu khi nào không, mình xin hôn người ta không cho mà cho mình nợ lại, thế là lần đi chơi xa (chiến khu D) mình nhắc lại thế là người ta cho mình hôn, mà hôn ở trong rừng cây thơ mộng đấy, bạn thấy lãng mạn không.
    Enti
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.........Tina ui..........em biểu là em hông bao giờ bít khóc mà sao hôm nay em lại khóc .............có lẽ nào trời hôm nay sắp có bão??? Em thương ai mà tụi nghiệp dzậy?
    Bác nào được Tina thương rùi đó hả? Trui ui........bác nào mà may măn dzậy?????
    Gấu đầu đinh
  10. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Híc híc........quả là lãng mạn quá đi chứ.............ở đó không có ai quấy rầy chắc HUN đã và .................dữ dội phải biết......................Tui cũng ước khi nào có người iêu rủ đi chơi .........híc híc.............(ra chiến khu D' với không gian thoáng đãng và thơ mộng để tận hưởng cái cảm giác của người đang yêu và cảm giác HUN nhau...............giữa rừng .........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man

Chia sẻ trang này