1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 Cách tránh lé nụ hôn của các chàng.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuocbienhp, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    101 Cách tránh lé nụ hôn của các chàng.....

    Người ta biểu khi iu nhau thì nụ hôn sẽ là yếu tố để tình yêu đẹp hơn, giúp cả 2 người thương nhau hơn và sẽ ******** iu có nhiều điề thú vị. nói túm lại là sẽ rất ''hạnh phúc''..
    Thế nhưng bít sao được khi chàng thì cứ đòi hôn còn nàng thì lại chẳng mún hôn vào lúc đó tẹo nào....Làm thế nào trách được nụ hôn của chàng mà không làm chàng giận, không làm chàng hét lên như còi tàu:'' em chẳng iu anh gì cả''!!!!:
    Có cách nào hay xin mời mọi người bày giùm với nào:
    Chẳng nhẽ nhưng lúc như thế lại cứ nhai kẹo ''singgum'' , miệng cứ tóp tép nhai mặc kệ chàng????
    Hay nói thẳng:''Úi...Bi giờ em hông thích hôn à''
    Hay ở nhà trước khi đi chơi với chàng dù không thích, ko bít ăn cũng cố phải ăn ..........ít tỏi nhỉ???
    Còn gì nữa không nhỉ???


    chi yeu minh anh thoi
  2. cun_con_lon_ton_17

    cun_con_lon_ton_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    thui hổng ăn tỏi đâu kinh lắm.ko còn giải pháp nào khác à.ăn kẹo cao su cũng kinh lắm.tốt nhất là nói thẳng,yêu nhau là fải hiểu nhau chứ.gì chứ chuyện ý là ko thể miễn cưỡng được.nếu mình dùng biện pháp nào đó nhiều sẽ ko còn là tình yêu nữa dần dần sẽ cảm thấy chán nản và ............chia .......tay....hic hic
    đời là cái đinh tình là cái que ngươi yêu là con vjit que`
  3. penguin_0404

    penguin_0404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    He he he,chìa cái mông ra
    Vô Danh
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có mà thích bỏ xừ lại còn bày đặt. Ngượng chưa kìa...
    [​IMG]
    Được cái lọ, mất cái chai
    Âu cũng là cái Liễn​
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi....Ứ phải.....Ai người ta thèm...Mà có thèm cũng chẳng mượn nói thẳng như thế nhá.....Ngại chết đi được ý...Hic..huhuhuh
    chi yeu minh anh thoi
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    giời ơi, đừng nói nữa kẻo tớ ....thèm
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​
  7. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    ừa.....Mà nhìn cái hình ở phần chữ kí của chị bé con tớ lại càng........thèm hơn..híhíhí
    chi yeu minh anh thoi
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thành viên từ 23/10 mà lại có những 4sao nhơ'? Nghi lắm. Con bé này lại giở tro' rồi. Ông thơm cho mòn cái mẹt bây giờ.
    [​IMG]
    Được cái lọ, mất cái chai
    Âu cũng là cái Liễn​
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác suốt ngày bàn chuyện kiss chưa chán à?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thành viên từ 23/10 mà lại có những 4sao nhơ'? Nghi lắm. Con bé này lại giở tro' rồi. Ông thơm cho mòn cái mẹt bây giờ.
    Này....này ...này!!!!
    Sao bác đanh đá quá thể thế hả??....Đanh đá vừa vừa thui người ta còn chịu được chứ đanh đá như thié kia thì có ma nào chìu được...
    Ơ hay....Nắng mưa là chuyện của trời , bác thắc mắc là chuyện của bác...Còn chuyện đó là chuyện của tui...Ai mượn xía zvô???
    Còn muốn hun lát mẹt tui ha???....Giám hông....Tui thách đó ....Không hun được mòn mẹt tui là tui hun lại cho lát cái mẹt dễ ghét đó nhá....Cắn cho hết đường bốc phét bi giờ.

    chi yeu minh anh thoi

Chia sẻ trang này