1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 CÁCH KISSSSSS ĐƯỢC NÀNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vernicetrader

    vernicetrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua một lượt topic này,định sẽ chỉ đọc thôi,nhưng rồi cứ thấy bứt rứt,nhảy vào góp vài câu vậy.
    Các bạn đã từng hôn một đôi môi mìm chặt,một hàm răng khép sát chưa ? Nghĩa là kiss nhưng không be kissed. Nếu rồi thì có thể các bạn cũng sẽ chia sẻ cảm giác của tôi.Một cảm giác giống như thất vọng và chán nản. Như là gõ cửa mà người ta chỉ mở cửa kính cho mình nhìn mà không cho mình vào nhà vậy. Một nụ hôn của hai người đã yêu nhau rồi thì thật sự là tuyệt vời.Quá tuyệt vời. Vì nó đến bởi yêu,bởi sự muốn đến với nhau,muốn hôn và muốn được hôn. Nhưng nếu cố để mà hôn trộm một người chưa thực sự là người yêu ư ? Phản ứng tất yếu của con người khi bất ngờ là tự vệ. Giằng ra ? Nếu không giằng ra được thì sao ? Sẽ là sự từ chối nụ hôn bằng cách không đáp lại. Nụ hôn của các bạn,nụ hôn mà phải lập kế hoạch mãi mới có được sẽ rơi phí mất thôi. Và nhiều điều quý giá hơn cũng sẽ rơi mất nữa. Biết đâu có những điều đã đến gần lắm rồi lại bị chính nụ hôn đó xua đi.Và biết đâu có một ngày bạn ngại ngần hôn lại chính con người đó một lần nữa,thật lòng và với tất cả tình yêu, chỉ vì ấn tượng sứt mẻ của nụ hôn đầu. Hay nhớ đến nhau chỉ là một nụ hôn bị đánh cắp.
    Một cái tát chẳng là gì cả.Mà nếu người ta tát bạn thì còn may cho bạn đấy.Chỉ sợ rằng người ta sẽ cho bạn vào sọt rác kí ức của họ thôi. Mà ngay cả các bạn có thành công thì liệu cái sự thành công đó có được bao lâu.30s hay 1ph. Không đáng và không đủ.
    Nên nếu là tôi thì tôi sẽ chờ,đến lúc mình có thể hôn và được hôn.Để nụ hôn không là sự chấm dứt,không là quà tặng, không là sự an ủi hay là các kế hoạch.
    Đơn giản chỉ là hôn thôi.Vì muốn hôn và muốn được hôn.
    Peace be with you
  2. 21214

    21214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy ông nào xạo kinh khủng như bác này ! Dừng bao giờ hỏi : "Cho anh..............."Đần thúi ra!Bởi vì 100% các câu trả lời là : "KHÔNG".Thế thôi!
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    cũng dễ thôi mà - sau đây là 1 tình huống nhé :
    - em ơi, xem trong mắt anh có gì xốn thế ! Thổi giùm anh đi
    nàng chu mỏ thổi !!
    - chụt !
    xong !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui và nàng đi tắm biển, hhi hi.........chẳng hiểu sao lại bị ngộp nước (giả vờ)......, vậy là nàng ............"Hà hơi thổi ngạt" một thôi một hồi......................đã thiệt..........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cách này cũng được đấy nhưng lần sau nàng cảnh giác rùi bác mà làm vậy nàng ............cắn cho cái vào mũi thì vui nhảy..........
    He he he.......
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  6. haemerald104

    haemerald104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nụ hôn đầu cũng đến bất ngờ và tự nhiên như la mối tình đầu vậy , không giống những gì ta toan tinh và tưởng tượng đâu . tự nhiên nó sẽ đến như thế là tuyệt nhất , vì cả hai người đều bất ngờ và đó cũng chính là lúc mà con tim minh mách bảo phải làm điều ấy . Đó là lúc thiên thời địa lợi nhân hoà. Chúc các bác sớm có được nụ hôn đâu tiên. Good luck!
  7. an_choi_loi_thoi

    an_choi_loi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Áp sát đặt vấn đề - Đánh nhanh diệt gọn
    còn nếu ko nhanh tay thì phải ... chịu
    Người ta cứ nói mình cứ tin !!![/size=10]
  8. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Hic Híc..............Đánh nhanh diệt gọn--------------> OK, còn nhanh tay thì chịu thôi, tui nghĩ là phải .........nhanh mồm nhanh miệng mới ----------->OK chứ..............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  9. an_choi_loi_thoi

    an_choi_loi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phải nhanh tay thì mới đúng , nhanh mồm mà ko nhanh tay thì cô ấy chạy lúc nào cũng ko biết
    Người ta cứ nói mình cứ tin !!![/size=10]
  10. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhẩu vừa thui không lại thành .........Nhanh nhảu đoảng thì còn Hun với hít gì nữa.................
    Rốt cục lại thì "Xôi hỏng bỏng không" nàng .........dỗi hổng cho Hun nữa lại Bùn rười rượi...............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh

Chia sẻ trang này